ROMA (Zenit) – Đức TGM Antonio Cañizares, 60 tuổi, giáo phần Toledo, Tây ban nha, là một trong 15 tân hồng y sẽ được nhận mũ hồng y vào ngày 24.3.2005 tại Vatican, và cơ quan Zenit có cuộc phỏng vấn với ngài về ý nghĩa là hồng y và là giáo chủ Công giáo của Tây Ban Nha, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Hỏi: Là hồng y là người sẵn sàng đổ máu cho Đức Giáo Hoàng, vậy trong bối cảnh hôm nay điều đó có ý nghĩa gì, thưa Đức hồng y?
ĐHY Cañizares: Hồng y được phản ảnh qua mầu đỏ, ngầm ý nghĩa làm chứng nhân với Đức Giáo Hoàng về đức tin cho tới chết, nếu cần. Đó là làm chứng cho Thiên Chúa sống động, và với Phêrô, tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế duy nhất, Ngài là niềm hy vọng độc nhất cho toàn thể nhân loại.
Đó cũng bao gồm ý nghĩa sống với Đức giáo hoàng, là đầy tớ của các đầy tớ, trong cuộc sống phục vụ và dấn thân trọn vẹn không còn chút nghi ngại, dùng thời giờ và chính bản thân mình hoàn toàn cho công tác khó nhọc của Phúc Âm, quên mình để thế gian có thể tin.
Đó là phục vụ trong niềm hiệp thông, trong sự hợp nhất không lao lung với Đấng Kế Vị thánh Phêrô, đó là bảo vệ phẩm giá của người bị thương tích và người nghèo, đưa họ đến với Chúa Giêsu Kitô.
Thực đó là sứ vụ rất cao đẹp, là một ân huệ được liên kết với với Đức Thánh Cha trong việc mục vụ của Ngài là xác định đức tin, trong mục vụ lo cho toàn thể Hội Thánh và yêu mến tất cả mọi người, với tình yêu mà chính Đức Beneđictô đã phát biểu cho chúng ta một cách rất tuyệt mỹ trong Thông điệp về Tình Yêu của Ngài mới đây.
Hỏi: Đức Benedictô XVI cũng biết rằng đức tân hồng y đây từng được mệnh danh là “một Ratzinger nhỏ”. Vậy có phải bởi vì đức tân hồng y đây hoàn toàn đồng điệu về đức tin và tư tưởng như Đức Thánh Cha không?
ĐHY Cañizares: Đức Thánh Cha có lẽ rất nực cười về cách diễn tả này.
Tôi nghĩ có thể bời vì chúng tôi giống nhau vì mái tóc bạc và bởi vì tôi đã từng là tổng thư ký cho Ủy Ban Tín Lý tại Tây Ban Nha, và việc mà Thiên Chúa ban cho tôi được đồng điệu với tư tưởng của của Đức Ratzinger khi ngài còn là hồng y, là sự hiệp thông trong chính đức tin và trong những nỗi quan tâm lớn lao về thân phận con người, vì nếu con người thiếu Thiên Chúa là thiếu tất cả.
Cũng có thể tôi cùng nẻo đường và tư tưởng trong một tình yêu vĩ đại và nhiệt huyết cho Giáo Hội, trong việc kiếm tìm sự thật làm chúng ta giải phóng, sự thật đến với chúng ta qua Truyền Thống và cũng vậy chúng tôi hợp nhau vì trung thành với Truyền thống, vì đó là con đường duy nhất mở cho chúng ta đi vào tương lai và có thể tạo nên sự sự hòa nhập việc canh tân Giáo Hội và xã hội.
Tôi học được với Đức Thánh Cha rất nhiều điều trong những năm tháng tôi làm việc bên cạnh Ngài kho còn là thành viên Thánh Bộ Đức Tin. Đó thực là một ơn của Chúa ban cho tôi được làm việc cho Ngài và cũng là một đặc sủng của Chúa cho tôi cảm thấy một cách rất sâu xa là được liên kết với ngôi vị Phêrô qua con người của Đức Benedictô XVI.
