Cho đến giờ phút này, các cơ quan chuyên theo dõi tình hình tự do tôn giáo tại Trung quốc như thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc và tổ chức Nhân Quyền Đức Hồng Y Cung Phần Mai đều không thể khẳng định liệu rằng nhà cầm quyền Hoa Lục có để cho đoàn đại biểu của Công Giáo lên đường sang Toronto hay không.

Có lẽ kỳ này chính quyền cộng sản Trung quốc hành động "láu cá" hơn lần đại hội trước. Được biết hồi cuối tháng 7/2000, Anthony Liu Bainian, tổng thư ký Hội Công Giáo Yêu Nước cho biết là sẽ không có đoàn đại biểu nào của Hoa Lục được cử đi dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Lời tuyên bố của Liu Bainian lập tức đã gây bất bình sâu rộng trong thanh niên Công Giáo Hoa Lục. Họ đã gởi thông điệp phản đối đăng trên các phương tiện truyền thông thế giới. Chúng tôi xin đăng lại dưới đây. Lần này, chính quyền cộng sản Trung quốc vẫn lấp lửng đến giờ phút chót. Không có một tuyên bố nào được chính thức đưa ra mặc dù trong danh sách đăng ký với ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Trung quốc sẽ cử phái đoàn sang Canada và ban tổ chức cũng đã lo chỗ ăn ở cho phái đoàn này.

Sau đây là nguyên văn thông điệp được gởi đến Rôma của các bạn trẻ thay mặt cho giới trẻ Công Giáo Hoa Lục, dịch từ bản tiếng Anh của CWN. Nguyên bản tiếng Hoa đã được dịch ra bản tiếng Anh để công bố trên toàn thế giới.

Xin các bạn nói giùm với Ðức Thánh Cha, chúng tôi thuộc về ngài.

Những Hy Vọng và Trông Ðợi trước thềm Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Ðại Toàn Xá ban cho chúng ta một cơ hội để suy ngắm về mầu nhiệm Nhập Thể của Ðức Giêsu Kitô. Mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu trong quá khứ và hiện tại đã mang lại cho tất cả mọi người trên trái đất vui mừng và hy vọng. Năm Thánh còn mang cho Giáo Hội Công Giáo Hoa Lục nhiều vui mừng và hy vọng hơn nữa. Trong một lá thư đặc biệt gởi cho người Công Giáo Hoa Lục, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng ta đã gởi cho chúng tôi phép lành đặc biệt và những lời sau: "Dưới sự dẫn dắt của các Ðức Giám Mục hiệp thông với chúng tôi, anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ và anh chị em rất thân mến hãy cố xây dựng một chương trình mục vụ cập nhật, trong đó dành ưu tiên đặc biệt cho việc tuyên xưng Chúa Giêsu và Lời Hằng Sống của Người, và dành một sự chú ý đặc biệt đến thế giới của các bạn trẻ."

Các bạn trẻ là mối lưu tâm khẩn trương nhất của thời đại. Họ có một vai trò quyết định cho sự phát triển của xã hội; họ là đội quân chủ lực của đời sống. Chúng ta, những người trẻ Kitô Giáo, hãy mang lấy trách nhiệm không thể chối bỏ được là làm chứng tá cho Ðức Kitô trong đời sống hàng ngày.

Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 sẽ được tổ chức ở Rôma. Giáo Hội Hoàn Vũ một lần nữa lại tổ chức một ngày hội cho giới trẻ, mang cho chúng tôi một hy vọng nữa là sẽ được tham dự trong biến cố trọng đại này. Tuy nhiên, buồn thay, chúng tôi những người trẻ ở Hoa Lục lại một lần nữa không được chia sẻ với các bạn trẻ trên toàn thế giới biến cố này. Ðiều này làm chúng tôi rất buồn và thất vọng.

Tuy nhiên, dẫu sao năm Ðại Toàn Xá này cũng đã đem đến cho chúng tôi hy vọng và ánh sáng mới. Ðược tràn đầy niềm hy vọng này, những người trẻ Hoa Lục chúng tôi mạnh dạn tiến bước vào thiên niên kỷ mới trong ánh sáng chan hòa. Với lòng can đảm, chúng tôi muốn vượt qua những tội lỗi trong quá khứ và sống đời Kitô hữu trong ánh sáng của đức tin chúng ta.

Chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha chúng ta tiếp tục gìn giữ Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa, xin hộ phù cho Giáo Hội càng ngày càng nên hiệp nhất với Giáo Hội Công Giáo Rôma, để nên một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Chúng tôi cầu nguyện cho các Ðức Giám Mục Trung Hoa, các linh mục, các tu sĩ nam nữ để họ dẫn dắt các tín hữu trong tinh thần đích thực của đức tin Công Giáo và trong sự hiệp thông với Ðức Giáo Hoàng. Chúng tôi không thể chấp nhận có một Giáo Hội Công Giáo khác ở Hoa Lục. Một giáo hội như vậy chỉ làm cho những người chưa biết Chúa xa lánh Giáo Hội Trung Hoa và các Kitô Hữu Trung Hoa. Một giáo hội khác chỉ là dấu chỉ cho sự bất trung. Ðây là lời kêu gọi của chúng tôi. Một lời kêu gọi xuất phát từ đáy lòng những người trẻ muốn sống một đức tin chân thật. Một lời kêu gọi bởi những người trẻ Kitô Hữu Trung Hoa.

Trong nhiều năm chúng tôi đã hy vọng quan hệ ngoại giao giữa Trung Hoa và Tòa Thánh sớm được thiết lập. Chúng tôi muốn được chào đón Ðức Thánh Cha ở trên quê hương chúng tôi. Chúng tôi muốn được chính mắt thấy ngài, được nghe ngài giảng bằng chính đôi tai chúng tôi, ở đây, ngay trên đất nước chúng tôi.

Chúng tôi cũng muốn nhà cầm quyền Trung Hoa hãy theo kịp với đà văn minh thế kỷ 21 mà tôn trọng nhân quyền và bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho tất cả tín hữu Công Giáo Hoa Lục.

Các bạn trẻ Kitô Hữu Trung Hoa và các bạn trẻ Kitô Hữu trên toàn thế giới thân mến,

Chúng tôi chấp nhận trách nhiệm cá nhân trong việc phải nên chứng tá cho Ðức Giêsu Kitô trong đời sống chúng tôi sao cho trong các hoạt động năng nổ thường ngày mang nhiều người đến với Chúa và Giáo Hội. Ðồng thời, qua những việc cụ thể và sống động, chúng tôi muốn chặn đứng tất cả những ai muốn dẫn chúng tôi vào con đường phản bội, đối nghịch với đức tin Công Giáo và Giáo Hội Công Giáo.

Khi được chịu phép rửa tội, chúng ta được tiếp nhận vào trong sự thật. Chúng ta chỉ có thể theo đuổi sự thật này bằng cách đi tiếp con đường mà những thành viên Giáo Hội đã kinh qua trong các thời kỳ. Con đường này đầy mệt nhọc, vất vả, mồ hôi, máu và nước mắt. Hôm nay, chúng ta cũng vẫn đi trên con đường đó và cũng như trong quá khứ nhiều Kitô Hữu đã nên chứng tá cho Tin Mừng bằng chính mạng sống của họ. Sứ vụ mà Chúa luôn trao phó cho chúng ta để loan báo cho nhân loại là " Thiên Chúa muốn cho tất cả nhân loại được cứu rỗi và hiểu biết sự thật" (1 Tim 2:4).

Các bạn trẻ thân mến, nhân dịp Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới xin chúc các bạn được tăng cường thêm đức tin và tinh thần tuổi trẻ. Ðây là thời cơ thuận lợi để loan báo Tin Mừng cho dân tộc Trung Hoa và tất cả các dân nước trên thế gian.