Tại sao đàn ông lại nhìn vào các hình ảnh khiêu dâm, tục tĩu?
LTS: Nguyên bản tiếng Anh về bài viết của tác giả Christopher West dưới nhan đề “Why Do Men Look At Porn?” được trích đăng trong trang Bình Luận (Commentary), trang 6, của tờ báo Công Giáo của Giáo Phận Charleston, bang South Carolina, tờ The Catholic Miscellany, số ra ngày 5 tháng 1 năm 2006. Xin trích dịch lại để chúng ta cùng tham khảo.
A. Bài Viết
Một vài tuần trước đây tôi tình cờ lướt qua trang web của Oprah (*) và chú ý rằng chương trình hôm đó của Cô có tên gọi là “Tại Sao Những Người Đàn Ông Làm Chuyện Đó?” Tôi không phải là người xem chương trình của Oprah thường xuyên, mặc dầu vậy, tôi cũng quyết bật truyền hình lên để lắng nghe một dàn “các chuyên viên” về đạo đức cư xử của đàn ông; gồm cả Jay Leno (**), giải thích tại sao đàn ông lại xem các hình ảnh khiêu dâm, tới các câu lạc bộ thoát y (strip clubs) và lừa dối các bà vợ của họ.
Điều trước tiên là hỡi các quý bà, hãy tin chắc rằng, không phải hầu hết mọi người đàn ông nào cũng làm những chuyện tội lỗi như vậy. Có ai đó sẽ nghĩ rằng bằng cách xem chương trình của Oprah, thì những người đàn ông chung thủy sẽ không còn nữa. Không phải như vậy đâu! Thế nhưng, than ôi, nền văn hóa tục tĩu, khiêu dâm đã quyến rũ và dụ dỗ một số lớn những người đàn ông. Tại sao vậy?
Tất cả những gì mà Jay Leno và những người bạn cộng sự của ông ta có thể đưa ra là những lời xin lỗi hay bào chữa. Rất nhiều người phụ nữ trong đám đông khán thính giả đã cảm thấy vô cùng đau đớn khi họ được bảo đi bảo lại rất nhiều lần rằng “thôi hãy bỏ qua chuyện đó đi” vì “đó chẳng phải là chuyện hệ trọng cả đâu.”
Tại sao phần lớn các đàn ông lại xem hình ảnh khiêu dâm, tới các câu lạc bộ thoát y và lừa dối những người vợ của họ?
Thưa là vì, trái tim con người của họ đã bị xoắn vòng bởi thói dâm ô, bởi sự thèm khát tính dục (lust). Thiên Chúa đã tạo ra ước muốn tình dục và biến nó trở thành quyền lực mạnh mẽ nhất để con người biết yêu thương nhau theo đúng hình hài của Thiên Chúa. Đây chính là điều đã cho phép người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên, bị trần truồng mà không hề cảm thấy xấu hổ gì cả (như trình thuật trong sách Sáng Thế 2:25). Họ yêu thương nhau một cách đúng đắn, và không có gì là xấu xa cả trong tình yêu thương đó, như là chính Chúa đã yêu thương họ vậy.
Thế nhưng, kể từ lúc bóng râm của tội lỗi bao phủ, ước muốn tình dục đã trở nên đảo ngược, và khiến họ tự tìm kiếm lấy (self-seeking). Chúng ta khám phá ra thân thể của chúng ta trong một thế giới sa ngã, không phải là vì thân thể chính là “xấu” mà bởi vì thân thể là “quá tốt đẹp” và khi chúng ta tiếp cận với sự tốt đẹp riêng của chúng ta, theo bản năng, chúng ta cảm thấy nhu cầu cần phải bảo vệ thân thể khỏi sự suy đồi và sự cuốn hút của dục vọng.
Ở nơi những người đàn ông, ước muốn tình dục đảo ngược (inverted sexual desire) có khuynh hướng kiếm tìm sự hài lòng về mặt thể lý (physical gratification) với cái giá phải trả chính là những người phụ nữ. Khi thói dâm ô hay nhục dục điều khiển trái tim của họ, thì nó sẽ tự tìm cách thoát ra bằng bất cứ lối thoát hay phương tiện thỏa mãn nào mà nó tìm thấy được. Đây chính là điều mà ngành kỷ nghệ khiêu dâm cố nắm bắt lấy.
