VATICAN CITY, Feb. 5, 2006 (VIS).- Đức giáo Hoàng Benedict XVI đã đọc kinh Truyền Tin với hàng ngàn khách hành hương tụ họp tại Công Trường Thánh Phêrô. Giữa những người hiện diện gồm có những đại diện của Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống của nước Ý và có Đức Hồng Y Camillo Ruini tham dự.

Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc lại Ngày Bảo Vệ Sự Sống ở Ý là “một cơ hội quý báu để cầu nguyện và suy tư về những đề tài trong việc bảo vệ và thăng tiến sự sống của con người, nhất là khi con người đang ở trong tình trạng khó khăn. Hiện diện trong Công Trường có nhiều giáo dân trung kiên đang hoạt động trong lãnh vực này, có một số đã gia nhập vào Phong Trào Bảo vệ Sự Sống.”

Đức Thánh Cha mời goi những người hiện diện hãy suy tư sứ điệp của các Giám Mục Ý, với chủ đề: “Hãy tôn trọng Sự Sống,” “Tôi cũng nhớ đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II, ngài luôn chú ý đến các vấn đề này.. Một cách đặc biệt, tôi muốn nhắc đến thông điệp “Evangelium Vitae,” được phổ biến từ năm 1995, thông điệp này đặt nền móng cho việc giáo huấn của Giáo Hội về sự sống là vấn đề quyết liệt và thời sự. Trong khung cảnh của khía cạnh luân lý và trong phạm vi rộng lớn về tinh thần và văn hoá, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã xác định trong nhiều lần, sự sống của con người là một giá tri căn bản phải được nhận biết, và Phúc Âm kêu gọi là sự sống phải luôn đuợc tôn trọng.”

Sau đó, Đức Benedict XVI nhắc đến Thông điệp vừa mới được phổ biến, “Deus Caritas Est”, tình yêu Kitô giáo, được nhấn mạnh đến “công việc bác ái” trong việc yễm trợ và thăng tiến sự sống con người. “Văn hóa của sự sống được xây dựng, lẽ dỉ nhiên là chú ý đến tha nhân, không có một luật trừ và cũng không có sự kỳ thị. Tất cả mọi sự sống của con người, thật vậy, rất là quý báu nên luôn luôn được bảo vệ và thăng tiến. Chúng ta biết rất rỏ là sự thật này có thể trái ngược với chủ nghĩa khoái lạc mà hiện nay đang được phổ biến như là phúc lợi xã hội: Đời sống đáng ca tụng chỉ khi có được sự vui sướng, nhưng thật ra là họ có khuynh hướng không còn tôn trọng sự sống nữa khi con người bị bệnh hoạn hoặc khi gặp những tai ương khiếm tật.”

“Trái lại, từ lòng yêu thương sâu xa cho mỗi cá nhân, là những hình thức hữu hiệu phục vụ sự sống: từ lúc vừa mới thụ thai và nhất là lúc bị gạt ra bên lề cuộc sống hoặc chịu đau khổ trong giai đoạn cuối đời.”

“Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận với một tình yêu toàn hảo Ngôi Lời của sự sống, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trong thế gian này để nhân loại “có được sự sống và sống dồi dào” (Gn 10:10). Chúng ta trao gởi cho Đức Mẹ những người phụ nữ sắp sinh con, những gia đình, những nhân viên y tế và những người tình nguyện đã dấn thân mỗi người mỗi cách trong công việc phục vụ sự sống.