LOS ANGELES (CNS) -- Yêu thương “đúng theo sự thật” đòi hởi người Công giáo phải yêu thương với tinh thần an vui, hy sinh và tha thứ đối với bà con trong gia tộc cũng như đối với tha nhân xa lạ khi họ ở trong những hoàn cảnh khó khăn, vị Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Hoa kỳ đã phát biểu trong một Thánh Lễ đặc biệt có 200 Giám mục tham dự ở nhà thờ Our Lady of Angels (Nhà Thờ Đức Bà các Thiên Thần) ở Los Angeles.
Đức Tổng Giám Mục William S.Skylstad thuộc giáo phận Spokane, tiểu bang Washington State, khi thuyết giảng trong Thánh Lễ đã nêu lên với các Giám mục đến họp hàng năm vào mùa xuân là làm sao để thế giới nhìn thấy người Công giáo phản ảnh được lời hướng dẫn giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã được phổ biến qua thông điệp “Deus Caritas Est”.
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI “nhấn mạnh đến một trong những nhiệm vụ chính yếu của Giám Mục là nhắc nhở với toàn thế giới là “yêu thương nhau và yêu thương chân thật”. Tình yêu của người Kitô hữu không chỉ là một tình cảm, nhưng đòi hỏi người có đức tin là “yêu thương theo như sự thật.”
Ngài thúc giục các Giám Mục đừng bi quan về những đổ vỡ của thế giới ngày hôm nay. “Chúng ta hãy tự tin, trong niềm vui, và vẫn mãi tiếp tục nhắc nhở thế giới phải yêu mến Thiên Chúa, tha nhân người nam người nữ như thế nào?”
Các Giám mục Hoa Kỳ, gồm có 269 vị đang thi hành mục vụ, là chủ chăn của 194 giáo phận. Hoa Kỳ có hơn 69 triệu người Công giáo, ước chừng 23% dân số.
Trong bài giảng Đức Skylstad cũng đề cập đến hôn nhân.
“Chúa Kitô có bản chỉ dẫn đáng tin cậy cho môt hôn nhân trung tín,” Ngài nói: “Yêu người khác trong sự thật, là tình yêu hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập ra, là một sự kết hợp suốt đời và vĩnh viễn giữa người nam và người nữ.”
Đức Tổng Giám mục Skylstad nói: “Niềm vui, hy sinh và tha thứ giữa tình yêu vợ chồng là có con cái và sống thích hợp theo luật tự nhiên, hoà hợp trong tình yêu lý tưởng (agape) và tình yêu thể xác (eros) như Đức Thánh Cha đã giáo huấn chúng ta trong thông điệp “Deus Caritas Est”.
“Tình yêu chân thật tôn trọng và sùng bái sự sống, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.” “Tình yêu của người Kitô hữu đối với người có đức tin là phải đáp ứng lại những nhu cầu khẩn thiết của những kẻ khốn khó.”
“Như Thiên Chúa đã rộng rãi ban bố đầy đủ cho những nhu cầu của chúng ta, vậy chúng ta cũng phải chú ý và rộng lượng với kẻ nghèo, những kẻ sống bên lề xã hội bên cạnh chúng ta,” Hiện nay trong xứ sở chúng ta đang bàn cải về vấn đề di dân, chúng ta phải nói lên sự thật và đòi hỏi đối xử với di dân dựa trên tình yêu chân thật.”
Hoa Kỳ có bổn phận phải bảo vệ người công dân và giữ gìn an ninh bờ cỏi nhưng nên dùng luật pháp cho thích hợp.”
“Trong lúc đó, tình yêu đòi hỏi tôn trọng phẩm gía và nhu cầu của những người đang ở trong xứ sở của chúng ta. Theo như lời của Đức Thánh Cha, yêu tha nhân là yêu họ trong Chúa và cùng với Chúa, tôi yêu người mà tôi chưa hề được quen biết. Tôi học hỏi khi nhìn người khác, không chỉ với con mắt và cảm nghỉ của tôi, nhưng từ hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Bạn của Chúa cũng là bạn của tôi.”
Ngài nói với các Giám mục, bổm phận của chúng ta là “cao rao yêu Chúa và yêu người không phải là hai nhưng chỉ là một.”
“Chúng ta có nhiều gương sáng của những gia đình tốt và vững mạnh, những giáo dân, những tu sĩ và những anh em linh mục. Tất cả đều được gọi để sống đời sống thánh thiện, trong một thời kỳ khó khăn và đòi hỏi nhiều điều kiện.
