Phá Thai là gì và thế nào là Bảo Vệ Sự Sống?
Nói về vấn đề Phá Thai và Bảo Vệ Sự Sống, thiết nghĩ không thể nào viết hết cho nổi, vì chưng, đó là những đề tài mang tính nóng bỏng, cấp bách và nhạy cảm trong thời đại của chúng ta ngày nay. Là những con người, nhất là việc trở thành những người Công Giáo, đôi lúc chúng ta thiên về lối sống "con" nhiều hơn là "người" qua những gì mà chúng ta đã và đang làm, hay chứng kiến, hoặc kinh qua. Cho dẫu có viết và phân tích sâu sa và sắc bén đến mấy, đôi lúc cũng chẳng "ép phê" gì cả.
Do vậy, ngay từ lúc khởi đầu cho những công trình và sứ vụ bảo vệ sự sống, Linh Mục Frank Pavone, Giám Đốc Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, đã luôn thúc giục giới truyền thông đại chúng đừng nói, đừng viết, và cũng đừng hô hào gì nhiều cho lắm, mà hãy trưng bày cho dân chúng Hoa Kỳ thấy được thế nào là việc phá thai. Vì suy cho cùng, việc phá thai chính là một hiện thực quá sức kinh khủng và quá sức tàn bạo đến nổi chữ nghĩa không thể nào diển tả hết một cách trọn vẹn được.
Cũng trong tư tưởng đó, bài viết này sẽ không có nhiều chữ như những bài viết khác, mà là rất nhiều hình ảnh, hòng giúp cho mọi Quý Vị Độc Giả VietCatholic khắp năm châu, hiểu được rõ hơn Phá Thai là gì, và tại sao Giáo Hội lại không ngừng gọi kêu mỗi người trong chúng ta hãy ra tay hành động để đem lại ánh sáng đích thực cho nền Văn Hóa Sự Sống.
A. Những Hình Ảnh Của Trẻ Còn Nằm Trong Bụng Mẹ:
Các hình ảnh sau đây được trình bày theo thứ tự từ trên xuống: 7 tuần, 8 tuần, 1 tuần, 12 tuần, 3 tháng rưởi, 4 tháng, tháng, và 6 tháng.



B. Những Hình Ảnh Của Trẻ Thơ Bị Phá Bỏ Đi Trước Khi Chào Đời:
B1. Hình Ảnh Các Trẻ Bị Phá Bỏ Đi Khi Mới Ở Vào 3 Tháng Đầu Của Thai Kỳ I:
Các hình ảnh được trình bày theo thứ tự từ trên xuống: 7 tuần, 8 tuần, 9 tuần, 10 tuần và 11 tuần.



B2. Hình Ảnh Các Trẻ Bị Phá Bỏ Đi Vào Thai Kỳ II và III:





C. Hình Ảnh Các Dụng Cụ Dùng Để Phá Thai:






Nói về vấn đề Phá Thai và Bảo Vệ Sự Sống, thiết nghĩ không thể nào viết hết cho nổi, vì chưng, đó là những đề tài mang tính nóng bỏng, cấp bách và nhạy cảm trong thời đại của chúng ta ngày nay. Là những con người, nhất là việc trở thành những người Công Giáo, đôi lúc chúng ta thiên về lối sống "con" nhiều hơn là "người" qua những gì mà chúng ta đã và đang làm, hay chứng kiến, hoặc kinh qua. Cho dẫu có viết và phân tích sâu sa và sắc bén đến mấy, đôi lúc cũng chẳng "ép phê" gì cả.
Do vậy, ngay từ lúc khởi đầu cho những công trình và sứ vụ bảo vệ sự sống, Linh Mục Frank Pavone, Giám Đốc Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, đã luôn thúc giục giới truyền thông đại chúng đừng nói, đừng viết, và cũng đừng hô hào gì nhiều cho lắm, mà hãy trưng bày cho dân chúng Hoa Kỳ thấy được thế nào là việc phá thai. Vì suy cho cùng, việc phá thai chính là một hiện thực quá sức kinh khủng và quá sức tàn bạo đến nổi chữ nghĩa không thể nào diển tả hết một cách trọn vẹn được.
Cũng trong tư tưởng đó, bài viết này sẽ không có nhiều chữ như những bài viết khác, mà là rất nhiều hình ảnh, hòng giúp cho mọi Quý Vị Độc Giả VietCatholic khắp năm châu, hiểu được rõ hơn Phá Thai là gì, và tại sao Giáo Hội lại không ngừng gọi kêu mỗi người trong chúng ta hãy ra tay hành động để đem lại ánh sáng đích thực cho nền Văn Hóa Sự Sống.
A. Những Hình Ảnh Của Trẻ Còn Nằm Trong Bụng Mẹ:
Các hình ảnh sau đây được trình bày theo thứ tự từ trên xuống: 7 tuần, 8 tuần, 1 tuần, 12 tuần, 3 tháng rưởi, 4 tháng, tháng, và 6 tháng.



B. Những Hình Ảnh Của Trẻ Thơ Bị Phá Bỏ Đi Trước Khi Chào Đời:
B1. Hình Ảnh Các Trẻ Bị Phá Bỏ Đi Khi Mới Ở Vào 3 Tháng Đầu Của Thai Kỳ I:
Các hình ảnh được trình bày theo thứ tự từ trên xuống: 7 tuần, 8 tuần, 9 tuần, 10 tuần và 11 tuần.



B2. Hình Ảnh Các Trẻ Bị Phá Bỏ Đi Vào Thai Kỳ II và III:





C. Hình Ảnh Các Dụng Cụ Dùng Để Phá Thai:





