Viết Thư: Hành Động Cụ Thể của Việc Bảo Vệ Sự Sống (Phần 1)

Kính Thưa Quý Vị Độc Giả VietCatholic!

Trong gần hơn hai tháng vừa qua, tác giả đã có dịp giới thiệu hàng loạt bài viết cùng với những bài dịch có liên quan đến chủ đề “Bảo Vệ Sự Sống,” đặc biệt là những bài quan trọng như:

(1) 58 Cách Giúp Đỡ Cụ Thể Cho Việc Bảo Vệ Sự Sống;

(2) 39 Cách Phản Hồi Lại Với Những Kiểu Lý Luận Của Những Người Phò Phá Thai; và

(3) 10 Cách Đối Đáp Lại Với Các Chính Trị Gia Phò Phá Thai;

cùng các bài viết nhỏ khác có liên quan đến chủ đề trên. Riêng trong bài viết có nhan đề: “58 Cách Giúp Đỡ Cụ Thể Cho Việc Bảo Vệ Sự Sống,” trong Phần D.18, tác giả có nêu lên việc viết thư cho các tòa báo.

Duyên Dáng Nụ Cười Trẻ Thơ
Để hiện thực hóa việc này, tác giả có liên lạc với Cha Frank Pavone, Chủ Tịch Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, để xin Ngài vài hướng dẫn. Và Ngài đã gởi cho bản viết tiếng Anh của các mẫu Lá Thư và nhờ phổ biến rộng ra trong các cộng đồng người Việt Công Giáo của chúng ta ở trên khắp thế giới, cùng với những người bạn Mỹ, Úc, Âu, Á khác vân vân.

Theo những lời khuyên của Ngài, nếu từng người Công Giáo chúng ta thực tâm mong muốn đẩy lùi nền văn hóa sự chết ra khỏi thời đại của chúng ta, thì chúng ta hãy quyết tâm cùng nhau hành động, đừng thờ ơ, đứng ngoài, và phó mặc. Tùy theo từng điều kiện của từng tờ báo, mỗi tờ báo tại địa phương chúng ta ở đều có phần gọi là: “Letters to the Editor” (Thư Cho Biên Tập Viên), thì đây chính là phần được nhiều độc giả đọc nhất, và thu hút được sự chú ý của họ nhiều nhất.

Thường thì các tờ báo này qui định rằng, mỗi lá thư viết gởi đến cho họ chỉ vỏn vẹn có 200 chữ mà thôi, không hơn không kém, và khi viết và gởi đến họ, chúng ta nhớ đề tên, địa chỉ, và số điện thoại của chúng ta, để phù hợp với quy định đòi hỏi của họ. Hầu như các mẫu thư được giới thiệu trong bài viết này đều có 200 chữ hay ít hơn.

Chúng ta càng viết nhiều chừng nào, càng tốt chừng ấy. Khi gởi đến, cách nhanh nhất là gởi qua email, hoặc cũng có thể gởi bằng thư bưu điện, hay fax. Khi gởi đến, chúng ta đừng lo là liệu họ có cho xuất bản hay không. Việc đó cứ để cho họ, còn phần chúng ta, thì cứ mãi viết, để không thẹn với lương tâm Công Giáo đích thực của chúng ta trước sự tha hóa và suy đồi trầm trọng của nền văn hóa sự chết ngày nay.

Chúng ta có thể viết với tư cách là những cá nhân riêng rẽ, hay viết với tư cách là nhóm hay hội đoàn, hay cấp giáo xứ, cùng với các chữ ký của nhóm, hội đoàn, hay giáo xứ.

Muốn tìm đến địa chỉ email, số điện thoại, số fax cụ thể của những tờ báo địa phương nơi chúng ta ở, trong lãnh thổ Hoa Kỳ này, thì Quý Vị hãy vào trang web của Ủy Ban Quốc Gia về Quyền Sống (National Right to Life Committee) tại địa chỉ sau:

http://www.capwiz.com/nrlc/dbq/media

Sau đó chọn tiểu bang của Quý Vị đang ở từ bản đồ của nước Hoa Kỳ. Chương trình sau đó sẽ liệt kê ra hàng loạt các tờ báo có tại tiểu bang Quý Vị đang ở. Quý Vị hãy chọn một tờ báo mà Quý Vị biết hay thường đọc. Tức thì tên của các nhân viên của tờ báo được hiện ra, sau đó Quý Vị chọn tên của những người Quý Vị muốn gởi thư điện tử đến, trang web sẽ hiển thị ra địa chỉ email và địa chỉ theo đường bưu điện, cùng với số điện thoại và số fax của người đó.

Nếu Quý Vị không muốn gởi thư qua email từ các trình soạn email như: Outlook, Hotmail, Yahoo, Gmail, vân vân, Quý Vị cũng còn có thể gởi thư trực tiếp đến người muốn gởi ngay trên trang web đó, bằng cách bấm vào COMPOSE (Biên Soạn), điền thật đầy đủ các thông tin, và sau đó bấm SEND (Gởi Đi). Trang web sẽ tự động gởi email đó đi cho bạn.

Đây là trang web đáng tin cẩn, được hổ trợ bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, cùng các Tổ Chức Bảo Vệ Sự Sống đáng tin cậy khác tại nước Mỹ cũng như trên khắp thế giới, nên Quý Vị không phải lo sợ gì cả.

Còn về phần Nội Dung của Lá Thư, tác giả sẽ giới thiệu qua hai bài viết bằng hai ngôn ngữ: Anh-Việt (tiếng Việt để chúng ta hiểu nội dung là gì, còn tiếng Anh là phần chúng ta viết và gởi đi), qua các chủ đề như:

(a) Tầm Quan Trọng Của Việc Bầu Cử

(b) Việc Đăng Ký Bầu Cử

(c) Phá Thai Là Vấn Đề Số 1

(d) Những Niềm Tin Tôn Giáo và Chính Trị

(e) Chính Phủ Không Nên Can Thiệp

(f) Thông Cáo Cho Cha Mẹ

(g) An Toàn Phá Thai và Việc Vận Động Phá Thai

(h) Việc Vận Động Phá Thai và Tiền Bạc

(j) Kêu Gọi Hành Động Phò Sự Sống

Sự Ngây Thơ, Trắng Trong
Là người Công Giáo đích thực, chúng ta không thể nào ngồi yên, bỏ mặc và xem lờ đi những gì đang xảy ra và đang làm băng hoại đi xã hội của chúng ta, con cái của chúng ta và tương lai của chúng ta. Đức tin Công Giáo của chúng ta cần phải biết tỉnh thức và hành động, chứ chúng ta đừng để cho đức tin của chúng ta bị chây lười và chết đi. Đứng trước cái chết của không biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội, chúng ta không thể làm ngơ, và bỏ mặc được.

Vì nếu chúng ta bỏ rơi các em, thì vào ngày cánh chung, Chúa Giêsu sẽ nói với những người ở bên tả của Ngài rằng: “Hãy tránh xa Ta vì khi Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta Khát các ngươi không cho Ta uống; Ta ốm đau các ngươi không đến viếng thăm.”

Thì những người đó mới hỏi lại Chúa Giêsu rằng, “Thưa Thầy, có bao giờ chúng con thấy Ngài đói, khát và ốm đau, mà chúng con không ra tay giúp Ngài đâu?”

Và Chúa Giêsu trả lời với họ rằng, “Bất kỳ những gì mà chúng con thờ ơ không làm cho những người bé mọn, nhỏ nhất này, tức là các con thờ ơ và xa lánh Ta!”

Còn nến chúng ta tâm quyết hành động, thì cũng vào Ngày Cánh Chung, Chúa Giêsu sẽ quay sang bên hữu của Ngài mà nói rằng, “Hỡi các con, hãy đến và vào Nước Thiêng Đàng. Vì Ta đói, các con cho ăn, Ta khát các con cho uống, Ta ốm đau các con đến viếng thăm.”

Mẹ Chân Phước Têrêsa Thành Calcutta cùng với vị Giáo Hoàng khả kính của chúng ta, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã luôn kêu gọi từng người tín hữu hãy mãi ra tay hành động để đem ánh sáng của Phúc Âm Sự Sống vào trong nền văn hóa sự chết. Hai vị trên đã hoàn tất những gì mà các Ngài được Thiên Chúa trao phó rồi.

Còn chúng ta thì sao….?

Nguyện cầu cho chúng ta biết nhạy bén trước nỗi đau của các trẻ thơ vô tội, và biết để cho con tim cùng lòng trí thôi thúc để hành động, nhằm cứu lấy các trẻ thơ, và cứu lấy không biết bao nhiêu thế hệ đang phải bị hũy diệt từng ngày, từng giờ, từng phút, và từng giây….trước cơn bạo hành của việc phá thai!

Tiếng khóc thầm lặng đớn đau và uất ức của các em có thể đánh động được trái tim chai đá và cứng lạnh của chúng ta không?

A. Importance of Voting (Tầm Quan Trọng của Việc Bầu Cử):



Những Lá Thư Này Gởi Trước Ngày Bầu Cử Quốc Gia Ngày 7 Tháng 11

A1 -- 125 Words

What do Germany, Cambodia, Yugoslavia, Congo, China, the Ivory Coast, and the United States all have in common? All have either destroyed or allowed the destruction of innocent human life in the last century. What else do they have in common? In each instance, individuals who could have helped to end the violence did nothing. Now is the time to show that the United States will no longer embrace the culture of death to which these other countries have fallen victim. Now is the time to show that you will not stand idly by as innocent blood is shed. Starting now, and continuing on Nov. 7 and thereafter, stand up and help stop the violence.

Nước Đức, Cambốt, Nam Tư, Côngô, Trung Cộng, Bờ Biển Ngà, và Hoa Kỳ tất cả đều có điểm gì chung nhất? Thưa, tất cả những nước này hoặc là hủy diệt, hoặc là cho phép việc hủy diệt đi mạng sống của những người vô tội trong suốt thập kỷ vừa qua. Ngoài ra những nước này còn có điểm gì chung nữa? Thưa, qua từng trường hợp, những cá nhân nào đã từng giúp cho việc chấm dứt bạo động, chẳng làm gì cả. Giờ đây đã đến lúc để chỉ cho Hoa Kỳ thấy được rằng nó không còn phải ôm lấy nền văn hóa sự chết nữa để giống như những nước khác có những nạn nhân phải chết đi. Đây chính là lúc cho thấy rằng bạn sẽ không còn đứng uể oải để cho máu của người vô tội phải rơi nữa. Bắt đầu ngay từ bây giờ, và mãi cho đến ngày 7 tháng 11 và sau đó nữa, bạn hãy đứng lên và giúp chấm dứt bạo lực.



A2 -- 100 Words

Many sit and wonder who is to blame for the culture of death that has been created in the United States. "Why," they ask, "has America succumbed to the evil of abortion? Why is human life so undervalued?" The answer to this is simple. Catholics, politicians and those who either vote for them or do not vote at all, continue to ignore the silent cry of children being systematically killed. Now is the time for action. On November 7, hear their cry, help end their pain, and return the culture of life to our suffering country.

Nhiều người cứ ngồi đó và tự hỏi rằng phải chê trách ai vì nền văn hóa sự chết đã được tạo ra nơi đất nước Hoa Kỳ này. Chúng ta hỏi: “Tại sao nước Mỹ lại không thể chống nổi sự xấu xa của việc phá thai? Tại sao mạng sống con người bị đánh giá thấp kém đến thế?” Câu trả lời rất là đơn giản. Những người Công Giáo, các chính trị gia và những ai hoặc đã từng bầu cho họ hay không chịu bầu tí nào cả, cho những ai cứ mãi làm ngơ trước tiếng khóc thầm lặng của các trẻ em đang bị giết chết đi một cách có tổ chức. Bây giờ chính là lúc để hành động. Vào ngày 7 tháng 11 sắp tới, hãy lắng nghe tiếng khóc của các trẻ em, hãy giúp làm chấm dứt nổi đớn đau của các em, và hãy đưa nền văn hóa sự sống trở lại với quốc gia của chúng ta, một quốc gia đang phải chịu sự đau khổ.



A3 -- 100 Words

Are Catholics second class citizens? While some would like to believe otherwise, we Catholics have not only the right, but also the responsibility to take our moral views to the polls. Participation in politics is fundamental to our Catholic faith, and creating a culture that respects those who are made in God's image does not make us less faithful but more so. In the coming election, do not be intimidated by those who say Catholics have no place in civic affairs, but rather show that Catholics must be involved in bringing about God's will through action.

