Đức Thánh Cha nói chuyện trước cả triệu người trẻ tại Công Viên Blonie
"Các con đừng sợ học nơi Chúa Kitô"
Chúng con thân mến,
Với tâm tình nồng ấm cha chào đón chúng con! Sự hiện diện của chúng con làm cha rất cảm động và sung sướng. Cha tạ ơn Chúa về cuộc gặp gỡ thân thương này. Chúng ta biết rõ rằng "nơi nào có hai ba người quy tụ lại nhân danh Chúa Giêsu, thì Ngài hiện diện ở đó” (xem Matthêu 18:20). Hôm nay chúng con đông gấp bội phần! Nên Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, Ngài hiện diện giữa các bạn trẻ Ba Lan, Ngài chuyện trò với các bạn về một ngôi nhà không thể xụp đổ, vì ngôi nhà đó được dựng xây trên đá tảng. Đó là điều mà chúng ta vừa nghe đọc trong Phúc âm (xem Matthew 7:24-27).
Các bạn trẻ thân mến, trong tim từng người có mơ ước về một căn nhà. Dù còn trẻ trung trong tâm lòng chúng con, các bạn trẻ, chúng con có khát vọng có được một ngôi nhà tư riêng, vững chắc mà không chỉ chúng con mới tìm được niềm vui nơi đó mà tất cả những ai tới thăm cũng được đón chào cách niềm nở tươi vui. Chúng con khát mong một ngôi nhà mà bữa ăn hàng ngày nuôi sống chúng con là tình yêu, lòng tha thứ và thông cảm.
Nơi ngôi nhà này, chân lý sự thật sẽ là nguồn phát sinh ra bình an cho tâm hồn. Khát vọng một căn nhà mà chúng con tự hào, nơi đó chúng con chẳng có chi để mà xấu hổ, chẳng có chi sợ hãi mất mát! Những ước mơ đó đơn thuần chỉ là một khát vọng cho một cuộc sống tròn đầy, hạnh phúc và thành công. Chúng con đừng sợ phải mơ ước điều đó! Đừng chán chường vì viễn ảnh những ngôi nhà đổ nát, những ước mong vô vọng và những thầm kín giả dối. Thiên Chúa Tạo dựng, Ngài soi sáng vào tâm lòng chúng con một khát vọng to lớn về hạnh phúc, sẽ không bỏ mặc chúng con trong cái cấu trúc phức tạp của ngôi nhà sự sống.
Chúng con thân mến, ý tưởng trên dẫn chúng con tới một câu hỏi: “Làm sao chúng con xây dựng được ngôi nhà này?” Chắc chắn đây cũng là câu hỏi mà chúng con đã tự vấn nhiều lần rồi và chúng con sẽ còn hỏi lại nhiều lần nữa. Hàng ngày chúng con phải nhìn vào tâm lòng mình và tự hỏi: “Làm sao tôi xây dựng ngôi nhà gọi là sự sống?” Chúa Giêsu qua phúc âm thánh Matthêu mời gọi chúng ta xây ngôi nhà đó trên đá. Thực vậy, đó là cách duy nhất để ngôi nhà không bị đổ nát!
Nhưng xây nhà trên đá nghĩa là gì?
Xây nhà trên đá có nghĩa đầu tiên là xây trên Chúa Kitô và xây với Chúa Kitô.
Chúa Giêsu đã phán: "Ai nghe lời Ta mà đem ra thực hành thì như người xây nhà trên đá" (Matthêu 7:24). Những lời nói này không phải là những lời nói xuông của người phàm, mà là những lời của Thầy Giêsu. Chúng ta không nghe lời của người phàm, mà chúng ta đang nghe lời của Chúa Giêsu. Xây trên Chúa Kitô và xây cùng với Chúa Kitô nghĩa là xây dựng trên một nền tảng được gọi là “tình yêu Thập tự”.
Đó cũng có nghĩa là xây dựng với Một Đấng, Đấng đó biết rõ chúng ta và nói với chúng ta rằng: "Con là con dấu ái mà Ta sủng mộ mà Ta yêu thương" (Isaiah 43:4).
Đó là xây trên Đấng luôn thành tín dẫu chúng ta có thiếu niềm tin, vì chính Ngài là Đấng Tín Trung (xem 2 Timôti 2:13).