Tại sao tất cả những điều này lại làm cho những người phụ nữ trở nên quá đau đớn?
Thưa là vì, những người phụ nữ muốn được yêu thương và triều mến với tư cách là những con người, như là những con người, với việc họ là con người, chứ không phải là đối tượng, hay là phương cách để giải thoát dục tính, mà họ trao cho người đàn ông. Nơi họ, tức những người phụ nữ, khía cạnh ngược lại của tình yêu không phải là sự căm hờn, hay thù hận. Vì rằng, nếu khía cạnh ngược lại của tình yêu chính là việc chỉ đơn thuần dùng ai đó như là một phương tiện để kết thúc không hơn không kém, thì đây chính là sự dâm ô, hay thói nhục dục, vốn khiến những người đàn ông dùng những người phụ nữ để giải thoát, để thỏa mãn, hơn là để yêu thương và mến triều họ thật sự.
Những người phụ nữ không chỉ đơn giản muốn những người chồng của họ hãy hướng những ham muốn dục vọng của các ông đến trực tiếp về phía họ, giống như thể điều này sẽ khiến một người đàn ông trở nên “thủy chung" hơn với họ mà thôi. Như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng chỉ ra rằng, một người chồng có thể phạm tội “ngoại tình / thông dâm (adultery) ngay trong chính trái tim của anh ta” với chính người vợ riêng của anh ta nếu như anh ta cư xử với người vợ của mình, như là một đối tượng, không hơn không kém, hòng để thỏa mãn những dục vọng ích kỷ của anh ta.
Tôi biết, đây đúng là một lời nói khuôn sáo (cliché), thế nhưng tại sao rất nhiều người vợ kêu lên rằng “họ bị nhức đầu” khi những người chồng của họ muốn làm tình?
Có thể đó là bởi vì họ cảm thấy họ bị sử dụng hơn là họ cảm thấy họ được yêu thương. Hôn nhân không lý giải cho sự ham muốn hay thói dâm ô; hôn nhân cũng chẳng phải là một tấm vé để đối xử với người bạn đời như là một phương tiện nhằm đáp ứng cho những thỏa mãn dục vọng ích kỷ cho riêng mình. Một người phụ nữ, vốn chẳng may trở thành một đối tượng của dục vọng, của thói dâm ô, thì điều mà họ có thể nhận thức ra ngay chính là “Anh ấy không còn yêu tôi nữa, anh ấy không còn cần đến tôi nữa. Anh ấy chỉ coi tôi như là cách để cho anh ấy thỏa mãn mà thôi, và anh ấy có thể kiếm được điều đó tại bất kỳ nơi nào mà anh ấy muốn.”
Khi tên của cuộc chơi chính là sự tự thỏa mãn, thì bất cứ chổ nào cũng có thể đáp ứng được. Về điểm này, giảng dạy của Giáo Hội về dục tính trông có vẽ theo kiểu đáp ứng nhu cầu (tailor-made) nhằm “tách tôi ra khỏi cái khoảng thời gian vui vẽ.” Thế nhưng khi tên của cuộc chơi chính là một tình yêu tự dâng hiến (self-donating love), thì tất cả những gì mà Giáo Hội dạy trông có vẽ theo kiểu đáp ứng nhu cầu nhằm giúp tôi biết khắc phục hoặc từ bỏ đi thói dâm ô, dục vọng, để học biết cách yêu thương người bạn đời của mình, như chính Thiên Chúa đã tiền định ngay từ lúc ban đầu. Bingo, vậy đó!
Sự thật về những giảng dạy của Giáo Hội về tình yêu dục tính được khẳng định trong nổi đau và sự đau tim của những ai bị chôn vùi vào thú dâm ô, dục vọng. Liệu có một người nào đó trong ban gọi là “các chuyên gia” của Oprah có thể lý giải một cách sao cho đúng đắn về nổi đau của những người phụ nữ, và khuyến khích họ đừng phải làm dịu hay đừng màng gì tới những người đàn ông, tức những người vốn đã trở thành nô lệ cho thói dâm ô và dục vọng chăng?
