Scholastic Inc., tổ hợp xuất bản đã từng vang danh với loạt truyện tranh dành cho thiếu nhi Goosebumps, vừa xuất bản cuốn sách gây tranh cãi và đau buồn tột độ cho nhiều người: "Conversations with God for Teens" (Đối thoại với Chúa dành cho lứa tuổi vị thành niên) của Neale Donald Walsch, một mục sư Tin Lành phái New Age, đã bốn lần ly dị.

Trong cuốn sách này Walsch mô tả "Chúa" của hắn như là một đấng khuyến khích giới trẻ hãy tích cực trong việc săn tìm thỏa mãn dục tính, lừa lọc cha mẹ và bác bỏ tất cả các niềm tin truyền thống của mọi tôn giáo. Cuốn sách giới thiệu "Chúa" như một đấng trung lập giữa đúng và sai và khuyến khích mọi người trở nên những phiên bản của "Chúa" với đầy quyền năng và muốn làm gì thì làm. Đặc biệt, không làm gì có khái niệm gọi là tội. Walsch cho rằng "Đấng Toàn Năng" của hắn có lần đã nói:

"Ta không tha thứ cho bất cứ ai. Đây là điều đầu tiên các ngươi phải hiểu về ta Ta không tha thứ cho ai vì chả có gì để phải tha thứ sất cả".

Các trường Công Giáo tại Canada đang xét lại việc sử dụng các tài liệu do Scholastic cung cấp. Tổ hợp này là một trong những nhà cung cấp chính yếu các tài liệu về giáo dục tôn giáo tại Canada. Ngày 8/7/2002, tiến sĩ James Dobson, trong chương trình Family radio show của Canada, tố cáo "Chúa" của Walsch là Satan và vạch trần tính chất bài Công Giáo trong cuốn "Conversations with God for Teens" và thề rằng các trường Công Giáo tại Canada sẽ không bao giờ mua hay giới thiệu bất cứ thứ gì của tổ hợp Scholastic.

Trước phản ứng dữ dội của Công Giáo, Judy Corman, phát ngôn nhân của Scholastic đã thừa nhận "các nhà xuất bản lớn đôi khi cũng có sai lầm" nhưng từ chối không chịu rút lại cuốn "Conversations with God for Teens". Theo CWN, lý do chính là vì theo tờ Newyork Times, đấy là cuốn đang bán chạy tại Hoa Kỳ và Canada. Quý vị phụ huynh hãy cảnh giác.