KRAKOW, Ba Lan – Cuộc thăm viếng của ĐTC Benedictô tới Krakow, nơi có chừng 1 triệu người đón tiếp Ngài, đòi hỏi một sự bố trí rất chặt chẽ về an ninh, trật tự và y tế sức khỏe. Có tới 15.000 cảnh sát canh giữ trật tự, và có 500 quân nhân và hơn 8.000 lính cứu hỏa và nhân viên y tế được huy động giúp cứu thương khi cần.

Thánh lễ ngoài trời
Dân chúng nồng nhiệt vui mừng đón tiếp ĐTC Benedictô


Khách hành hương tới thành phố Krakow cũng được 1.500 Hướng đạo sinh chào đón, các anh chị em Hướng đạo sinh cũng hoạt động tại các quầy tiếp đón và quầy thông tin, họ trả lời các câu hỏi đi đâu, tham dự gì, và cần gì, nhà vệ sinh ở đâu, cũng như phân phát các chai nước uống miễn phí và những lá cờ Vatican cho khách thăm viếng.

Thực ra cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vỉ tại Ba Lan, hướng đạo sinh đã đóng vai trò quan trọng, Nhớ hồi năm 1944 khi có cuộc nỗi dậy ở Warsaw chống lại Đức quốc xã thì các Hướng Đạo Sinh Ba Lan cũng đã từng hoạt động như những người đưa thư và tin tức, liều mạng sống để chuyển tin hầu giúp cho quần chúng nổi dậy chống đức quốc xã.

Vào ngày thứ Sáu, ngày đầu tiên của cuộc thăm viếng và ĐTC dâng thánh lễ tại Công trường Pilsudski ở Warsaw, trước đó đã có từng lớp người đến cầu nguyện và suy niệm trong yên lặng trước một cây thánh giá làm bằng sắt cao 83 bộ.

Khi ĐTC cử hành lễ thì có chừng 270,000 tham dự thánh lễ, mặc dù trời mưa nặng hạt và gió thổi rất mạnh. Đây cũng chính là nơi mà ĐTC Gioan Phaolô II đã dâng lễ và khơi động lên phong trào nhân công Solidarity chống lại chế độ Cộng Sản trong cuộc thăm viếng lịch sử năm 1979.

Chính tại nơi này, ĐTC Benedictô đã kính cẩn ghi nhận công lao của vị tiền nhiệm người Ba Lan khi hỏi dân chúng rằng: “làm thế nào mà chúng ta lại không cảm tạ Thiên Chúa được vì tất cả những gì đã được hoàn tất nơi quê hương của anh chị em và trên toàn thế giới trong triều đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II?”

Vào ngày cuối cùng của cuộc Đức Benedictô thăm viếng Ba Lan Chúa Nhật hôm nay, người ta vẫn còn thấy rất nhiều người Ba Lan, đứng trong thinh lặng, chiêm niệm và nhìn lên cây Thánh Giá cao vời vợi và trên bục khán đài những đóa hoa vàng vẫn còn đó, rung rinh trước gió.

Chuyến thăm 4 ngày của đức Benedictô tại Ba Lan đã là một thành công rất lớn, nhằm khôi phục lại niềm tin nơi một quốc gia rất Công giáo, đã từng bị đàn áp dước chế độ Cộng sản, nhưng vẫn còn kiên cường, Đức Thánh Cha muốn thúc đẩy và khuyến khích dân Ba Lan và qua đó toàn thể Âu châu hãy trở về với nguồn gốc Kitô giáo của mình, đặc biệt khơi lên nơi các bạn trẻ một tinh thần dấn thân phục vụ và nêu cao ngọn cờ đức tin Công giáo.