Mumbai 21/05/06 – Các nhà lãnh đạo Cộng Đồng Công Giáo tại Ấn Độ tỏ ra hân hoan đón nhận tin ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Phúc Âm Cho Muôn Dân. Cộng Đồng Công Giáo Ấn Độ coi việc bổ nhiệm này của Tòa Thánh là sự thừa nhận vai trò quan trọng của Giáo Hội Ấn Độ đối với Giáo Hội hoàn vũ.
Theo Linh Mục Anthony Charangat, chủ nhiệm tờ The Examiner, một tuần san của tổng giáo phận Mumbai, thì việc chọn lựa ĐHY Dias vào chức Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Phúc Âm là một quyết định rất đúng. Linh mục phát biểu rằng Đức Hồng Y là người từng trải qua nhiều nền văn hóa, có kinh nghiệm sâu sắc về Phi Châu, hiểu biết rất nhiều về những giáo hội còn non trẻ ở các nơi khác. Ngài hiểu biết Giáo Hội Á Châu và các tầng lớp nhân dân. Sự hiểu biết và kinh nghiệm này sẽ giúp Ngài làm cho Giáo Hội Công Giáo ngày càng phát triển, đặc biệt trong lãnh vực truyền giáo”
Đức Giám Mục Oswald Gracias, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho rằng “Việc bổ nhiệm ĐHY Dias là thừa nhận vai trò thiết yếu của Ấn Độ đối với Giáo Hội hoàn vũ. Cùng với lời cầu nguyện của chúng ta, ĐHY sẽ đem đến Roma di sản và truyền thống văn hóa của Giáo Hội Ấn Độ là nơi đức tin đã luôn được bảo vệ bền vững”
Ông John Dayal, Chủ Tịch Các Hiệp Hội Công Giáo Ấn Độ nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm ĐHY Dias là xác nhận sự đóng góp của Ấn Độ vào công việc rao giảng Tin Mừng. Giáo dân Ấn Độ hãnh diện vì một người Ấn Độ đã được nhận lãnh công việc rao giảng tin mừng cho muôn dân.
Các nhà quan sát quốc tế bên cạnh Tòa Thánh Vatican cũng cho rằng việc bổ nhiệm ĐHY Ấn Độ vào vai trò Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Phúc Âm là một chọn lựa đúng và hợp lý vì tương lai Giáo Hội Công Giáo không phải ở Âu Châu mà ở Á Châu và Phi Châu là hai lục địa dân số Công Giáo chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ví dụ tại Á Châu Công Giáo chỉ chiếm 3% dân số. Trong cuộc bầu cử Giáo Hoàng vừa qua, nhiều nhà phân tích thời sự tôn giáo đã nghĩ tới những vị Hồng Y của Nam Mỹ có thể được bầu làm Giáo Hoàng vì tại nơi đó, sức sống Công Giáo vẫn mạnh trong khi tại Âu Châu, ảnh hưởng Công Giáo cứ bị phủ nhận. Văn minh Âu Châu gắn liền với di sản Kitô Giáo, nhưng nhiều chính phủ Âu Châu đã cố gắng phủ nhận giá trị này. Bằng chứng là Liệp Hiệp Âu Châu đã không chấp thuận để lời nói đầu của Hiến Pháp được nhắc tới văn minh Âu Châu là thừa kế di sản văn minh Kitô Giáo.
Theo Linh Mục Anthony Charangat, chủ nhiệm tờ The Examiner, một tuần san của tổng giáo phận Mumbai, thì việc chọn lựa ĐHY Dias vào chức Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Phúc Âm là một quyết định rất đúng. Linh mục phát biểu rằng Đức Hồng Y là người từng trải qua nhiều nền văn hóa, có kinh nghiệm sâu sắc về Phi Châu, hiểu biết rất nhiều về những giáo hội còn non trẻ ở các nơi khác. Ngài hiểu biết Giáo Hội Á Châu và các tầng lớp nhân dân. Sự hiểu biết và kinh nghiệm này sẽ giúp Ngài làm cho Giáo Hội Công Giáo ngày càng phát triển, đặc biệt trong lãnh vực truyền giáo”
Đức Giám Mục Oswald Gracias, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho rằng “Việc bổ nhiệm ĐHY Dias là thừa nhận vai trò thiết yếu của Ấn Độ đối với Giáo Hội hoàn vũ. Cùng với lời cầu nguyện của chúng ta, ĐHY sẽ đem đến Roma di sản và truyền thống văn hóa của Giáo Hội Ấn Độ là nơi đức tin đã luôn được bảo vệ bền vững”
Ông John Dayal, Chủ Tịch Các Hiệp Hội Công Giáo Ấn Độ nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm ĐHY Dias là xác nhận sự đóng góp của Ấn Độ vào công việc rao giảng Tin Mừng. Giáo dân Ấn Độ hãnh diện vì một người Ấn Độ đã được nhận lãnh công việc rao giảng tin mừng cho muôn dân.
Các nhà quan sát quốc tế bên cạnh Tòa Thánh Vatican cũng cho rằng việc bổ nhiệm ĐHY Ấn Độ vào vai trò Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Phúc Âm là một chọn lựa đúng và hợp lý vì tương lai Giáo Hội Công Giáo không phải ở Âu Châu mà ở Á Châu và Phi Châu là hai lục địa dân số Công Giáo chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ví dụ tại Á Châu Công Giáo chỉ chiếm 3% dân số. Trong cuộc bầu cử Giáo Hoàng vừa qua, nhiều nhà phân tích thời sự tôn giáo đã nghĩ tới những vị Hồng Y của Nam Mỹ có thể được bầu làm Giáo Hoàng vì tại nơi đó, sức sống Công Giáo vẫn mạnh trong khi tại Âu Châu, ảnh hưởng Công Giáo cứ bị phủ nhận. Văn minh Âu Châu gắn liền với di sản Kitô Giáo, nhưng nhiều chính phủ Âu Châu đã cố gắng phủ nhận giá trị này. Bằng chứng là Liệp Hiệp Âu Châu đã không chấp thuận để lời nói đầu của Hiến Pháp được nhắc tới văn minh Âu Châu là thừa kế di sản văn minh Kitô Giáo.