“Chúng ta đứng trước những thử thách trong giáo phận của chúng ta chẳng hạn như chúng ta đang thấy ở Los Angeles, là phải cổ võ tình yêu để xây dựng một xã hội hoà hợp như mọi thành phần Kitô hữu tập họp chung quanh vị giám mục cùng kết hợp với Đức Thánh Cha, liên kết và hội nhập nhiều ngôn ngữ và nhiều văn hóa trở thành một khối.”
Đức Tổng Giám Mục William S.Skylstad thuộc giáo phận Spokane, tiểu bang Washington State, khi thuyết giảng trong Thánh Lễ đã nêu lên với các Giám mục đến họp hàng năm vào mùa xuân là làm sao để thế giới nhìn thấy người Công giáo phản ảnh được lời hướng dẫn giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã được phổ biến qua thông điệp “Deus Caritas Est”.
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI “nhấn mạnh đến một trong những nhiệm vụ chính yếu của Giám Mục là nhắc nhở với toàn thế giới là “yêu thương nhau và yêu thương chân thật”. Tình yêu của người Kitô hữu không chỉ là một tình cảm, nhưng đòi hỏi người có đức tin là “yêu thương theo như sự thật.”
Ngài thúc giục các Giám Mục đừng bi quan về những đổ vỡ của thế giới ngày hôm nay. “Chúng ta hãy tự tin, trong niềm vui, và vẫn mãi tiếp tục nhắc nhở thế giới phải yêu mến Thiên Chúa, tha nhân người nam người nữ như thế nào?”
Các Giám mục Hoa Kỳ, gồm có 269 vị đang thi hành mục vụ, là chủ chăn của 194 giáo phận. Hoa Kỳ có hơn 69 triệu người Công giáo, ước chừng 23% dân số.
Trong bài giảng Đức Skylstad cũng đề cập đến hôn nhân.
“Chúa Kitô có bản chỉ dẫn đáng tin cậy cho môt hôn nhân trung tín,” Ngài nói: “Yêu người khác trong sự thật, là tình yêu hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập ra, là một sự kết hợp suốt đời và vĩnh viễn giữa người nam và người nữ.”
Đức Tổng Giám mục Skylstad nói: “Niềm vui, hy sinh và tha thứ giữa tình yêu vợ chồng là có con cái và sống thích hợp theo luật tự nhiên, hoà hợp trong tình yêu lý tưởng (agape) và tình yêu thể xác (eros) như Đức Thánh Cha đã giáo huấn chúng ta trong thông điệp “Deus Caritas Est”.
“Tình yêu chân thật tôn trọng và sùng bái sự sống, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.” “Tình yêu của người Kitô hữu đối với người có đức tin là phải đáp ứng lại những nhu cầu khẩn thiết của những kẻ khốn khó.”
“Như Thiên Chúa đã rộng rãi ban bố đầy đủ cho những nhu cầu của chúng ta, vậy chúng ta cũng phải chú ý và rộng lượng với kẻ nghèo, những kẻ sống bên lề xã hội bên cạnh chúng ta,” Hiện nay trong xứ sở chúng ta đang bàn cải về vấn đề di dân, chúng ta phải nói lên sự thật và đòi hỏi đối xử với di dân dựa trên tình yêu chân thật.”
Hoa Kỳ có bổn phận phải bảo vệ người công dân và giữ gìn an ninh bờ cỏi nhưng nên dùng luật pháp cho thích hợp.”
“Trong lúc đó, tình yêu đòi hỏi tôn trọng phẩm gía và nhu cầu của những người đang ở trong xứ sở của chúng ta. Theo như lời của Đức Thánh Cha, yêu tha nhân là yêu họ trong Chúa và cùng với Chúa, tôi yêu người mà tôi chưa hề được quen biết. Tôi học hỏi khi nhìn người khác, không chỉ với con mắt và cảm nghỉ của tôi, nhưng từ hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Bạn của Chúa cũng là bạn của tôi.”
Ngài nói với các Giám mục, bổm phận của chúng ta là “cao rao yêu Chúa và yêu người không phải là hai nhưng chỉ là một.”
“Chúng ta có nhiều gương sáng của những gia đình tốt và vững mạnh, những giáo dân, những tu sĩ và những anh em linh mục. Tất cả đều được gọi để sống đời sống thánh thiện, trong một thời kỳ khó khăn và đòi hỏi nhiều điều kiện.
“Chúng ta đứng trước những thử thách trong giáo phận của chúng ta chẳng hạn như chúng ta đang thấy ở Los Angeles, là phải cổ võ tình yêu để xây dựng một xã hội hoà hợp như mọi thành phần Kitô hữu tập họp chung quanh vị giám mục cùng kết hợp với Đức Thánh Cha, liên kết và hội nhập nhiều ngôn ngữ và nhiều văn hóa trở thành một khối.”