Tôi biết rằng chỉ với cách thế như vậy tôi bước đi trong Giáo Hội và vì thế những bước chân của tôi không phải là vô ích.
Hỏi: Với vị thế là một hồng y của Giáo Hội Tây Ban Nha và gần gủi với Roma, thế thì Giáo Hội có được lợi thế gì qua sự nhấn mạnh này với Ngai Tòa Phêrô, thưa đức tân hồng y?
ĐHY Cañizares: Nó sẽ lợi ích trong chiều hướng là tôi hoàn toàn trung thành với sứ mạng, trong cách thế mà thôi chu toàn việc phục vụ cho sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và giúp để các điều giảng dậy của Đức Thánh Cha cho Giáo Hội và cho nhân loại được dến tận quê hương của tôi.
Và vị Giáo Hoàng này, Ngài biết rất rõ về những Công Đồng Chung đã nhóm họp tại Toledo trước đây, biết rõ ý nghĩa ra sao, có nghĩa là từ Toledo, sự hiệp nhất của các sắc dân ở Tây Ban Nha chung quanh Giáo Hội cần phải được tái hồi sinh, vì nguồn cội chính xác nhất của Tây Ban Nha là từ đó một sức sống linh động mới sẽ lại đến với quốc gia cao qúi này, vì trong quá khứ đã đóng góp và đạt được những thành tích và những thiên hùng ca tráng lệ: Phúc Âm hóa Mỹ Châu, công trình văn hóa, những chứng tích vĩ đại của biết bao vị Thánh, và trong bối cảnh ngày hôm nay, trổi sinh ra những đặc sủng mới như là Tu Hội Opus Dei và Nẻo Đường Tân Giáo Lý Mới Neocatechumenal Way.
Hỏi: Đâu là ưu tiên hằng đầu để Giáo Hội tại Tây Ban Nha và tất cả dân chúng Tây Ban Nha có thể tái khám phá ra vẻ đẹp của Phúc Âm, thưa Đức tân hồng y?
ĐHY Cañizares: Không có câu trả lời nào khác hơn là tuyên giảng Phúc Âm, chấp nhận thách thức mới này với niềm vui và quyết tâm cho cuộc Tân Phúc Âm Hóa, như đã từng xẩy ra trong những thời trước, với tất cả lòng can đảm, với lời nói và cả với chứng tích thinh lặng nữa. Tương lai của con người là Chúa Giêsu Kitô.
Hỏi: Di sản của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II để lại cho Tây Ban Nha là tổ chức lên Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Valencia. Ngài cũng là người con sinh ra tại Valencia và bây giờ là hồng y, vậy đức tân hồng y kỳ vọng gì từ biến cố nêu trên?
ĐHY Cañizares: Trong cuộc thăm viếng lần sau chót của ĐGH John Paul II tới Tây Ban Nha, Ngài để lại cho chúng tôi một sứ điệp vĩ đại. Tây Ban Nha đã được Phúc Âm hóa, bây giờ còn cần Phúc Âm Hóa Tây Ban Nha – đây chính là nẻo đường phải đi theo.
Không thể nào có thể chu toàn trách vụ này nếu không nhắm vào việc Phúc Âm hóa gia đình. Đại Hội Quốc Tế Các Gia Đình, trong tháng 7 tới đây, được ĐGH Benedictô XVI chủ tọa, tất nhiên là cùng hiệp nhất với Sứ điệp này của Đức Cố Giáo Hoàng.
Cụ thề hóa hơn trong chiều hướng nêu trên thì cần phải có dòng máu quyết tâm là Phúc Âm hóa người trẻ nữa, để rồi họ không sợ sệt tiến tới với Đức Giêsu Kitô, và ngõ hầu họ sẽ mở rộng lòng cho Chúa Kitô.