B. Lời Khấn Hứa Trinh Khiết Vợ-Chồng dành cho Những Cặp Hôn Nhân (Việt Ngữ)
Lạy Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, con ____________ xin được lặp lại lời khấn hứa tiết trinh dành cho người bạn đời chính thức và hợp lệ của con là, _____________, để chỉ yêu thương anh / em vì tình yêu của Chúa Kitô, để chúng con có thể trở nên nhân chứng nhân về tình yêu mà Chúa Kitô dành cho Giáo Hội của Ngài.
Con xin lặp lại lời hứa thủy chung với người bạn đời dấu yêu của con là __________, để biết chấp nhận anh / em như là một con người, được tắm bởi máu Thánh của Chúa Kitô, và được tạo dựng đúng với hình ảnh của Ngài; để dâng trọn chính mình con cho anh / em mà không phải giữ lại chi cả; để mãi tín trung với lời giao ước hôn nhân mà con đã lãnh nhận trong Bí Tích Hôn Nhân; để mãi ở cùng với anh / em luôn trong lúc vui cũng như buồn, lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau; lúc giàu có cũng như túng thiếu; để mãi yêu đến cùng, để con biết hiện thể hết mình sao cho đúng với hôn nhân đích thực, để biết đón chào sự sống hay sự sinh sản, và để biết cách giáo dục con cái của chúng con theo đường lối Công Giáo, để biết sống đích thực với nhau trong hôn nhân qua sự đoàn kết và bất phân ly, hòng loại bỏ sự ngoại tình, sự ly thân, và ly dị.
Nguyện cho tình yêu của chúng con dành cho các con cái của chúng con phản ánh được tình yêu của Gia Đình Thánh Gia Nazareth, để thậm chí khi các con của chúng con đông đúc và của cải có khan hiếm, chúng con vẫn biết trông nhờ vào Sự Quan Phòng của Thiên Chúa, Đấng cho phép chúng con có sức để gánh lấy các con cái và hổ trợ chúng về mặt tài chánh, tinh thần lẫn đạo đức, luân lý.
Chúng con sẽ đón nhận mọi cơ hội để tỏ bày tình yêu của chúng con dành cho nhau, qua việc bắt chước Thánh Cả Giuse và Đức Trinh Nữ Maria, trong tình yêu dành cho nhau một cách trọn vẹn và thanh bạch, vì tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Qua việc biết hy sinh và xa lánh những của cải trần thế, sức mạnh quyền thế và tiền bạc của con người, nguyện cho chúng con biết giúp duy trì Đời Sống Phúc Âm, và từ bỏ mọi chiều hướng hòng cổ võ cho nền Văn Hóa Sự Chết ngay trong gia đình của chúng con.
Nguyện cho tất cả mọi gia đình của chúng con được trở thành thánh điện của tình yêu và sự sống. Với sự trợ giúp của Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, và Thánh Cả Giuse; cùng với chuyển cầu của Thánh Michael, tổng lãnh các thiên thần; tất cả các thiên thần cùng các Thánh; và với Thiên Chúa, là Đấng Tòan Năng như là Đấng làm chứng cho con, con muốn nói cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây, vào lúc này, rằng con hứa sẽ yêu thương người bạn đời dấu yêu của con mãi cho đến chết, để những gì mà Thiên Chúa tác hợp, thì loài người không thể phân rẽ, thông qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Amen.
C. Lời Khấn Hứa Trinh Khiết Vợ-Chồng dành cho Những Cặp Hôn Nhân (Anh Ngữ)
Pledge of Conjugal Chastity for Married Couples
My God, Father, Son and Holy Spirit, I __________ do hereby renew my pledge of conjugal chastity to my valid and legitimate spouse, ____________, to love her/him alone for the love of Christ so that we may witness the union of Christ’s love for the Church.