Đó là xây trên Đấng không ngừng cúi xuống băng bó vết thương lòng khi Ngài phán: "Ta không kết tội con, con hãy đi và đùng phạm tội nữa" (xem Gioan 8:11).
Đó là xây trên Đấng đã giang rộng đôi tay trên Thập giá để hứa cuộc sống vĩnh hằng cho chúng sinh: "Thầy hiến mạng vì các con, vì Thầy yêu mến các con."
Tóm lại, xây trên Chúa Kitô nghĩa là đặt tất cả mọi ước muốn, mọi khát vọng, mọi ước mơ, mọi tham vọng và mọi chương trình trên thánh ý của Chúa. Nghĩa là nói với chính chúng con, gia đình chúng con, bạn bè chúng con và cho toàn thế giới và trên hết với Chúa Kitô: "Lạy Chúa, trong cuộc sống mà con khát mong, con không muốn làm gì đi ngược lại với Chúa, vì Chúa biết điều chi tốt đẹp nhất cho con. Chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống vĩnh cửu" (xem Gioan 6:68).
Hỡi các bạn trẻ, chúng con đừng sợ tín thác vào Đức Kitô. Hãy phó thác cho Chúa, nền tảng sự sống của chúng con. Hãy nhóm lên trong tâm lòng chúng con khát vọng dựng xây cuộc sống của chúng con trên Đức Kitô và cho Đức Kitô, vì không ai tín thác vào Ngôi Lời yêu thương nhập thể chết trên Thập giá mà lại bị hư mất.
Xây dựng trên đá có nghĩa là xây trên Chúa Kitô và xây với Chúa Kitô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corintô, thánh Phaolô nói về cuộc vượt qua sa mạc của Dân riêng Chúa, Ngài nói “tất cả đã uống nước vọt ra từ tảng đá nhiệm mầu, và tảng đá đó chính là Đức Kitô " (1 Corintô 10:4). Chắc chắn các tổ phụ của Dân riêng này không biết tảng đá đó là Chúa Kitô. Các Ngài đã không biết mình được đồng hành với Đấng mà khi thời gian viên mãn đã nhập thể và mặc lấy xác phàm chúng ta. Các ngài cũng không biết cơn khát của các ngài có thể được no thỏa bởi tự Nguồn Sống, Đấng ban nước trường sinh cho mỗi tâm hồn.
Dù thế các Ngài đã uống nước từ tảng đá thần linh là Chúa Kitô, vì chính các ngài đã khát mong nước sự sống này và các ngài cần nước hằng sống này! Trên con đường sự sống, đôi khi chúng ta không ý thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu. Tuy thế Chúa thực sự hiện diện, một cách sống động trong và qua công trình tạo dựng của Ngài, trong lời của Ngài và trong Thánh Thể của Ngài, trong cộng đoàn tín hữu và trong mỗi người đã được giá máu châu báu Chúa Kitô dốc đổ vì yêu thương cứư chuộc.
Chúa Giêsu thành Nazarét, Vì Thiên Chúa làm Người, đang cận kề bên chúng ta trong vui buồn sướng khổ, đang khát mong có được mối thân tình này, một mối thân tình sung mãn, là nền tảng của kiếp người. Chúng ta đã đọc thấy trong sách khải Huyền những lời sau: "Hỡi con dấu ái, Cha đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, thì Ta sẽ vào và dùng tiệc với người ấy và ở với họ” (Khải Huyền 3:20).
Chúng con các bạn trẻ thân mến, xây dựng trên đá nghĩa là gì? Xây trên đá nghĩa là xây trên Đấng đã bị khước từ. Thánh Phêrô cho các Kitô hữu hay về Chúa Kitô “chính là đá tảng đã bị loài người khai trừ, Ngài chính là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn và sủng ái” (1 Phêrô 2:4).
Sự kiện con người khước từ Chúa Kitô, Đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn và Đấng đã yêu thương con người chúng sinh tới cùng tận, sự khước từ mà thánh Phêrô nhắc tới sẽ còn được kéo dài trong lịch sử nhân loại chúng ta cho tới ngày tận thế.
