VATICAN – Trong buổi gặp gỡ hằng tuần vào ngày thứ Tư hôm nay với 60,000 người tại công trường thánh Phêeô, ĐGH Beneđictô nhân cơ hội này đã minh định ý nghĩa của “Truyền thống Tông đồ” rằng “Giáo hội dựa trên không chỉ những tin tức chất liệu trao truyền từ đời này tới đời kia, nhưng chính là sự hiện diện hiệu lực của chính Chúa Giêsu”.
ĐGH đã ôn lại cho cử tọa về đề tài "Hiệp thông trong Giáo hội" cũng như ý nghĩa rộng về "Truyền thống".
Ngài nói: “Hiệp thông Giáo hội được khởi động, được nâng đỡ bằng ơn Chúa Thánh Thần, được bảo toàn và được quảng bá qua sứ vụ tông đồ -- sứ vụ này không chỉ hạn hẹp đối với các tín hữu trong một thời gian lịch sử cố định nào, mà bao hàm tất cả mọi thời mọi thế hệ”.
Ngài nói thêm rằng: “Nhờ ơn Thánh Thần, cộng đồng tông đồ thuở sơ khai đã có thề kinh nghiệm Chúa Phục Sinh. Các thế hệ nối tiếp cũng làm như thế, khi đức tin được di truyền và được sống qua chính đức tin, sự thờ phượng và hiệp thông Dân Chúa”.
ĐGH nhấn mạnh rằng “sự di truyền ‘các sự kiện’ của ơn cứu độ là những gì cấu tạo nên truyền thống tông đồ của Giáo hội. Chúa Thánh Thần hiện thực sự hiện diện cứu độ của Đức Giêsu Kitô, qua mục vụ của các tông đồ... và qua toàn thể đời sống của dân chúng trong giao ước mới”.
ĐGH giải thích thêm rằng: “Sự hiện thực tiếp tục của sự hiện diện tích cực của Chúa Giêsu nơi Dân Chúa – được thể hiện qua Chúa Thánh Thần và được diễn đạt trong Giáo hội nhờ mục vụ tông đồ và hiệp thông huynh đệ -- là ý nghĩa thần học của danh từ Truyền thống”.
Ngài khai sáng thêm về danh dừ Truyền thống thường được dùng như sau: “Truyền thống không phải chỉ là truyền lại ‘vật thể’ những gì mà đã được ban cho các Tông đồ, nhưng là sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu Kitô... Đấng, trong Thánh thần, đồng hành và hướng dẫn cộng đồng mà Người đã qui tụ lại”.
"Truyền thống là sự hiệp thống của các tín hữu chung quanh các mục tử hợp pháp qua giòng lịch sử, một cộng đồng được nuôi dưỡng bời Thánh Thần”.
ĐGH kết luận: “Truyền thống là sự tiếp nối của một cơ thể sống động của Giáo hội... là sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, Người hiện thân để gặp gỡ, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta trong Thánh Thần”.
![]() |
| ĐGH gặp gỡ tín hữu hôm nay tại công trường thánh Phêrô |
Ngài nói: “Hiệp thông Giáo hội được khởi động, được nâng đỡ bằng ơn Chúa Thánh Thần, được bảo toàn và được quảng bá qua sứ vụ tông đồ -- sứ vụ này không chỉ hạn hẹp đối với các tín hữu trong một thời gian lịch sử cố định nào, mà bao hàm tất cả mọi thời mọi thế hệ”.
Ngài nói thêm rằng: “Nhờ ơn Thánh Thần, cộng đồng tông đồ thuở sơ khai đã có thề kinh nghiệm Chúa Phục Sinh. Các thế hệ nối tiếp cũng làm như thế, khi đức tin được di truyền và được sống qua chính đức tin, sự thờ phượng và hiệp thông Dân Chúa”.
ĐGH nhấn mạnh rằng “sự di truyền ‘các sự kiện’ của ơn cứu độ là những gì cấu tạo nên truyền thống tông đồ của Giáo hội. Chúa Thánh Thần hiện thực sự hiện diện cứu độ của Đức Giêsu Kitô, qua mục vụ của các tông đồ... và qua toàn thể đời sống của dân chúng trong giao ước mới”.
ĐGH giải thích thêm rằng: “Sự hiện thực tiếp tục của sự hiện diện tích cực của Chúa Giêsu nơi Dân Chúa – được thể hiện qua Chúa Thánh Thần và được diễn đạt trong Giáo hội nhờ mục vụ tông đồ và hiệp thông huynh đệ -- là ý nghĩa thần học của danh từ Truyền thống”.
Ngài khai sáng thêm về danh dừ Truyền thống thường được dùng như sau: “Truyền thống không phải chỉ là truyền lại ‘vật thể’ những gì mà đã được ban cho các Tông đồ, nhưng là sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu Kitô... Đấng, trong Thánh thần, đồng hành và hướng dẫn cộng đồng mà Người đã qui tụ lại”.
"Truyền thống là sự hiệp thống của các tín hữu chung quanh các mục tử hợp pháp qua giòng lịch sử, một cộng đồng được nuôi dưỡng bời Thánh Thần”.
ĐGH kết luận: “Truyền thống là sự tiếp nối của một cơ thể sống động của Giáo hội... là sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, Người hiện thân để gặp gỡ, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta trong Thánh Thần”.