Có phải những người Công Giáo là những công dân hạng hai không? Trong khi có một số sẽ nghĩ như thế, nếu không thì, chúng ta- những người Công Giáo không những có quyền, mà còn phải có trách nhiệm để đem những quan điểm về đạo đức luân lý của chúng ta qua những cuộc bỏ phiếu. Việc tham dự vào chính trị là nền tảng trong đức tin Công Giáo của chúng ta, và việc tạo ra một nền văn hóa hòng tôn trọng tất cả những ai được tạo dựng theo đúng hình ảnh của Thiên Chúa, không có làm cho chúng ta ít trung thành hơn, mà trái lại càng nhiều hơn nữa. Trong cuộc bầu cử sắp tới, đừng để bị ai đóa hăm dọa hay trấn áp nói rằng những người Công Giáo chẳng có vị trí gì cả trong các vấn đề dân sự, mà hãy chứng tỏ cho thấy rằng những người Công Giáo phải can dự vào việc mang lại ý chỉ của Thiên Chúa thông qua hành động.



A4 -- 50 Words - Lá Thư Này Gởi 1 Tuần Trước Ngày Bầu Cử

Want to save a child's life? Next week you will be given that chance. The candidates running for office have starkly different positions on the most fundamental issue: abortion. Babies will live and die based on how you vote. The children are counting on you. Don't let them down.

Bạn muốn cứu lấy mạng sống của một đứa trẻ chăng? Tuần tới bạn sẽ có cơ hội đó. Những ứng viên tranh cử đã thể hiện nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề nền tảng nhất là chuyện phá thai. Các trẻ thơ sẽ sống và chết dựa vào cách mà bạn bỏ phiếu bầu. Các trẻ thơ đang phụ thuộc vào bạn đó. Đừng để cho các trẻ thơ đó phải thất vọng.



Sự Hồn Nhiên, Lạ Lẫm


B. Register to Vote (Việc Đăng Ký Bầu):



100 Words

Edmund Burke once said, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Unfortunately, evil in America has triumphed in recent years. Since Roe v. Wade, 4000 children have been routinely slaughtered every day while millions of Americans stood idly by, too busy to vote or too disenfranchised to care. While both of these are real concerns, they must not prevent people from answering the needs of the community. Register to vote now because Nov. 7 is the time for good people to finally do something.



Edmund Burke đã từng nói rằng, “Điều duy nhất để cho ma quỷ chiến thắng chính là những người công dân tốt không hành động gì cả.” Rủi thay, ma quỷ ở nước Mỹ đã chiến thắng trong những năm vừa qua. Kể từ khi quyết định Roe chống lại Wade, 4000 trẻ em hằng ngày đã phải bị tàn sát đi trong khi hàng triệu người Mỹ đứng lặng thinh một cách biến nhát, quá bận rộn để đi bầu cử hay chẳng cần quan tâm gì cả đến việc bị tước đoạt đi quyền bầu cử của mình. Trong khi những người này là những lo ngại thật sự, họ không nên được cấm cản để đáp ứng những nhu cầu của cộng đoàn. Hãy đăng ký đi bầu bây giờ vì vào ngày 7 tháng 11 chính là thời gian để cho những người công dân tốt cuối cùng hành động một điều gì đó.



Sự Diệt Chủng của Hoa Kỳ
C. Abortion as the #1 Issue (Phá Thai Là Vấn Đề Số 1):



C1 -- 200 Words

As the election draws near, we are hearing more and more about health care, education, the war on terrorism, and other important topics. All of these are, to be sure, very important. The most important topic, however, is the one that nobody wants to talk about: abortion. "But how is abortion more important than quality education?" Easy. A child cannot receive a quality education once he is aborted. It is certainly a noble goal to see to it that every child receives a quality education, but when one-third of children die before they reach kindergarten, we have failed in providing them with a quality education.

The same is true for other issues. Certainly children should have access to proper health care, but why is health care important? Health care is important because we value human life and seek to protect it from harm. Abortion, conversely, says that the purpose of health care is to destroy life, not to nurture it. Every humanitarian goal, and there are many of them, rests on the premise of the value and protection of human life. It is for this reason that support for life must be the sine qua non for your vote.