Loài người có thể khước từ Ngài dưới nhiều hình thức dù Ngài đang đứng gõ cửa nhà ta. Thông thường Chúa Giêsu bị bỏ ngơ, bị chế nhạo ngay cả lúc Ngài được tôn lên làm vua trong quá khứ, và chắc hẳn Ngài không tôn làm vua hôm nay và vua của ngày mai. Ngài bị bở rơi âm thầm không được người ta công khai tuyên tín. Cho nên trong tiến trình xây dựng ngôi nhà cuộc sống chúng con, chúng con đừng chán chường nản chí khi bị người đời cười chê về nền tảng của ngôi nhà chúng con. Một đức tin vững mạnh cần được thử thách và cần được tăng trưởng. Niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô phải được chiếu giãi ra cho những người chưa có niềm tin.
Các bạn trẻ chúng con thân mến, xây nhà trên đá nghĩa là gì?
Xây nhà trên đá nghĩa là ý thức chung quanh chúng con còn rất nhiều người kém may lành. Chúa Kitô đã phán: "Khi mưa to nước lũ ập tới, lúc gió gào bão táp ùa vào nhà…" (Matthêu 7:25).
Những hiện tượng tự nhiên trên không chỉ là hình ảnh của nỗi bất hạnh của thân phận con người, nhưng chúng còn là dấu của sự bất hạnh có thể xảy đến. Chúa Kitô không hứa rằng mưa to nước lũ không bao giờ làm xập nhà cửa, Ngài không hứa sóng cuồng không càn quyét đi những gì thân thương của chúng ta, Ngài cũng không hứa là phong ba bão táp không cuốn đi những gì chúng ta xây dựng!
Chúa Kitô không chỉ thông cảm với nỗi khát vọng của con người với ngôi nhà vĩnh cửu, mà Ngài còn ý thức rõ những gì có thể phá vỡ hạnh phúc con người. Vì vậy chúng con đừng quá ngạc nhiên trước những thiên tai khủng khiếp thế nào! Đừng vì những chuyện đó mà làm chúng con chán chường thất vọng! Một tiến trình xây dựng ngôi nhà trên đá sẽ không giống như một tòa nhà xây trên cát đang bị xụp đổ trước sức mạnh thiên nhiên… Thiên tai luôn là một điều huyền nhiệm với con người. Xây nhà trên đá tức là ý thức lúc khó khăn vẫn vững tin vào một sức mạnh siêu nhiên.
Chúng con thân mến, cho phép cha hỏi lại chúng con: Xây nhà trên đá nghĩa là làm sao?
Nghĩa là xây một cách khôn ngoan. Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu so sánh ai nghe lời Ngài và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá; ngược lại kẻ điên khùng, thì xây nhà trên cát. Đương nhiên khi chúng con xây nhà trên đá thì ngôi nhà ấy mới vững mạnh mà đứng vững trước phong ba.
Có lẽ dễ dàng cho một ai đó xây dựng cuộc sống mình trên cát với những viễn ảnh riêng tư và theo sở thích của mình, một ngôi nhà xa vời với lời Chúa Giêsu khuyên dậy và đôi khi còn đối kháng với lời Người. Hãy nhớ rằng kẻ ấy không có khôn ngoan, dù họ cố thuyết phục chính mình cũng như người khác rằng trong đời họ sẽ không gặp bão táp vùi dập căn nhà của họ! Người khôn ngoan là người biết sự vững chắc của căn nhà lệ thuộc vào cái nền. Các con đừng sợ phải sống khôn ngoan nghĩa là đùng ngại ngùng xây nhà trên đá.
Vậy chúng con các bạn trẻ thân mến, cha hỏi lại lần nữa: Xây nhà trên đá nghĩa là gì?
Xây nhà trên đá cũng có nghĩa là xây trên nền tảng Phêrô và với Phêrô. Như Chúa đã phán cùng thánh nhân: "Con là Phêrô và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy và sức mạnh của ác thần không lay chuyển được!” (Matthêu 16:18). Nếu Chúa Kitô, Đá Tảng, đá sống và đá quí, đã gọi vị Tông đồ trưởng của Ngài là “đá” thì có nghĩa là Ngài muốn cho thánh Phêrô và cùng với Ngài toàn Giáo Hội trở thành dấu chỉ hữu hình cho Đấng Cứu Thế và cho Chúa.
