VATCAN CITY, Feb.6, 2006.- (CWNews.com).- “Con người không phải là sở hữu chủ đời sống của chính mình, nhưng chỉ là người canh giữ và coi sóc mà thôi,” Đức Benedict đã nói như vậy trong bài giảng trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Ana ở Vatican vào ngày Chúa Nhật ngày 5 tháng hai.

Đức Thánh Cha nhận định là có hai quan điểm trong tư tưởng của thế giới ngày hôm nay: “Một số người nhận định là sự sống con người thuộc về con người và một số người khác quả quyết là sự sống của con người thuộc về Thiên Chúa.” Chỉ trong nhận định thứ hai, liên kết với tín ngưỡng tôn giáo mới bảo đảm được nhân quyền. Khi không có sự hiện diện của Thiên Chúa thì con người không còn được tôn trọng nữa,”

Đức Giáo Hoàng đã đến viếng thăm mục vụ ngôi nhà thờ nhỏ trong thành Vatican, ngôi nhà thờ này được hiến dâng cho mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Bình luận về bức tượng của bà thánh Ana trên vách sau bàn thờ, bức hình diển tả bà thánh Ana đang giải thích Kinh Thánh cho ái nữ của mình, Đức Benedict XVI đã nhận xét: “Những người nữ là những cánh cửa đưa đẫn đến Lời của Chúa trong các sách Phúc Âm, họ chính thật là những đấng truyền giáo.” Các điều dạy dỗ của người mẹ cho con cái của mình có một giá trị gấp hai lần vì đó không chỉ là từ trí tuệ mà còn từ con tim.”

Trong bài giảng Đức Thánh Cha bình giải và miêu tả cuộc viếng thăm gia đình của thánh Phêrô của Chúa Giêsu, rồi ở đó Chúa đã chữa bệnh cho mẹ vợ của người tông đồ. Trong cộng đồng nhân loại Chúa Giêsu “đang nâng chúng ta lên và chữa lành chúng ta,” Đức Benedict XVI muốn nói đến việc “Chúa Giêsu chữa lành cơn sốt những đam mê của chúng ta và tội lỗi của chúng ta qua bí tích giải tội.”

Trong mọi thời đại, Chúa Giêsu vẫn xua đuổi làm tan đi bóng mờ của mộng tưởng và việc sùng bái thần tượng.”