I renew my fidelity to my beloved spouse ___________, to accept him/her as a person, bathed by the blood of Christ, and made after the image of God; to give myself for her/his well being without any reservation; to be faithful to my marital covenant which I have sealed in the Sacrament of Matrimony; to be always with her/him, for better of for worse, in health or in sickness, for richer or poorer; to the exclusion of every other physical love, so that I may be able to perform as best as I could the real end of marriage which is to be open to life or procreation and to give a sound Catholic education to our children; to live the essential properties of marriage which is unity and indissolubility and thereby excluding extramarital relationships, separation, and divorce.
May our love for our children reflect the love of the Holy Family of Nazareth, so that even when our children are many and resources are scarce, we may take recourse on Divine Providence, who allowed us to bear our children and therefore will help us to support them financially, morally, and spiritually.
We will welcome every opportunity, to express our love for one another in imitation of St. Joseph and the Blessed Virgin Mary who loved each other wholly and chastely, for the love of God.
Through the spirit of sacrifice and detachment from material things, human power and money, may we help preserve the Gospel of Life and destroy our tendencies to promote the Culture of Death in our family.
May all our families become a sanctuary of life and love! With the help of Jesus, Mary and St. Joseph, with the intercession of St. Michael the archangel, and all the angels and saints, and with the Almighty God as my witness, I tell everyone present here now that I promise to love until death my beloved spouse, so that what God has joined together, let no man put asunder, through Jesus Christ our Lord.
Amen.
(*) Oprah Windfrey người Mỹ gốc Phi Châu được mệnh danh là Nữ Hoàng “Talk Show” (Buổi Nói Chuyện) trên kênh Fox, NBC hay CBS và cũng trở nên tỷ phú từ những buổi “Talk Show” này.
(**) Jay Leno là chủ (host) của chương trình “Night Live Show” (Chương Trình Nửa Đêm) trên kênh truyền hình NBC.
Lời Khấn Hứa Trinh Khiết Vợ-Chồng dành cho Những Cặp Hôn Nhân được trích từ Tập Sách Cầu Nguyện của Nhóm Alliance Of The Two Hearts nhằm dành Những Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria.
Christopher West là thành viên của Học Viện về Thần Học Thân Xác, và cũng là tác giả của hai cuốn sách về chủ đề Thần Học Thân Xác, mà dịch giả đã có dịp giới thiệu rất chi tiết vào Mùa Hè 2004 vừa qua.
LTS: Nguyên bản tiếng Anh về bài viết của tác giả Christopher West dưới nhan đề “Why Do Men Look At Porn?” được trích đăng trong trang Bình Luận (Commentary), trang 6, của tờ báo Công Giáo của Giáo Phận Charleston, bang South Carolina, tờ The Catholic Miscellany, số ra ngày 5 tháng 1 năm 2006. Xin trích dịch lại để chúng ta cùng tham khảo.
A. Bài Viết
Một vài tuần trước đây tôi tình cờ lướt qua trang web của Oprah (*) và chú ý rằng chương trình hôm đó của Cô có tên gọi là “Tại Sao Những Người Đàn Ông Làm Chuyện Đó?” Tôi không phải là người xem chương trình của Oprah thường xuyên, mặc dầu vậy, tôi cũng quyết bật truyền hình lên để lắng nghe một dàn “các chuyên viên” về đạo đức cư xử của đàn ông; gồm cả Jay Leno (**), giải thích tại sao đàn ông lại xem các hình ảnh khiêu dâm, tới các câu lạc bộ thoát y (strip clubs) và lừa dối các bà vợ của họ.
![]() |
| Giuse và Maria: Đời Sống Vợ-Chồng Trinh Tiết Gương Mẫu |
Tất cả những gì mà Jay Leno và những người bạn cộng sự của ông ta có thể đưa ra là những lời xin lỗi hay bào chữa. Rất nhiều người phụ nữ trong đám đông khán thính giả đã cảm thấy vô cùng đau đớn khi họ được bảo đi bảo lại rất nhiều lần rằng “thôi hãy bỏ qua chuyện đó đi” vì “đó chẳng phải là chuyện hệ trọng cả đâu.”
