VATICAN – Trong buổi gặp gỡ vào ngày hôm nay 1.6.2006 với nhóm các giám mục thuộc Hội Đồng Tổng Thư Ký của Nghị Hội Giám Mục Thế Giới. ĐTC đã nói với các vị đó là các vị được kêu gọi hiến thân hoàn toàn phục vụ ngay cả việc hiến mạng sống của mình.

Đức TGM Archbishop Nikola Eterovic là Tổng Thư Ký của Nghị Hội Giám Mục đang họp với Ban Thư Ký để thu thập và tổ chức nghị trình và các đề nghị từ sau Nghị Hội Giám Mục lần cuối được tổ chức vào tháng 10 năm qua với đề tài “Thánh Thể, nguồn mạch và chót điểm của đời sống và sứ vụ của Giáo Hội”.

Nhân dịp này, ĐTC Benedictô tới thăm và Ngài nói: "cuộc họp hôm nay là cơ hội thích hợp để nhấn mạnh lại một lần nữa về tầm quan trọng của đức ái trong các hoạt động của các vị mục tử trong Giáo Hội... Nuôi dưỡng đoàn chiên Chúa là mục vụ chăm sóc bằng tình yêu quan tâm, nó đòi hỏi hoàn toàn tận tụy, dấn thân trọn vẹn với hết nghị lực và nếu cần hy sinh cả sự sống mình. TRên hết, Thánh Thể là nguồn mạch và là động lực tiềm tàng nhưng dấu kín của sứ mạng của chúng ta”.

ĐTC nói tiếp: “Trong Giáo Hội, giám mục hiện thân hình ảnh của Đức Kitô, Người nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt và máu của Người. Vị mục tử lấy từ Thánh Thể sức mạnh để thi hành đức ái mục vụ đặc biệt, nó bao gồm phân phát của ăn chân lý cho dân Chúa”.

"Sự thật của Tình yêu không thể làm dập tắt thinh lặng được, bời vì nó là chính bản thể của Thiên Chúa. Rao giảng về Tình yêu Chúa từ trên các mái nhà thì không thể chỉ được coi là một hành động nghĩa vụ bắt buộc của tình yêu (amoris officium) nhưng là sứ điệp sống động cho nhân loại trong mọi thời đại. Chân lý của Tình yêu Phúc âm liên quan tới mọi người, và bắt buộc các mục tử phải tuyên giáng nó một cách không sợ hãi, e dè, và không bao giờ nhường bước trước những điều kiện mà thế giới đặt ra”.

ĐTC kết luận các giám mục bằng cách nhắc nhớ rằng: “trong thời đại như chúng ta đang sống hiện nay, được hình dung bằng hiện tượng đang lớn mạnh của toàn cầu hóa, nó trở nên cần thiết hơn bao giờ hết là phải mang sự thật của Đức Kitô và Tin Mừng của Ơn Cứu Độ của Chúa tới cho mỗi người một cách nhiệt tâm và rõ nét. Có không biết bao nhiêu lãnh vực trong đó cần phải loan truyền và làm chứng tá cho sự thật một cách thân thương: Có biết bao nhiêu người đang đói và họ không thể bị bỏ rơi cho chết dần mòn mà không được sự nâng đỡ nào cả”.