Khi cuộc bầu cử sắp gần kề, chúng ta càng ngày càng phải nghe nhiều đến sự chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cuộc chiến chống khủng bố, và những chủ đề quan trọng khác. Tất cả những chủ đề này đúng là rất quan trọng. Tuy nhiên, chủ đề quan trọng nhất vẫn là chủ đề mà không ai muốn nói ra, đó là phá thai. “Thế nhưng làm sao mà việc phá thai lại quan trọng hơn chất lượng giáo dục?” Dễ thôi. Một đứa trẻ không thể nào nhận được một nền giáo dục có chất lượng một khi đứa trẻ đó bị phá bỏ đi. Một mục tiêu cao cả chính là việc thấy được rằng mỗi một trẻ em nhận được một nền giáo dục có chất lượng, thế nhưng khi 1/3 các trẻ em chết đi trước khi đến tuổi đi nhà trẻ, chúng ta đã không cung cấp cho các em một nền giáo dục có chất lượng rồi.

Điều này cũng hoàn toàn đúng với những vấn đề khác. Dĩ nhiên là trẻ em nên nhận được sự chăm sóc sức khỏe tốt, thế nhưng tại sao vấn đề chăm sóc sức khỏe y tế lại quan trọng vậy? Vấn đề chăm sóc sức khỏe y tế là quan trọng vì chúng ta coi mạng sống con người là có giá trị và tìm cách để bảo vệ nó khỏi sự nguy hại. Ngược lại, chuyện phá thai thì nói rằng mục đích của việc chăm sóc sức khỏe y tế là để hủy diệt đi sự sống, chứ không phải dưỡng nuôi sự sống. Mỗi moệt mục tiêu nhân đoạo, và có rất nhiều torng số đó, tùy thuộc vào nền tảng về giá trị và sự bảo vệ mạng sống của con người. Chính vì lý do này mà việc ủng hộ cho sự sống phải là điều kiện quan trọng thiết yếu cho lá phiếu của bạn.




C2 -- 200 Words

Deciding whom to vote for is like choosing what to drink when you go out to dinner. There are a number of different choices that look good, but none that seems to fit perfectly with what you are looking for. You may desperately want to enjoy the luxury of what looks like the best drink on the menu, but you must first consider where you are. You know that you have to get home, and that you don't want to drive drunk. So, you make the decision to have water. It's plain and might not be everything you want, but it will not endanger you when you are driving home. You placed life on a higher plain than luxury.

Voting for a candidate works much the same way. There are candidates with different ideas, different priorities, and different solutions to various problems. Some priorities are higher than others, with life being the highest. Just like at dinner, even if you are not pleased with your choice, you take the one least likely to bring about the destruction of innocent human life. Like ordering water, the candidate might not taste the best, but in the end you know what you must do.

Việc quyết định bầu cho ai cũng giống như việc chọn phải uống gì khi bạn đi ra ngoài ăn tối. Có một số chọn lựa khác nhau trông có vẽ tốt đó, thế nhưng không có sự chọn lựa nào trông có vẽ như thích hợp một cách trọn vẹn điều mà bạn đang kiếm tìm. Bạn có thể liều lĩnh mong muốn hưởng thụ sự xa hoa vốn cũng giống như thức uống ngon nhất có trong thực đơn, thế nhưng trước tiên bạn phải xem xét là bạn đang ở đâu. Bạn biết rằng bạn phải về nhà, và bạn không muốn say rượu khi lái xe. Do đó, bạn quyết định chọn nước lã. Đơn giản và có thể đó không phải là thứ mà bạn muốn, nhưng nó sẽ không gây cho bạn nguy hiểm khi bạn đang lái xe về nhà. Bạn đặt sự sống của bạn cao hơn qua nước lã so với loại nước xa xỉ.