Nơi đây, tại thủ đô Krakow, thành phố của vị tiền nhiệm kính yêu của cha, Đức Gioan Phaolô II, không ai ngạc nhiên với những lời cha mời gọi “hãy xây cùng với Phêrô và trên Phêrô”. Vì vậy cha nói với các con: Đừng sợ xây dựng cuộc đời chúng con trên Giáo Hội và với Giáo Hội. Chúng con phải hãnh diện vì tình yêu chúng con dành cho thánh Phêrô và cho Giáo Hội đã được giao phó cho Ngài. Đừng để cho những kẻ muốn đóng vai Đức Kitô mà chống lại Giáo Hội làm mê hoặc chúng con!
Chỉ có một nền tảng đáng để chúng con xây nhà trên nền tảng đó. Nền tảng đó là Chúa Kitô. Một đá tảng mà mọi sự được xây trên đó là đá tảng Chúa Kitô như lời Người đã phán: "Con là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy” (Matthêu 16:18).
Hỡi chúng con các bạn trẻ, chúng con biết rõ Đá Tảng của thời đại chúng ta. Hãy nhớ không phải thánh Phêrô, Người đang trên nhà Cha nhìn xuống chúng ta tụ họp nơi đây, cũng không phải Đấng kế vị thánh Phêrô, đang đứng trước mặt chúng con đây đang mời gọi chúng con xây ngôi nhà trường cửu trên đá. Thánh Phêrô và Cha chỉ trao hiến trái tim và đôi tay giúp chúng con xây dựng cuộc sống chúng con trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô.
Chúng con thân mến, hãy suy niệm lời Chúa Kitô nói về đá tảng như móng nền cần thiết cho ngôi nhà. Cha không thể giúp chúng con, nhưng cha nhắc nhớ chúng con lời cam kết của Chúa Giêsu, lời đó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng: dù phong ba bão táp, ngôi nhà không bị hủy diệt vì được xây trên đá.
Trong chính lời Chúa chúng ta tin tưởng vào sức mạnh nền tảng của một đức tin chân thật không thể lừa dối vì được ấn dấu bằng chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đó là đức tin mà vào những năm cuối đời Thánh Phêrô đã tuyên tín trong lá thư Ngài viết: “Này đây Ta đặt tại Sion một viên đá quí được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng” (1 Phêrô 2:6).
Chắc chắn “họ sẽ không phải thất vọng”.
Hỡi các bạn trẻ, nỗi lo sợ thất bại luôn làm chúng ta chán chường ngay cả trước những ước mơ cao đẹp. Nó làm tê liệt chí khí chúng ta, biến chúng ta thành bất lực trong niềm tin mình có thể xây được ngôi nhà trên đá. Nó có thể làm cho chúng ta xác tín rằng khát vọng xây ngôi nhà trên đá chỉ là ý tưởng con nít, chứ chẳng phải là một chương trình cho cuộc sống.
Cùng với Chúa Giêsu chúng ta hãy la to lên lấn át mối lo sợ rằng: “Ngôi nhà xây trên đá không thể bị hủy diệt!”
Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta chống lại cơn cám dỗ bằng những lời: “Ai tin vào Chúa Kitô sẽ không phải thất vọng!” Chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, một niềm hy vọng không sợ xây nhà mình trên đá tảng, một nền tảng không thể lung lay là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
[Kết thúc cuộc họp mặt, Đức Thánh Cha trao cho giới trẻ “Ngọn Đuốc của Lòng Thương Xót” như trao gửi cho giới trẻ sứ mệnh loan truyền Tin Mừng cho thế giới. Sau đó Ngài trở về Tòa Giám mục ở Krakow. Lúc 9 giờ tối Ngài xuất hiện nơi cửa sổ Tòa Giám Mục và nhắn gửi những lời sau:]
Các bạn trẻ chúng con thân mến,
Tối nay cha đã gặp các bạn trẻ nhóm họp tại Công viên Blonie. Đây là một buổi tối khó quên, vì nó mang sứ điệp niềm tin và ý chí xây dựng tương lai của giới trẻ trên những lời giáo huấn của Chúa Kitô đã truyền lại cho các thánh tông đồ. Tận đáy lòng cha, cha cám ơn giới trẻ Balan về chứng tá này.
Cha cũng cám ơn các bạn trẻ đang tụ họp trên đại lộ Franciszkanska mà cha biết tâm lòng chúng con muốn biểu dương lòng trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô. Đối diện với ngày mai đang tới. Cha chào mừng chúng con và thân mời chúng con tới tham dự Thánh Lễ cùng cha ngày mai. Với trọn tâm tình cha chúc lành cho chúng con: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúc chúng con ngủ ngon!