Tại sao phần lớn các đàn ông lại xem hình ảnh khiêu dâm, tới các câu lạc bộ thoát y và lừa dối những người vợ của họ?
Thưa là vì, trái tim con người của họ đã bị xoắn vòng bởi thói dâm ô, bởi sự thèm khát tính dục (lust). Thiên Chúa đã tạo ra ước muốn tình dục và biến nó trở thành quyền lực mạnh mẽ nhất để con người biết yêu thương nhau theo đúng hình hài của Thiên Chúa. Đây chính là điều đã cho phép người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên, bị trần truồng mà không hề cảm thấy xấu hổ gì cả (như trình thuật trong sách Sáng Thế 2:25). Họ yêu thương nhau một cách đúng đắn, và không có gì là xấu xa cả trong tình yêu thương đó, như là chính Chúa đã yêu thương họ vậy.
Thế nhưng, kể từ lúc bóng râm của tội lỗi bao phủ, ước muốn tình dục đã trở nên đảo ngược, và khiến họ tự tìm kiếm lấy (self-seeking). Chúng ta khám phá ra thân thể của chúng ta trong một thế giới sa ngã, không phải là vì thân thể chính là “xấu” mà bởi vì thân thể là “quá tốt đẹp” và khi chúng ta tiếp cận với sự tốt đẹp riêng của chúng ta, theo bản năng, chúng ta cảm thấy nhu cầu cần phải bảo vệ thân thể khỏi sự suy đồi và sự cuốn hút của dục vọng.
Ở nơi những người đàn ông, ước muốn tình dục đảo ngược (inverted sexual desire) có khuynh hướng kiếm tìm sự hài lòng về mặt thể lý (physical gratification) với cái giá phải trả chính là những người phụ nữ. Khi thói dâm ô hay nhục dục điều khiển trái tim của họ, thì nó sẽ tự tìm cách thoát ra bằng bất cứ lối thoát hay phương tiện thỏa mãn nào mà nó tìm thấy được. Đây chính là điều mà ngành kỷ nghệ khiêu dâm cố nắm bắt lấy.
Tại sao tất cả những điều này lại làm cho những người phụ nữ trở nên quá đau đớn?
Thưa là vì, những người phụ nữ muốn được yêu thương và triều mến với tư cách là những con người, như là những con người, với việc họ là con người, chứ không phải là đối tượng, hay là phương cách để giải thoát dục tính, mà họ trao cho người đàn ông. Nơi họ, tức những người phụ nữ, khía cạnh ngược lại của tình yêu không phải là sự căm hờn, hay thù hận. Vì rằng, nếu khía cạnh ngược lại của tình yêu chính là việc chỉ đơn thuần dùng ai đó như là một phương tiện để kết thúc không hơn không kém, thì đây chính là sự dâm ô, hay thói nhục dục, vốn khiến những người đàn ông dùng những người phụ nữ để giải thoát, để thỏa mãn, hơn là để yêu thương và mến triều họ thật sự.
Những người phụ nữ không chỉ đơn giản muốn những người chồng của họ hãy hướng những ham muốn dục vọng của các ông đến trực tiếp về phía họ, giống như thể điều này sẽ khiến một người đàn ông trở nên “thủy chung" hơn với họ mà thôi. Như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng chỉ ra rằng, một người chồng có thể phạm tội “ngoại tình / thông dâm (adultery) ngay trong chính trái tim của anh ta” với chính người vợ riêng của anh ta nếu như anh ta cư xử với người vợ của mình, như là một đối tượng, không hơn không kém, hòng để thỏa mãn những dục vọng ích kỷ của anh ta.
Tôi biết, đây đúng là một lời nói khuôn sáo (cliché), thế nhưng tại sao rất nhiều người vợ kêu lên rằng “họ bị nhức đầu” khi những người chồng của họ muốn làm tình?
