Sau khi các linh mục bị bắt, có nhóm kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội tại Trung Quốc.
Stamford (Connecticut) – Sau khi 2 linh mục nữa bị Trung Quốc bắt giam trong tháng này, Hội Hồng Y Kung đã kêu gọi uỷ ban Olympic xem xét việc hủy bỏ thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Trung Quốc.
Các giới chức Trung Quốc đã bắt giam cha Lu Genjun và Cha Guo Yanli thuộc địa phận Baoding ngày 17 tháng 2 trong khi các ngài đang chờ 1 người bạn tại ga xe lửa Baoding
Cha Guo, 39 tuổi, chưa bao giờ bị bắt, được chịu chức năm 1998, được chuyển đến trung tâm giam giữ Xushui, Cha Lu, 44 tuổi chưa biết đã đưa đi đâu. Không ai biết tại sao 2 cha bị bắt.
Đức Cha Jia Zhiguo bị bắt hôm 8 tháng 11 vẫn còn bị giam giữ. Hội Kung không có tin tức gì về Ngài. Đức Cha Zhiguo từng bị giam 20 năm và bị quản giám nghiêm ngặt tại gia. Ngài chăm sốc cho khoảng 100 người mồ côi tàn tật trong nhà ngài. Đây ít nhất là lần thứ 8 Đức Cha bị bắt kể từ tháng 1/2004.
Trước sự kiện này, chủ tịch Joseph Kung, đại diện hội Kung đã viết thư cho chính quyền chủ tịch Hồ Cẩm Đào và kêu gọi tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Trong thư có đoạn viết: “Một đất nước không có tự do tôn giáo thì không bao giờ có hòa bình và có cơ cấu tổ chức.” Bức thư thách thức chủ tịch nhận rõ ra tầm quan trọng của việc thay đổi cái nhìn của thế giới đối với Trung Quốc qua vấn đề nhân quyền phải được cải thiện.
Hội cũng đòi phải thả các tù nhân tôn giáo và tất cả các tù nhân tôn giáo sống cũng như chết phải được chính thức tuyên bố vô tội. Bức thư cũng nói rằng việc thả các tù nhân tôn giáo cho thấy Trung Quốc xứng đáng với vinh dự tổ chức Thế Vận Hội năm 2008. Tuy nhiên chủ tịch Hồ đã không bao giờ trả lời lá thư.
Chủ tịch hội Kung khuyến cáo Uỷ Ban Thế Vận Hội nên chú ý đến những vụ bắt người này và quyết định có nên để chính quyền Trung Quốc bắt bớ những tín hứu vô tội hay không để giữ vững những ý tưởng cao cả của Thế Vận Hội. Chủ Tịch Kung cũng kêu gọi hủy bỏ Thế Vận Hội 2008 nhằm giữ vững truyền thống tốt đẹp của Thế Vận.
Stamford (Connecticut) – Sau khi 2 linh mục nữa bị Trung Quốc bắt giam trong tháng này, Hội Hồng Y Kung đã kêu gọi uỷ ban Olympic xem xét việc hủy bỏ thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Trung Quốc.
Các giới chức Trung Quốc đã bắt giam cha Lu Genjun và Cha Guo Yanli thuộc địa phận Baoding ngày 17 tháng 2 trong khi các ngài đang chờ 1 người bạn tại ga xe lửa Baoding
Cha Guo, 39 tuổi, chưa bao giờ bị bắt, được chịu chức năm 1998, được chuyển đến trung tâm giam giữ Xushui, Cha Lu, 44 tuổi chưa biết đã đưa đi đâu. Không ai biết tại sao 2 cha bị bắt.
Đức Cha Jia Zhiguo bị bắt hôm 8 tháng 11 vẫn còn bị giam giữ. Hội Kung không có tin tức gì về Ngài. Đức Cha Zhiguo từng bị giam 20 năm và bị quản giám nghiêm ngặt tại gia. Ngài chăm sốc cho khoảng 100 người mồ côi tàn tật trong nhà ngài. Đây ít nhất là lần thứ 8 Đức Cha bị bắt kể từ tháng 1/2004.
Trước sự kiện này, chủ tịch Joseph Kung, đại diện hội Kung đã viết thư cho chính quyền chủ tịch Hồ Cẩm Đào và kêu gọi tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Trong thư có đoạn viết: “Một đất nước không có tự do tôn giáo thì không bao giờ có hòa bình và có cơ cấu tổ chức.” Bức thư thách thức chủ tịch nhận rõ ra tầm quan trọng của việc thay đổi cái nhìn của thế giới đối với Trung Quốc qua vấn đề nhân quyền phải được cải thiện.
Hội cũng đòi phải thả các tù nhân tôn giáo và tất cả các tù nhân tôn giáo sống cũng như chết phải được chính thức tuyên bố vô tội. Bức thư cũng nói rằng việc thả các tù nhân tôn giáo cho thấy Trung Quốc xứng đáng với vinh dự tổ chức Thế Vận Hội năm 2008. Tuy nhiên chủ tịch Hồ đã không bao giờ trả lời lá thư.
Chủ tịch hội Kung khuyến cáo Uỷ Ban Thế Vận Hội nên chú ý đến những vụ bắt người này và quyết định có nên để chính quyền Trung Quốc bắt bớ những tín hứu vô tội hay không để giữ vững những ý tưởng cao cả của Thế Vận Hội. Chủ Tịch Kung cũng kêu gọi hủy bỏ Thế Vận Hội 2008 nhằm giữ vững truyền thống tốt đẹp của Thế Vận.