"Các con đừng sợ học nơi Chúa Kitô"
Chúng con thân mến,
Với tâm tình nồng ấm cha chào đón chúng con! Sự hiện diện của chúng con làm cha rất cảm động và sung sướng. Cha tạ ơn Chúa về cuộc gặp gỡ thân thương này. Chúng ta biết rõ rằng "nơi nào có hai ba người quy tụ lại nhân danh Chúa Giêsu, thì Ngài hiện diện ở đó” (xem Matthêu 18:20). Hôm nay chúng con đông gấp bội phần! Nên Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, Ngài hiện diện giữa các bạn trẻ Ba Lan, Ngài chuyện trò với các bạn về một ngôi nhà không thể xụp đổ, vì ngôi nhà đó được dựng xây trên đá tảng. Đó là điều mà chúng ta vừa nghe đọc trong Phúc âm (xem Matthew 7:24-27).
Các bạn trẻ thân mến, trong tim từng người có mơ ước về một căn nhà. Dù còn trẻ trung trong tâm lòng chúng con, các bạn trẻ, chúng con có khát vọng có được một ngôi nhà tư riêng, vững chắc mà không chỉ chúng con mới tìm được niềm vui nơi đó mà tất cả những ai tới thăm cũng được đón chào cách niềm nở tươi vui. Chúng con khát mong một ngôi nhà mà bữa ăn hàng ngày nuôi sống chúng con là tình yêu, lòng tha thứ và thông cảm.
Nơi ngôi nhà này, chân lý sự thật sẽ là nguồn phát sinh ra bình an cho tâm hồn. Khát vọng một căn nhà mà chúng con tự hào, nơi đó chúng con chẳng có chi để mà xấu hổ, chẳng có chi sợ hãi mất mát! Những ước mơ đó đơn thuần chỉ là một khát vọng cho một cuộc sống tròn đầy, hạnh phúc và thành công. Chúng con đừng sợ phải mơ ước điều đó! Đừng chán chường vì viễn ảnh những ngôi nhà đổ nát, những ước mong vô vọng và những thầm kín giả dối. Thiên Chúa Tạo dựng, Ngài soi sáng vào tâm lòng chúng con một khát vọng to lớn về hạnh phúc, sẽ không bỏ mặc chúng con trong cái cấu trúc phức tạp của ngôi nhà sự sống.
Chúng con thân mến, ý tưởng trên dẫn chúng con tới một câu hỏi: “Làm sao chúng con xây dựng được ngôi nhà này?” Chắc chắn đây cũng là câu hỏi mà chúng con đã tự vấn nhiều lần rồi và chúng con sẽ còn hỏi lại nhiều lần nữa. Hàng ngày chúng con phải nhìn vào tâm lòng mình và tự hỏi: “Làm sao tôi xây dựng ngôi nhà gọi là sự sống?” Chúa Giêsu qua phúc âm thánh Matthêu mời gọi chúng ta xây ngôi nhà đó trên đá. Thực vậy, đó là cách duy nhất để ngôi nhà không bị đổ nát!
Nhưng xây nhà trên đá nghĩa là gì?
Xây nhà trên đá có nghĩa đầu tiên là xây trên Chúa Kitô và xây với Chúa Kitô.
Chúa Giêsu đã phán: "Ai nghe lời Ta mà đem ra thực hành thì như người xây nhà trên đá" (Matthêu 7:24). Những lời nói này không phải là những lời nói xuông của người phàm, mà là những lời của Thầy Giêsu. Chúng ta không nghe lời của người phàm, mà chúng ta đang nghe lời của Chúa Giêsu. Xây trên Chúa Kitô và xây cùng với Chúa Kitô nghĩa là xây dựng trên một nền tảng được gọi là “tình yêu Thập tự”.
Đó cũng có nghĩa là xây dựng với Một Đấng, Đấng đó biết rõ chúng ta và nói với chúng ta rằng: "Con là con dấu ái mà Ta sủng mộ mà Ta yêu thương" (Isaiah 43:4).
Đó là xây trên Đấng luôn thành tín dẫu chúng ta có thiếu niềm tin, vì chính Ngài là Đấng Tín Trung (xem 2 Timôti 2:13).
Đó là xây trên Đấng không ngừng cúi xuống băng bó vết thương lòng khi Ngài phán: "Ta không kết tội con, con hãy đi và đùng phạm tội nữa" (xem Gioan 8:11).