Có thể đó là bởi vì họ cảm thấy họ bị sử dụng hơn là họ cảm thấy họ được yêu thương. Hôn nhân không lý giải cho sự ham muốn hay thói dâm ô; hôn nhân cũng chẳng phải là một tấm vé để đối xử với người bạn đời như là một phương tiện nhằm đáp ứng cho những thỏa mãn dục vọng ích kỷ cho riêng mình. Một người phụ nữ, vốn chẳng may trở thành một đối tượng của dục vọng, của thói dâm ô, thì điều mà họ có thể nhận thức ra ngay chính là “Anh ấy không còn yêu tôi nữa, anh ấy không còn cần đến tôi nữa. Anh ấy chỉ coi tôi như là cách để cho anh ấy thỏa mãn mà thôi, và anh ấy có thể kiếm được điều đó tại bất kỳ nơi nào mà anh ấy muốn.”
Khi tên của cuộc chơi chính là sự tự thỏa mãn, thì bất cứ chổ nào cũng có thể đáp ứng được. Về điểm này, giảng dạy của Giáo Hội về dục tính trông có vẽ theo kiểu đáp ứng nhu cầu (tailor-made) nhằm “tách tôi ra khỏi cái khoảng thời gian vui vẽ.” Thế nhưng khi tên của cuộc chơi chính là một tình yêu tự dâng hiến (self-donating love), thì tất cả những gì mà Giáo Hội dạy trông có vẽ theo kiểu đáp ứng nhu cầu nhằm giúp tôi biết khắc phục hoặc từ bỏ đi thói dâm ô, dục vọng, để học biết cách yêu thương người bạn đời của mình, như chính Thiên Chúa đã tiền định ngay từ lúc ban đầu. Bingo, vậy đó!
Sự thật về những giảng dạy của Giáo Hội về tình yêu dục tính được khẳng định trong nổi đau và sự đau tim của những ai bị chôn vùi vào thú dâm ô, dục vọng. Liệu có một người nào đó trong ban gọi là “các chuyên gia” của Oprah có thể lý giải một cách sao cho đúng đắn về nổi đau của những người phụ nữ, và khuyến khích họ đừng phải làm dịu hay đừng màng gì tới những người đàn ông, tức những người vốn đã trở thành nô lệ cho thói dâm ô và dục vọng chăng?
B. Lời Khấn Hứa Trinh Khiết Vợ-Chồng dành cho Những Cặp Hôn Nhân (Việt Ngữ)
![]() |
| Maria và Giuse: Sự Khiết Tịnh và Thủy Chung |
Con xin lặp lại lời hứa thủy chung với người bạn đời dấu yêu của con là __________, để biết chấp nhận anh / em như là một con người, được tắm bởi máu Thánh của Chúa Kitô, và được tạo dựng đúng với hình ảnh của Ngài; để dâng trọn chính mình con cho anh / em mà không phải giữ lại chi cả; để mãi tín trung với lời giao ước hôn nhân mà con đã lãnh nhận trong Bí Tích Hôn Nhân; để mãi ở cùng với anh / em luôn trong lúc vui cũng như buồn, lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau; lúc giàu có cũng như túng thiếu; để mãi yêu đến cùng, để con biết hiện thể hết mình sao cho đúng với hôn nhân đích thực, để biết đón chào sự sống hay sự sinh sản, và để biết cách giáo dục con cái của chúng con theo đường lối Công Giáo, để biết sống đích thực với nhau trong hôn nhân qua sự đoàn kết và bất phân ly, hòng loại bỏ sự ngoại tình, sự ly thân, và ly dị.
Nguyện cho tình yêu của chúng con dành cho các con cái của chúng con phản ánh được tình yêu của Gia Đình Thánh Gia Nazareth, để thậm chí khi các con của chúng con đông đúc và của cải có khan hiếm, chúng con vẫn biết trông nhờ vào Sự Quan Phòng của Thiên Chúa, Đấng cho phép chúng con có sức để gánh lấy các con cái và hổ trợ chúng về mặt tài chánh, tinh thần lẫn đạo đức, luân lý.
