PARIS, 31 tháng 5 năm 2006 (AFP) - “Nhớ lại những cuộc xung đột” và cuộc hủy diệt người Do thái ở Auschiwitz phải là “một bài học” để “chứng minh sự tối cần thiết trong việc lựa chọn sự Thiện”, đó là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Lustiger, cựu Tổng Giám Mục Paris với tờ tuần báo Paris-Match.
Đức Hồng Y Lustiger nhấn mạnh: “Nhớ lại những xung đột, những thảm cảnh và những cuộc cuộc tàn sát đem lại cho chúng ta những bài học để phân biệt sự Dữ và nguồn gốc của sự Dữ, để chúng ta đừng bao giờ bị lôi cuốn và đầu hàng quỷ dữ và chứng minh một cách sống động là phải lựa chọn sự Thiện”.
Đức Hồng Y Lustiger là người Do thái, mẹ ngài bị giam cầm và chết vào năm 1943 trong trại Auschwitz, đã tháp tùng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong chuyến tông du Ba lan, đặc biệt là trong cuộc viếng thăm trại tù Auschwitz, nơi đây đã tiêu diệt hàng triệu người Do thái.
Đức Hồng Y Lustiger cũng đề cập đến trường hợp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là người Đức phải gánh chịu những điều trái ngược về những thảm cảnh trong quá khứ cũng như trong hiện tại”.
“Lòng yêu mến sự thật, tình hữu nghị với dân tộc Do thái gắn chặc với đức tin là sức mạnh đã xẩy ra bất ngờ (ở Auschwitz), cách đây một năm, khi ngài được bầu lên kế vị Đức Gioan Phao lồ II người Ba lan.”
Đức Hồng Y Lustiger cũng nhấn mạnh đến điểm: “ Tất cả đều lẫn lộn: dân tộc người Đức, chủ nghỉa Đức Quốc Xã; Người Do thái và quốc tịch của họ; bài Do thái và ý định tiêu diệt Do thái, Giáo Hội Công giáo và người Do thái, vị Giáo hoàng sinh tại Bavarois, còn có quốc gia xứ sở và sự mệnh v.v. Trở thành người kế vị của Simon Phêrô, tông đồ người Do thái và của Chúa Giêsu Kitô cũng là người Do thái?..
Đức Bênêđictô XVI tuyên bố trong ngày thứ tư “đứng trước sự ghê rợn ở Auschwitz, chỉ có thánh gía của Đấng Kitô mới là một giải đáp thỏa đáng.”
Đức Hồng Y Lustiger nhấn mạnh: “Nhớ lại những xung đột, những thảm cảnh và những cuộc cuộc tàn sát đem lại cho chúng ta những bài học để phân biệt sự Dữ và nguồn gốc của sự Dữ, để chúng ta đừng bao giờ bị lôi cuốn và đầu hàng quỷ dữ và chứng minh một cách sống động là phải lựa chọn sự Thiện”.
Đức Hồng Y Lustiger là người Do thái, mẹ ngài bị giam cầm và chết vào năm 1943 trong trại Auschwitz, đã tháp tùng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong chuyến tông du Ba lan, đặc biệt là trong cuộc viếng thăm trại tù Auschwitz, nơi đây đã tiêu diệt hàng triệu người Do thái.
Đức Hồng Y Lustiger cũng đề cập đến trường hợp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là người Đức phải gánh chịu những điều trái ngược về những thảm cảnh trong quá khứ cũng như trong hiện tại”.
“Lòng yêu mến sự thật, tình hữu nghị với dân tộc Do thái gắn chặc với đức tin là sức mạnh đã xẩy ra bất ngờ (ở Auschwitz), cách đây một năm, khi ngài được bầu lên kế vị Đức Gioan Phao lồ II người Ba lan.”
Đức Hồng Y Lustiger cũng nhấn mạnh đến điểm: “ Tất cả đều lẫn lộn: dân tộc người Đức, chủ nghỉa Đức Quốc Xã; Người Do thái và quốc tịch của họ; bài Do thái và ý định tiêu diệt Do thái, Giáo Hội Công giáo và người Do thái, vị Giáo hoàng sinh tại Bavarois, còn có quốc gia xứ sở và sự mệnh v.v. Trở thành người kế vị của Simon Phêrô, tông đồ người Do thái và của Chúa Giêsu Kitô cũng là người Do thái?..
Đức Bênêđictô XVI tuyên bố trong ngày thứ tư “đứng trước sự ghê rợn ở Auschwitz, chỉ có thánh gía của Đấng Kitô mới là một giải đáp thỏa đáng.”