Đó là xây trên Đấng đã giang rộng đôi tay trên Thập giá để hứa cuộc sống vĩnh hằng cho chúng sinh: "Thầy hiến mạng vì các con, vì Thầy yêu mến các con."
Tóm lại, xây trên Chúa Kitô nghĩa là đặt tất cả mọi ước muốn, mọi khát vọng, mọi ước mơ, mọi tham vọng và mọi chương trình trên thánh ý của Chúa. Nghĩa là nói với chính chúng con, gia đình chúng con, bạn bè chúng con và cho toàn thế giới và trên hết với Chúa Kitô: "Lạy Chúa, trong cuộc sống mà con khát mong, con không muốn làm gì đi ngược lại với Chúa, vì Chúa biết điều chi tốt đẹp nhất cho con. Chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống vĩnh cửu" (xem Gioan 6:68).
Hỡi các bạn trẻ, chúng con đừng sợ tín thác vào Đức Kitô. Hãy phó thác cho Chúa, nền tảng sự sống của chúng con. Hãy nhóm lên trong tâm lòng chúng con khát vọng dựng xây cuộc sống của chúng con trên Đức Kitô và cho Đức Kitô, vì không ai tín thác vào Ngôi Lời yêu thương nhập thể chết trên Thập giá mà lại bị hư mất.
Xây dựng trên đá có nghĩa là xây trên Chúa Kitô và xây với Chúa Kitô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corintô, thánh Phaolô nói về cuộc vượt qua sa mạc của Dân riêng Chúa, Ngài nói “tất cả đã uống nước vọt ra từ tảng đá nhiệm mầu, và tảng đá đó chính là Đức Kitô " (1 Corintô 10:4). Chắc chắn các tổ phụ của Dân riêng này không biết tảng đá đó là Chúa Kitô. Các Ngài đã không biết mình được đồng hành với Đấng mà khi thời gian viên mãn đã nhập thể và mặc lấy xác phàm chúng ta. Các ngài cũng không biết cơn khát của các ngài có thể được no thỏa bởi tự Nguồn Sống, Đấng ban nước trường sinh cho mỗi tâm hồn.
Dù thế các Ngài đã uống nước từ tảng đá thần linh là Chúa Kitô, vì chính các ngài đã khát mong nước sự sống này và các ngài cần nước hằng sống này! Trên con đường sự sống, đôi khi chúng ta không ý thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu. Tuy thế Chúa thực sự hiện diện, một cách sống động trong và qua công trình tạo dựng của Ngài, trong lời của Ngài và trong Thánh Thể của Ngài, trong cộng đoàn tín hữu và trong mỗi người đã được giá máu châu báu Chúa Kitô dốc đổ vì yêu thương cứư chuộc.
Chúa Giêsu thành Nazarét, Vì Thiên Chúa làm Người, đang cận kề bên chúng ta trong vui buồn sướng khổ, đang khát mong có được mối thân tình này, một mối thân tình sung mãn, là nền tảng của kiếp người. Chúng ta đã đọc thấy trong sách khải Huyền những lời sau: "Hỡi con dấu ái, Cha đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, thì Ta sẽ vào và dùng tiệc với người ấy và ở với họ” (Khải Huyền 3:20).
Chúng con các bạn trẻ thân mến, xây dựng trên đá nghĩa là gì? Xây trên đá nghĩa là xây trên Đấng đã bị khước từ. Thánh Phêrô cho các Kitô hữu hay về Chúa Kitô “chính là đá tảng đã bị loài người khai trừ, Ngài chính là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn và sủng ái” (1 Phêrô 2:4).
Sự kiện con người khước từ Chúa Kitô, Đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn và Đấng đã yêu thương con người chúng sinh tới cùng tận, sự khước từ mà thánh Phêrô nhắc tới sẽ còn được kéo dài trong lịch sử nhân loại chúng ta cho tới ngày tận thế.
