ATLANTA -- Nữ tu dòng Đa Minh người da đen Jamie Phelps, giáo sư đại học Notre Dame trong một bài thuyết trình vào 20.4.2006 tại Đại hội của Hiệp Hội Quốc Gia các Giám Đốc Giáo Lý và Đại Hội Tổ chức Giáo Dục Công Giáo tại Atlanta, đã tuyên bố rằng: “Trái với Đức Giêsu đi tìm những bạn đồng hành là những người bị xã hội Do thái bỏ rơi, Giáo Hội Công giáo đang cho thấy có sự gắn bó không mấy thoải mái với tiền bạc”.

Nữ tu này nói: "Thay vì là Giáo hội của người nghèo, chúng ta có nguy cơ trở thành Giáo hội cho người nghèo một khi chúng ta lo cho người giầu. Tôi nói lên điều đó có phải là sự thật không?”

Bài diễn văn với tựa đề là “Ngôi Lời trở thành người: Hội nhập trong Nền Văn Hóa Công Giáo Đen”. Nữ tu nói: “Khi tôi thêm chữa ‘đen’vào trong chủ đề, tôi biết trước là số tham dự sẽ ít hơn, và những người tham dự chỉ là ‘thiểu số thuộc dòng di truyền Abraham theo dõi mà thôi".

Thêm vào vấn đề tài chánh, còn có những lí do khác thường được nêu ra khi phải đóng cửa các xứ đạo hay trường học trong vùng người Mỹ gốc đa đen, đó là: cơ sở xuống dốc, thiếu linh mục và công đoàn quá nhỏ. Thê 1nhưng trong vòng 25 năm qua, Giáo hội tuyên bố là chú trọng vào việc Giáo hội là “Giáo hội truyền giáo.”

Nữ tu nói: "Khi tôi nghe tin đóng cửa các nhà thờ và các trường học bởi vì không có đủ tiền, tôi nghĩ, vậy thì lúc nào tiền đến từ Thiên Chúa? Khi Khi bạn đóng cửa trường học, bạn cũng đóng lại môi trường cho việc truyền giáo”.

"Cách chung Giáo hội không có bỏ rơi cộng đoàn dân da đen, cách đặc biệt là cộng đồng Công giáo da đen. Nhưng có những lần khi bạn đang đi tìm kiếm cái gì đó và bạn thấy nó không có. Và thực ra thì tình trạng cũng không hoàn toàn là tiêu cực hết đâu”.

"Hiện có rất nhiều các giáo phận đã ra những thư chung nói về nạn chủng tộc, phản ảnh là Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ năm 1979 tựa đề “Người Công Giáo Da đen là Anh Chị Em với Chúng Ta”, thế nhưng nó là ‘những bức thư chết’, không phản ánh suy tưởng của người Công giáo thường đi lể mỗi Chúa Nhật”.

Nữ tu Jamie ghi nhận công lao của các Giám Mục Hoa kỳ mà nữ tu cho rằng nhiều người đã không tán thưởng công lao thực sự của các ngài. Nữ tu nói: “Khi chúng ta nói về những điều xấu xẩy ra trong Giáo hội, chúng ta nói về các giám mục. Khi chúng ta nói về các điều tốt xẩy ra trong Giáo hội, chúng ta đề cập tới ‘Dân Chúa’ là những người có công”.

Nữ tu ghi nhận thêm rằng: “Điều quan trọng cần phải biết rằng bối cảnh lịch sử người Công Giáo Đa Đen Hoa Kỳ, bao gồm một giai đoạn dài khi mà người da đen không được nhận vào chủng viện, và ngay cả khi họ trở thành linh mục, họ không được chấp nhận ‘bởi cộng đồng văn hóa’ trong tính cách Công giáo của mình – vì các giáo xứ Hoa kỳ được tổ chức dựa theo sắc tộc và quốc gia nơi họ di dân tới”.

Nữ tu Jamie kết luận: "nếu chúng ta quên đi văn hóa của tổ tiên cha ông, nếu chúng ta bắt buộc dân chúng rời xa khỏi văn hóa của cha ông họ, chúng ta cắt đứt họ khỏi câu truyện làm thế nào Thiên Chúa hành động trong cộng đồng văn hóa của họ”.