Giêrusalem (Asianews 01/02/2006) - Hoà bình cho tất cả mọi người đang sống ở Thánh Địa, tôn trọng luật lệ và tự do tôn giáo, nhất là trong các lĩnh vực xã hội và giáo dục. Đây là lời kêu gọi của các thương phụ và các nhà lãnh đạo tôn giáo các Giáo hội Kitô ở Giêrusalem gửi đến “giới lãnh đạo và các thành viên” của Hamas, khi nói đến các cuộc bầu cử ở Palestine.
Trong sứ điệp nói đến việc bầu cử được các nhà lãnh đạo Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành ở Thánh Địa đồng ký tên, các lãnh đạo Kitô giáo đã chúc mừng người dân Palestine “vì sự thể hiện dân chủ của họ trong các cuộc bầu cử quốc hội gần đây” và bày tỏ “sự tôn trọng và ủng hộ của họ về nguyện vọng của người dân” cũng như chúc mừng những người được bầu lên.
Trong bản văn có đoạn: “Sứ điệp của chúng tôi với tư cách là các nhà lãnh đạo Kitô giáo trong giai đoạn mới này của lịch sử chúng ta là sứ điệp của đức tin và ưu tư của chúng tôi về mọi điều. Có một số sợ hãi và ưu tư trong giai đoạn mới này. Chúng tôi phản ứng, thứ nhất, bằng lời của Đức Chúa Giêsu Kitô: ‘Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14,27). Thứ nhì,’ Hãy mạnh mẽ và kiên vững’.
Chúng tôi kêu gọi người dân Palestine tiếp tục những đóng góp của họ để làm nên lịch sử của họ dù cho khó khăn hay cản trở, về đối nội hay đối ngoại. “Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ điều hành đất nước trong giai đoạn khó khăn này và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ vì lợi ích chung cùng với những nguyện vọng của dân tộc Palestine vì chính nghĩa công lý và hoà bình theo đường lối không bạo lực hay liên quan đến các mối quan hệ đối ngoại, các nguyên tắc của luật lệ cùng với tự do tôn giáo hoàn toàn, nhất là trong các lĩnh vực xã hội và giáo dục. Sứ điệp của chúng tôi gởi đến giới lãnh đạo Hamas là sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong Bài giảng Trên núi: ‘Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa’.
Sứ điệp kết luận bằng lời cầu nguyện: “Chúng tôi kêu cầu Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta hướng đến những gì tốt đẹp cho tất cả chúng ta và cho Thánh Địa này với tất cả cư dân của nó, người Palestine, người Do Thái dù là người Hồi giáo, Kitô giáo hay Do Thái giáo”.