Loài người có thể khước từ Ngài dưới nhiều hình thức dù Ngài đang đứng gõ cửa nhà ta. Thông thường Chúa Giêsu bị bỏ ngơ, bị chế nhạo ngay cả lúc Ngài được tôn lên làm vua trong quá khứ, và chắc hẳn Ngài không tôn làm vua hôm nay và vua của ngày mai. Ngài bị bở rơi âm thầm không được người ta công khai tuyên tín. Cho nên trong tiến trình xây dựng ngôi nhà cuộc sống chúng con, chúng con đừng chán chường nản chí khi bị người đời cười chê về nền tảng của ngôi nhà chúng con. Một đức tin vững mạnh cần được thử thách và cần được tăng trưởng. Niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô phải được chiếu giãi ra cho những người chưa có niềm tin.
Các bạn trẻ chúng con thân mến, xây nhà trên đá nghĩa là gì?
Xây nhà trên đá nghĩa là ý thức chung quanh chúng con còn rất nhiều người kém may lành. Chúa Kitô đã phán: "Khi mưa to nước lũ ập tới, lúc gió gào bão táp ùa vào nhà…" (Matthêu 7:25).
Những hiện tượng tự nhiên trên không chỉ là hình ảnh của nỗi bất hạnh của thân phận con người, nhưng chúng còn là dấu của sự bất hạnh có thể xảy đến. Chúa Kitô không hứa rằng mưa to nước lũ không bao giờ làm xập nhà cửa, Ngài không hứa sóng cuồng không càn quyét đi những gì thân thương của chúng ta, Ngài cũng không hứa là phong ba bão táp không cuốn đi những gì chúng ta xây dựng!
Chúa Kitô không chỉ thông cảm với nỗi khát vọng của con người với ngôi nhà vĩnh cửu, mà Ngài còn ý thức rõ những gì có thể phá vỡ hạnh phúc con người. Vì vậy chúng con đừng quá ngạc nhiên trước những thiên tai khủng khiếp thế nào! Đừng vì những chuyện đó mà làm chúng con chán chường thất vọng! Một tiến trình xây dựng ngôi nhà trên đá sẽ không giống như một tòa nhà xây trên cát đang bị xụp đổ trước sức mạnh thiên nhiên… Thiên tai luôn là một điều huyền nhiệm với con người. Xây nhà trên đá tức là ý thức lúc khó khăn vẫn vững tin vào một sức mạnh siêu nhiên.
Chúng con thân mến, cho phép cha hỏi lại chúng con: Xây nhà trên đá nghĩa là làm sao?
Nghĩa là xây một cách khôn ngoan. Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu so sánh ai nghe lời Ngài và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá; ngược lại kẻ điên khùng, thì xây nhà trên cát. Đương nhiên khi chúng con xây nhà trên đá thì ngôi nhà ấy mới vững mạnh mà đứng vững trước phong ba.
Có lẽ dễ dàng cho một ai đó xây dựng cuộc sống mình trên cát với những viễn ảnh riêng tư và theo sở thích của mình, một ngôi nhà xa vời với lời Chúa Giêsu khuyên dậy và đôi khi còn đối kháng với lời Người. Hãy nhớ rằng kẻ ấy không có khôn ngoan, dù họ cố thuyết phục chính mình cũng như người khác rằng trong đời họ sẽ không gặp bão táp vùi dập căn nhà của họ! Người khôn ngoan là người biết sự vững chắc của căn nhà lệ thuộc vào cái nền. Các con đừng sợ phải sống khôn ngoan nghĩa là đùng ngại ngùng xây nhà trên đá.
Vậy chúng con các bạn trẻ thân mến, cha hỏi lại lần nữa: Xây nhà trên đá nghĩa là gì?
Xây nhà trên đá cũng có nghĩa là xây trên nền tảng Phêrô và với Phêrô. Như Chúa đã phán cùng thánh nhân: "Con là Phêrô và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy và sức mạnh của ác thần không lay chuyển được!” (Matthêu 16:18). Nếu Chúa Kitô, Đá Tảng, đá sống và đá quí, đã gọi vị Tông đồ trưởng của Ngài là “đá” thì có nghĩa là Ngài muốn cho thánh Phêrô và cùng với Ngài toàn Giáo Hội trở thành dấu chỉ hữu hình cho Đấng Cứu Thế và cho Chúa.
Nơi đây, tại thủ đô Krakow, thành phố của vị tiền nhiệm kính yêu của cha, Đức Gioan Phaolô II, không ai ngạc nhiên với những lời cha mời gọi “hãy xây cùng với Phêrô và trên Phêrô”. Vì vậy cha nói với các con: Đừng sợ xây dựng cuộc đời chúng con trên Giáo Hội và với Giáo Hội. Chúng con phải hãnh diện vì tình yêu chúng con dành cho thánh Phêrô và cho Giáo Hội đã được giao phó cho Ngài. Đừng để cho những kẻ muốn đóng vai Đức Kitô mà chống lại Giáo Hội làm mê hoặc chúng con!