Giới trẻ và Gia đình – đây chính là tương lai, và tương lai dài sâu cỡ nào là tùy thuộc vào mức độ họ bám rễ sâu vào Đức Giêsu Kitô vậy.
Hỏi: Là hồng y là người sẵn sàng đổ máu cho Đức Giáo Hoàng, vậy trong bối cảnh hôm nay điều đó có ý nghĩa gì, thưa Đức hồng y?
ĐHY Cañizares: Hồng y được phản ảnh qua mầu đỏ, ngầm ý nghĩa làm chứng nhân với Đức Giáo Hoàng về đức tin cho tới chết, nếu cần. Đó là làm chứng cho Thiên Chúa sống động, và với Phêrô, tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế duy nhất, Ngài là niềm hy vọng độc nhất cho toàn thể nhân loại.
Đó cũng bao gồm ý nghĩa sống với Đức giáo hoàng, là đầy tớ của các đầy tớ, trong cuộc sống phục vụ và dấn thân trọn vẹn không còn chút nghi ngại, dùng thời giờ và chính bản thân mình hoàn toàn cho công tác khó nhọc của Phúc Âm, quên mình để thế gian có thể tin.
Đó là phục vụ trong niềm hiệp thông, trong sự hợp nhất không lao lung với Đấng Kế Vị thánh Phêrô, đó là bảo vệ phẩm giá của người bị thương tích và người nghèo, đưa họ đến với Chúa Giêsu Kitô.
Thực đó là sứ vụ rất cao đẹp, là một ân huệ được liên kết với với Đức Thánh Cha trong việc mục vụ của Ngài là xác định đức tin, trong mục vụ lo cho toàn thể Hội Thánh và yêu mến tất cả mọi người, với tình yêu mà chính Đức Beneđictô đã phát biểu cho chúng ta một cách rất tuyệt mỹ trong Thông điệp về Tình Yêu của Ngài mới đây.
Hỏi: Đức Benedictô XVI cũng biết rằng đức tân hồng y đây từng được mệnh danh là “một Ratzinger nhỏ”. Vậy có phải bởi vì đức tân hồng y đây hoàn toàn đồng điệu về đức tin và tư tưởng như Đức Thánh Cha không?
ĐHY Cañizares: Đức Thánh Cha có lẽ rất nực cười về cách diễn tả này.
Tôi nghĩ có thể bời vì chúng tôi giống nhau vì mái tóc bạc và bởi vì tôi đã từng là tổng thư ký cho Ủy Ban Tín Lý tại Tây Ban Nha, và việc mà Thiên Chúa ban cho tôi được đồng điệu với tư tưởng của của Đức Ratzinger khi ngài còn là hồng y, là sự hiệp thông trong chính đức tin và trong những nỗi quan tâm lớn lao về thân phận con người, vì nếu con người thiếu Thiên Chúa là thiếu tất cả.
Cũng có thể tôi cùng nẻo đường và tư tưởng trong một tình yêu vĩ đại và nhiệt huyết cho Giáo Hội, trong việc kiếm tìm sự thật làm chúng ta giải phóng, sự thật đến với chúng ta qua Truyền Thống và cũng vậy chúng tôi hợp nhau vì trung thành với Truyền thống, vì đó là con đường duy nhất mở cho chúng ta đi vào tương lai và có thể tạo nên sự sự hòa nhập việc canh tân Giáo Hội và xã hội.
Tôi học được với Đức Thánh Cha rất nhiều điều trong những năm tháng tôi làm việc bên cạnh Ngài kho còn là thành viên Thánh Bộ Đức Tin. Đó thực là một ơn của Chúa ban cho tôi được làm việc cho Ngài và cũng là một đặc sủng của Chúa cho tôi cảm thấy một cách rất sâu xa là được liên kết với ngôi vị Phêrô qua con người của Đức Benedictô XVI.