Việc bầu cho một ứng viên cũng hoạt động theo cách tương tự. Có những ứng viên có nhiều quan điểm khác nhau, nhiều ưu tiên khác nhau, và nhiều giải pháp khác nhau cho nhiều vấn nạn khác nhau. Một số ưu tiên thì cao hơn những ưu tiên khác, và sự sống bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu cao nhất. Giống như một buổi ăn tối, thậm chí nếu bạn không hài lòng với sự chọn lựa của bạn, thì ít ra bạn sẽ chọn ai đó ít mang sự hủy diệt đến cho mạng sống vô tội. Giống như việc đặt nước uống, ứng viên đó có thể là không tốt cho lắm, thế nhưng cuối cùng thì bạn biết bạn sẽ phải làm gì.




Sự Tinh Nghịch Lệ Thuộc
C3 -- 150 Words

Isn't it ironic that those who tell us to "Never forget" have themselves forgotten so quickly? Indeed, many argue that people may not be single-issue voters, at least not on the life issue. These are usually the same people who spend their time talking about the horrors of the Holocaust. If you asked them whether they would have thought single-issue voting was permissible in Germany, they would rightly reply, "Of course! How could anyone think that there is a more important issue that the taking of innocent human life?!" Now it is time for all Americans to realize that they too must become voters who protect innocent human life, even if that means compromising on some of the other aspects of their agenda. Every day, 4000 people are routinely put to death in the concentration camps commonly known as abortion clinics. On Nov. 7, you must not forget!

Chẳng phải là quá nực cười rằng những ai nói với chúng ta rằng “Đừng Bao Giờ Quên” thế mà chính họ lại là những kẻ quên quá nhanh chóng? Đúng thế, rất nhiều người tranh cãi rằng mọi người chẳng phải là những cử tri chỉ có thiên về một vấn đề mà thôi, ít ra không phải về vấn đề sự sống. Thì đây cũng chính là những người vẫn thường tốn thời gian của họ ra để nói về những nổi kinh hoàng của nạn diệt chủng của Phát Xít Đức. Nếu chúng ta hỏi họ liệu họ có từng nghĩ việc bỏ phiếu bầu một vấn đề riêng lẽ đã được cho phép tại Đức Quốc, thì họ sẽ nhanh nhẩu trả lời rằng, “Dĩ nhiên rồi! Làm sao mà có lại nghĩ rằng có một vấn đề nào đó lại quan trọng hơn việc lấy mất đi mạng sống của con người vô tội đâu?!” Giờ đây chính là thời gian cho tất cả mọi người Mỹ nhận thức rằng, họ cũng vậy, họ phải trở nên những cử tri bảo vệ sự sống cho người vô tội, thậm chí nếu việc đó có nghĩa là họ phải thỏa hiệp về những quan điểm khác nào đó trong lịch trình của họ. Mỗi ngày, 4000 người lần lượt chết đi trong những trại tập trung, vốn thường hay được biết đến là các cơ sở / phòng phá thai. Vào ngày 7 tháng 11, bạn đừng quên điều đó!

C4 -- 100 Words

The election on Nov. 7 is nothing short of a life and death matter. It's not about war, terrorism, or anthrax. It's about abortion. Candidates of both parties have various solutions to the serious problems in our society, but only some will work toward ending the biggest problem. Crime must drop, health care must be more widely available, and education must improve, but all of these goals are worthless if we say that they are off limits to one-third of our society. If these goals are really important, then our first goal must be allowing all people to enjoy them.



Cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 cũng chẳng phải là vấn đề mang tính sinh tử cho lắm. Nó cũng chẳng phải về chiến tranh, khủng bố, hay anthrax. Mà nó về chuyện phá thai. Những ứng cử viên của cả hai đãng có nhiều giải pháp khác nhau đối với những vấn đề trọng yếu trong xã hội của chúng ta, nhưng chỉ có một số sẽ hành động tiến tới việc chấm dứt đi vấn nạn lớn nhất. Tội phảm phải giảm đi, việc chăm sóc sức khỏe y tế phải được dành cho tất cả mọi người, và việc giáo dục cần phải cải thiện, thế nhưng tất cả những mục tiêu này chẳng có ích gì cả nếu như chúng ta nói rằng 1/3 xã hội của chúng ta không nhận được những chuyện đó. Nếu những mục tiêu đó thật sự quan trọng, thì mục tiêu trước tiên hết của chúng ta là phải cho phép tất cả mọi người được hưởng chúng.

(Còn Tiếp….)