MOSCOU, 16 tháng 6 năm 2006 (AFP) -Lòng tin của dân chúng ở nước Nga đang phát sinh mạnh mẽ khi có hàng chục ngàn người đến sắp hàng dài suốt ngày để được đến gần thánh tích của Thánh Gioan Baotixita mà nhìn ngắm và cầu khẩn. Thánh tích này được đặt để trong nhà thờ “Chúa Kitô Cứu Thế” chính thống giáo ở Moscou.

Theo như lời truyền tụng đây chính là cánh tay phải của thánh Gioan đã sờ trên đầu Chúa Kitô khi Chúa nhận phép rửa trên sông Jordan. Thánh tích này là của Hoàng gia nước Nga, nhưng trong thời kỳ cách mạng tháng 10 năm 1917 thì được mang sang Đan Mạch, rồi được đem cất giấu trong một tu viện chính thống ở Monténégro, nay thì họ cho Giáo Hội Nga mượn đễ trưng bày cho dân chúng ngưỡng mộ.

Hàng ngàn người tin tưởng là thánh tích này sẽ giúp cho họ được mọi sự may mắn như có được sức khỏe tốt hoặc có công ăn việc làm tốt như thành công trong công việc học hành v.v.

Trước khi thánh tích lên đường vào ngày thứ tư đến những thành phố khác, Giáo chủ Moscou là Đức Alexis II đã đến từ giả thánh tích và đã tuyên bố như sau: “Chúng tôi rất buồn khi phải từ giả thánh tích nhưng chúng tôi cũng biết là những thành phố khác cũng đang mong đợi được ngưỡng mộ và cũng cần được những nâng đỡ tinh thần để vượt qua mọi khó khăn hòng xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Giáo Hội và Tổ quốc.”

Thánh tích được gởi đi bằng máy bay đến thành phố Nijin Novgorod, trên sông Volga. Thánh tích này sẽ được trưng bày trong 9 thành phố của nước Nga gồm có Ekaterinbourg, Saint-Petersbourg, Minsk và Kiew trước khi được gởi trả về Montenegro vào tháng bảy.

Theo như Thông Tấn xã Itar-Tass thì có chừng khoảng 400,000 người đến viếng thánh tích ở Moscou.

Theo như một phóng viên của AFP thì mỗi giờ có khoảng 400 đến 500 người đến cầu khẩn trước thánh tích ngày cũng như đêm suốt thời gian thánh tích được trưng bày tại Moscou.