Vatican -
Trong một thế giới "không tự hoà giải được với chính mình", nơi mà "chia rẽ, những thảm kịch của bất công, thù hận và bạo lực vẫn tiếp tục", Tuần Thánh làm sống lại ý chí dấn thân "kiến tạo một thế giới công chính hơn với nhiều can đảm hơn" vì "sự dữ không đến lượt nó nói tiếng nói quyết định sau cùng khi Chúa Kitô Phục Sinh khải hoàn".
Ý nghĩa của Tam Nhật Thánh và lời mọi gọi anh chị em tín hữu hãy kín múc thật nhiều những ơn thiêng liêng trong những ngày này qua bí tích hòa giải và việc tham dự trọn vẹn các phụng vụ trong Tuần Thánh đã là chủ đề chính trong bài huấn đức của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI hôm nay, thứ Tư 12/04/2006.
Hơn 40,000 anh chị em hành hương đã đứng chật quảng trường Thánh Phêrô trong làn gió xuân. Đức Thánh Cha đã đi giữa anh chị em tín hữu trong chiếc xe mui trần. Trong số đông đảo anh chị em hành hương, ngoài người Ý, người ta còn nhận thấy một số đông đảo anh chị em tín hữu hành hương miền Bavaria của Đức, Áo, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Bất chấp đêm đen của thế giới, sự dữ không có tiếng nói quyết định sau cùng. Về phần chúng ta, hãy dấn thân kiến tạo một thế giới công chính hơn với nhiều can đảm hơn".
Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em tín hữu tham dự sốt sắng Tam Nhật Thánh bắt đầu vào ngày mai. "Những ngày này có ý dành cho chúng ta cơ hội tái khởi động trong chúng ta ước muốn cấp bách để tiến bước theo Chúa Kitô và phụng sự Ngài, với ý thức trọn vẹn rằng Ngài đã yêu thương chúng ta đến độ thí mạng sống mình vì chúng ta".
"Tam Nhật Thánh bắt đầu vào ngày mai với Thánh Lễ Tiệc Ly mặc dù buổi sáng chúng ta sẽ có thánh lễ Dầu trong đó các linh mục lặp lại lời khấn của mình và tham dự trong nghi thức làm phép các loại dầu. Buổi chiều sẽ diễn ra nghi thức truyền thống với "cử chỉ rửa chân đầy xúc động". Ngày thứ Sáu Tuần Thánh là ngày "ăn chay và sám hối trong đó chúng ta hướng cái nhìn về trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu qua của Đức Giêsu. Thánh giá mạc khải cho chúng ta quy mô, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của một tình yêu vượt qua mọi trí hiểu nhân loại, khi nó được đổ đầy cho đến tận ngọn tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa. Thánh giá của Chúa Kitô là nguồn mạch mọi hồng ân.".
Đức Thánh Cha nói tiếp, thứ Bẩy là thời điểm canh thức khi chúng ta "hiệp cùng Mẹ Maria, và Giáo Hội canh thức trong kinh nguyện nơi Mồ Chúa. Đêm đến, khi lễ Vọng Phục Sinh được long trọng cử hành, lời hoan ca Allêluia sẽ vang lên từ trong tâm tư những ai vừa được rửa tội và toàn thể cộng đoàn hân hoan vì Đức Kitô đã sống lại và đã chiến thắng sự chết".
Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đệ Ngài, "anh em hãy tỉnh thức". "Cả chúng ta nữa, cũng như các môn đệ Chúa xưa kia, chúng ta cũng thường khi ngủ quên và không tỉnh thức".
Đức Thánh Cha kết luận: "Để có một mùa Phục Sinh ơn ích, Giáo Hội thúc giục các tín hữu đến với bí tích hòa giải. Việc chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh bằng việc xưng tội nên mang lại cho chúng ta cơ may khởi động lại cuộc sống lần nữa. Dù ý thức rằng chúng ta là những kẻ tội lỗi nhưng chúng ta vững tin vào lòng thương xót Chúa và chúng ta hãy để mình được hoà giải cùng Đức Kitô".
![]() |
| Đức Thánh Cha đi giữa anh chị em tín hữu |
Ý nghĩa của Tam Nhật Thánh và lời mọi gọi anh chị em tín hữu hãy kín múc thật nhiều những ơn thiêng liêng trong những ngày này qua bí tích hòa giải và việc tham dự trọn vẹn các phụng vụ trong Tuần Thánh đã là chủ đề chính trong bài huấn đức của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI hôm nay, thứ Tư 12/04/2006.
Hơn 40,000 anh chị em hành hương đã đứng chật quảng trường Thánh Phêrô trong làn gió xuân. Đức Thánh Cha đã đi giữa anh chị em tín hữu trong chiếc xe mui trần. Trong số đông đảo anh chị em hành hương, ngoài người Ý, người ta còn nhận thấy một số đông đảo anh chị em tín hữu hành hương miền Bavaria của Đức, Áo, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Bất chấp đêm đen của thế giới, sự dữ không có tiếng nói quyết định sau cùng. Về phần chúng ta, hãy dấn thân kiến tạo một thế giới công chính hơn với nhiều can đảm hơn".
Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em tín hữu tham dự sốt sắng Tam Nhật Thánh bắt đầu vào ngày mai. "Những ngày này có ý dành cho chúng ta cơ hội tái khởi động trong chúng ta ước muốn cấp bách để tiến bước theo Chúa Kitô và phụng sự Ngài, với ý thức trọn vẹn rằng Ngài đã yêu thương chúng ta đến độ thí mạng sống mình vì chúng ta".
"Tam Nhật Thánh bắt đầu vào ngày mai với Thánh Lễ Tiệc Ly mặc dù buổi sáng chúng ta sẽ có thánh lễ Dầu trong đó các linh mục lặp lại lời khấn của mình và tham dự trong nghi thức làm phép các loại dầu. Buổi chiều sẽ diễn ra nghi thức truyền thống với "cử chỉ rửa chân đầy xúc động". Ngày thứ Sáu Tuần Thánh là ngày "ăn chay và sám hối trong đó chúng ta hướng cái nhìn về trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu qua của Đức Giêsu. Thánh giá mạc khải cho chúng ta quy mô, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của một tình yêu vượt qua mọi trí hiểu nhân loại, khi nó được đổ đầy cho đến tận ngọn tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa. Thánh giá của Chúa Kitô là nguồn mạch mọi hồng ân.".
Đức Thánh Cha nói tiếp, thứ Bẩy là thời điểm canh thức khi chúng ta "hiệp cùng Mẹ Maria, và Giáo Hội canh thức trong kinh nguyện nơi Mồ Chúa. Đêm đến, khi lễ Vọng Phục Sinh được long trọng cử hành, lời hoan ca Allêluia sẽ vang lên từ trong tâm tư những ai vừa được rửa tội và toàn thể cộng đoàn hân hoan vì Đức Kitô đã sống lại và đã chiến thắng sự chết".
Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đệ Ngài, "anh em hãy tỉnh thức". "Cả chúng ta nữa, cũng như các môn đệ Chúa xưa kia, chúng ta cũng thường khi ngủ quên và không tỉnh thức".
Đức Thánh Cha kết luận: "Để có một mùa Phục Sinh ơn ích, Giáo Hội thúc giục các tín hữu đến với bí tích hòa giải. Việc chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh bằng việc xưng tội nên mang lại cho chúng ta cơ may khởi động lại cuộc sống lần nữa. Dù ý thức rằng chúng ta là những kẻ tội lỗi nhưng chúng ta vững tin vào lòng thương xót Chúa và chúng ta hãy để mình được hoà giải cùng Đức Kitô".