Chúng con sẽ đón nhận mọi cơ hội để tỏ bày tình yêu của chúng con dành cho nhau, qua việc bắt chước Thánh Cả Giuse và Đức Trinh Nữ Maria, trong tình yêu dành cho nhau một cách trọn vẹn và thanh bạch, vì tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Qua việc biết hy sinh và xa lánh những của cải trần thế, sức mạnh quyền thế và tiền bạc của con người, nguyện cho chúng con biết giúp duy trì Đời Sống Phúc Âm, và từ bỏ mọi chiều hướng hòng cổ võ cho nền Văn Hóa Sự Chết ngay trong gia đình của chúng con.
Nguyện cho tất cả mọi gia đình của chúng con được trở thành thánh điện của tình yêu và sự sống. Với sự trợ giúp của Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, và Thánh Cả Giuse; cùng với chuyển cầu của Thánh Michael, tổng lãnh các thiên thần; tất cả các thiên thần cùng các Thánh; và với Thiên Chúa, là Đấng Tòan Năng như là Đấng làm chứng cho con, con muốn nói cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây, vào lúc này, rằng con hứa sẽ yêu thương người bạn đời dấu yêu của con mãi cho đến chết, để những gì mà Thiên Chúa tác hợp, thì loài người không thể phân rẽ, thông qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Amen.
C. Lời Khấn Hứa Trinh Khiết Vợ-Chồng dành cho Những Cặp Hôn Nhân (Anh Ngữ)
Pledge of Conjugal Chastity for Married Couples
My God, Father, Son and Holy Spirit, I __________ do hereby renew my pledge of conjugal chastity to my valid and legitimate spouse, ____________, to love her/him alone for the love of Christ so that we may witness the union of Christ’s love for the Church.
I renew my fidelity to my beloved spouse ___________, to accept him/her as a person, bathed by the blood of Christ, and made after the image of God; to give myself for her/his well being without any reservation; to be faithful to my marital covenant which I have sealed in the Sacrament of Matrimony; to be always with her/him, for better of for worse, in health or in sickness, for richer or poorer; to the exclusion of every other physical love, so that I may be able to perform as best as I could the real end of marriage which is to be open to life or procreation and to give a sound Catholic education to our children; to live the essential properties of marriage which is unity and indissolubility and thereby excluding extramarital relationships, separation, and divorce.
May our love for our children reflect the love of the Holy Family of Nazareth, so that even when our children are many and resources are scarce, we may take recourse on Divine Providence, who allowed us to bear our children and therefore will help us to support them financially, morally, and spiritually.
We will welcome every opportunity, to express our love for one another in imitation of St. Joseph and the Blessed Virgin Mary who loved each other wholly and chastely, for the love of God.
Through the spirit of sacrifice and detachment from material things, human power and money, may we help preserve the Gospel of Life and destroy our tendencies to promote the Culture of Death in our family.
May all our families become a sanctuary of life and love! With the help of Jesus, Mary and St. Joseph, with the intercession of St. Michael the archangel, and all the angels and saints, and with the Almighty God as my witness, I tell everyone present here now that I promise to love until death my beloved spouse, so that what God has joined together, let no man put asunder, through Jesus Christ our Lord.
Amen.
(*) Oprah Windfrey người Mỹ gốc Phi Châu được mệnh danh là Nữ Hoàng “Talk Show” (Buổi Nói Chuyện) trên kênh Fox, NBC hay CBS và cũng trở nên tỷ phú từ những buổi “Talk Show” này.
(**) Jay Leno là chủ (host) của chương trình “Night Live Show” (Chương Trình Nửa Đêm) trên kênh truyền hình NBC.
Lời Khấn Hứa Trinh Khiết Vợ-Chồng dành cho Những Cặp Hôn Nhân được trích từ Tập Sách Cầu Nguyện của Nhóm Alliance Of The Two Hearts nhằm dành Những Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria.
Christopher West là thành viên của Học Viện về Thần Học Thân Xác, và cũng là tác giả của hai cuốn sách về chủ đề Thần Học Thân Xác, mà dịch giả đã có dịp giới thiệu rất chi tiết vào Mùa Hè 2004 vừa qua.

