VATICAN CITY, APR 27, 2006 (VIS) - Hôm nay tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tiếp kiến các thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh sau khi vừa cử hành hội nghi khoáng đại thường niên thảo luận về mối tương quan giữa Kinh Thánh và luân lý. Buổi họp này do Đức Hồng Y William Joseph Levada chủ tọa, ngài cũng là chủ tịch của Ủy ban này.

Đức Giáo Hoàng đón tiếp các thành viên, nhắc lại là cá nhân ngài đã quen biết họ khi ngài còn là chủ tịch của Ủy ban này. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng của chủ đề được bàn cải trong hội nghị. Ngài đi thẳng vào đề của hội nghị: “Sự thôi thúc đầu tiên của con người là ước muốn có hạnh phúc và có một cuộc sống sung mãn. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều người nghĩ rằng điều đó tự nhiên mà có không cần đến Thiên Chúa hay lề luật của Chúa. Có một số người khác đưa ra giả thuyết là dùng lý trí tuyệt đối và tự do hoàn toàn trong lãnh vực luân lý... Họ đề nghị ra một thứ “luân lý thế tục” và quả quyết là con người là những tạo vật có lý trí, không chỉ có thể mà còn phải tự do quyết định giá trị về hành vi của chính mình”.

“Nhận thức sai lầm này là cội rễ của xung đột giữa tự do con người và mọi thứ lề luật.” Tuy nhiên “lề luật của Thiên Chúa không làm giảm bớt hay loại trừ tự do của con người, trái lại còn bảo đảm và thăng tiến tự do đó... Lề luật luân lý, được Thiên Chúa đặt để lúc tạo dựng và được mặc khải trong Cựu Ước và được tìm thấy một cách tuyệt hảo và cao cả nơi Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là đường đi đến toàn hảo, là một tổng hợp sống động của tự do hoàn toàn trong vâng phục tuyệt đối thánh ý của Thiên Chúa.”

“Trong sự mặc khải Đức Chúa Cha và trong hành động của chính mình, Đức Chúa Giêsu bày tỏ những quy tắc cho hành vi đúng đắn của con người. Chúa đã cho thấy một cách rỏ ràng những mối tương quan khi Chúa kết thúc những bài học vè tình yêu đối với kẻ thù, Chúa nói “hãy toàn thiện như Cha của anh em ở trên trời là đấng toàn thiện.”

“Con đường mà Chúa Giêsu chỉ dẫn qua lời dạy bảo của Chúa không phải là một luật lệ từ bên ngoài. Chính Chúa đã đi trên con đường đó và ước muốn chúng ta đi theo Ngài... Trong việc đi tìm kiếm nền luân lý Kitô giáo điều cần thiết là nhận biết Chúa là Ngôi Lời Nhập Thể và cho chúng ta được tham gia vào sự sống thiêng liêng của Chúa và với ân sủng Chúa giữ vững chúng ta tiến bước trên con đường toàn thiện.”

Đức Giáo Hoàng kết luận “ bản chất của con người được tỏ rỏ chính xác nơi Ngôi Lời làm người” và mối liên hệ với Chúa Kitô chỉ rỏ tính chất cao cả về những hành vi luân lý của con người... Đó không chỉ là một hành động được thúc đẩy từ những quy tắc bên ngoài, mà được diễn biến từ mối liên hệ sống động kết hợp người tín hữu với Chúa Kitô và với Thiên Chúa.”