Chỉ có một nền tảng đáng để chúng con xây nhà trên nền tảng đó. Nền tảng đó là Chúa Kitô. Một đá tảng mà mọi sự được xây trên đó là đá tảng Chúa Kitô như lời Người đã phán: "Con là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy” (Matthêu 16:18).
Hỡi chúng con các bạn trẻ, chúng con biết rõ Đá Tảng của thời đại chúng ta. Hãy nhớ không phải thánh Phêrô, Người đang trên nhà Cha nhìn xuống chúng ta tụ họp nơi đây, cũng không phải Đấng kế vị thánh Phêrô, đang đứng trước mặt chúng con đây đang mời gọi chúng con xây ngôi nhà trường cửu trên đá. Thánh Phêrô và Cha chỉ trao hiến trái tim và đôi tay giúp chúng con xây dựng cuộc sống chúng con trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô.
Chúng con thân mến, hãy suy niệm lời Chúa Kitô nói về đá tảng như móng nền cần thiết cho ngôi nhà. Cha không thể giúp chúng con, nhưng cha nhắc nhớ chúng con lời cam kết của Chúa Giêsu, lời đó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng: dù phong ba bão táp, ngôi nhà không bị hủy diệt vì được xây trên đá.
Trong chính lời Chúa chúng ta tin tưởng vào sức mạnh nền tảng của một đức tin chân thật không thể lừa dối vì được ấn dấu bằng chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đó là đức tin mà vào những năm cuối đời Thánh Phêrô đã tuyên tín trong lá thư Ngài viết: “Này đây Ta đặt tại Sion một viên đá quí được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng” (1 Phêrô 2:6).
Chắc chắn “họ sẽ không phải thất vọng”.
Hỡi các bạn trẻ, nỗi lo sợ thất bại luôn làm chúng ta chán chường ngay cả trước những ước mơ cao đẹp. Nó làm tê liệt chí khí chúng ta, biến chúng ta thành bất lực trong niềm tin mình có thể xây được ngôi nhà trên đá. Nó có thể làm cho chúng ta xác tín rằng khát vọng xây ngôi nhà trên đá chỉ là ý tưởng con nít, chứ chẳng phải là một chương trình cho cuộc sống.
Cùng với Chúa Giêsu chúng ta hãy la to lên lấn át mối lo sợ rằng: “Ngôi nhà xây trên đá không thể bị hủy diệt!”
Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta chống lại cơn cám dỗ bằng những lời: “Ai tin vào Chúa Kitô sẽ không phải thất vọng!” Chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, một niềm hy vọng không sợ xây nhà mình trên đá tảng, một nền tảng không thể lung lay là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
[Kết thúc cuộc họp mặt, Đức Thánh Cha trao cho giới trẻ “Ngọn Đuốc của Lòng Thương Xót” như trao gửi cho giới trẻ sứ mệnh loan truyền Tin Mừng cho thế giới. Sau đó Ngài trở về Tòa Giám mục ở Krakow. Lúc 9 giờ tối Ngài xuất hiện nơi cửa sổ Tòa Giám Mục và nhắn gửi những lời sau:]
Các bạn trẻ chúng con thân mến,
Tối nay cha đã gặp các bạn trẻ nhóm họp tại Công viên Blonie. Đây là một buổi tối khó quên, vì nó mang sứ điệp niềm tin và ý chí xây dựng tương lai của giới trẻ trên những lời giáo huấn của Chúa Kitô đã truyền lại cho các thánh tông đồ. Tận đáy lòng cha, cha cám ơn giới trẻ Balan về chứng tá này.
Cha cũng cám ơn các bạn trẻ đang tụ họp trên đại lộ Franciszkanska mà cha biết tâm lòng chúng con muốn biểu dương lòng trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô. Đối diện với ngày mai đang tới. Cha chào mừng chúng con và thân mời chúng con tới tham dự Thánh Lễ cùng cha ngày mai. Với trọn tâm tình cha chúc lành cho chúng con: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúc chúng con ngủ ngon!