Tôi biết rằng chỉ với cách thế như vậy tôi bước đi trong Giáo Hội và vì thế những bước chân của tôi không phải là vô ích.
Hỏi: Với vị thế là một hồng y của Giáo Hội Tây Ban Nha và gần gủi với Roma, thế thì Giáo Hội có được lợi thế gì qua sự nhấn mạnh này với Ngai Tòa Phêrô, thưa đức tân hồng y?
ĐHY Cañizares: Nó sẽ lợi ích trong chiều hướng là tôi hoàn toàn trung thành với sứ mạng, trong cách thế mà thôi chu toàn việc phục vụ cho sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và giúp để các điều giảng dậy của Đức Thánh Cha cho Giáo Hội và cho nhân loại được dến tận quê hương của tôi.
Và vị Giáo Hoàng này, Ngài biết rất rõ về những Công Đồng Chung đã nhóm họp tại Toledo trước đây, biết rõ ý nghĩa ra sao, có nghĩa là từ Toledo, sự hiệp nhất của các sắc dân ở Tây Ban Nha chung quanh Giáo Hội cần phải được tái hồi sinh, vì nguồn cội chính xác nhất của Tây Ban Nha là từ đó một sức sống linh động mới sẽ lại đến với quốc gia cao qúi này, vì trong quá khứ đã đóng góp và đạt được những thành tích và những thiên hùng ca tráng lệ: Phúc Âm hóa Mỹ Châu, công trình văn hóa, những chứng tích vĩ đại của biết bao vị Thánh, và trong bối cảnh ngày hôm nay, trổi sinh ra những đặc sủng mới như là Tu Hội Opus Dei và Nẻo Đường Tân Giáo Lý Mới Neocatechumenal Way.
Hỏi: Đâu là ưu tiên hằng đầu để Giáo Hội tại Tây Ban Nha và tất cả dân chúng Tây Ban Nha có thể tái khám phá ra vẻ đẹp của Phúc Âm, thưa Đức tân hồng y?
ĐHY Cañizares: Không có câu trả lời nào khác hơn là tuyên giảng Phúc Âm, chấp nhận thách thức mới này với niềm vui và quyết tâm cho cuộc Tân Phúc Âm Hóa, như đã từng xẩy ra trong những thời trước, với tất cả lòng can đảm, với lời nói và cả với chứng tích thinh lặng nữa. Tương lai của con người là Chúa Giêsu Kitô.
Hỏi: Di sản của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II để lại cho Tây Ban Nha là tổ chức lên Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Valencia. Ngài cũng là người con sinh ra tại Valencia và bây giờ là hồng y, vậy đức tân hồng y kỳ vọng gì từ biến cố nêu trên?
ĐHY Cañizares: Trong cuộc thăm viếng lần sau chót của ĐGH John Paul II tới Tây Ban Nha, Ngài để lại cho chúng tôi một sứ điệp vĩ đại. Tây Ban Nha đã được Phúc Âm hóa, bây giờ còn cần Phúc Âm Hóa Tây Ban Nha – đây chính là nẻo đường phải đi theo.
Không thể nào có thể chu toàn trách vụ này nếu không nhắm vào việc Phúc Âm hóa gia đình. Đại Hội Quốc Tế Các Gia Đình, trong tháng 7 tới đây, được ĐGH Benedictô XVI chủ tọa, tất nhiên là cùng hiệp nhất với Sứ điệp này của Đức Cố Giáo Hoàng.
Cụ thề hóa hơn trong chiều hướng nêu trên thì cần phải có dòng máu quyết tâm là Phúc Âm hóa người trẻ nữa, để rồi họ không sợ sệt tiến tới với Đức Giêsu Kitô, và ngõ hầu họ sẽ mở rộng lòng cho Chúa Kitô.
Giới trẻ và Gia đình – đây chính là tương lai, và tương lai dài sâu cỡ nào là tùy thuộc vào mức độ họ bám rễ sâu vào Đức Giêsu Kitô vậy.