HỒNG KÔNG (UCAN) -- Các bạn trẻ Công giáo cho biết "các nghi lễ có dâng lúa" được cử hành trong suốt Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ tư (AYD IV) làm tăng thêm ý nghĩa và khắc sâu kinh nghiệm của họ về sự kiện này của Giáo hội Á châu.
Lúa, lương thực chính của hầu hết người châu Á và thường được xem là biểu tượng của gia đình, được dùng trong một nghi thức đặc biệt mỗi buổi sáng và trong Thánh lễ bế mạc.
"Giới trẻ, Nguồn hy vọng của các Gia đình Á châu" là chủ đề của AYD IV, do giáo phận Hồng Kông đăng cai và được tổ chức bởi Ban Đặc trách Giới trẻ của Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC). Các sự kiện chính của cuộc gặp gỡ từ ngày 28/7-5/8 diễn ra tại Làng Giới trẻ Wu Kai Sha của YMCA.
Cha Philip Chan Tak-hung của Hồng Kông, đồng chủ tịch ủy ban đặc biệt về AYD IV, nói với các phóng viên hôm 29-7 rằng mỗi tham dự viên được yêu cầu mang theo một gói lúa từ nhà đến tham dự các nghi lễ.
Cha Chan giải thích, lúa nhắc nhở người ta về niềm hạnh phúc được ăn uống với gia đình và còn tượng trưng cho những phúc lành Chúa ban.
Từ ngày 31/7-4/8, mỗi ngày bắt đầu bằng một Thánh lễ hay giờ cầu nguyện trong đó các đại diện bỏ lúa vào trong một cái thúng mây. Lúa được thu gom trong các thúng hàng ngày được đổ vào một thúng mây cao 60 centimét lúc dâng lễ trong Thánh lễ bế mạc hôm 4-8. Sau Thánh lễ này, lúa được trộn lại và chia thành các gói nhỏ, và mỗi tham dự viên mang một gói về nhà làm quà.
Các tham dự viên nói với UCA News rằng họ nhận thấy các nghi lễ có dâng lúa rất có ý nghĩa.
Chẳng hạn, Michel Nguyễn của Việt Nam nhận thấy: "Vào mỗi bữa ăn trong ngày, người Việt Nam cảm thấy vui vẻ sau khi ăn đủ cơm". Thu gom lúa từ các quốc gia khác nhau tại AYD IV tượng trưng cho tất cả các tham dự viên là "con cái của một Chúa cùng đến chia sẻ tình bằng hữu ở châu Á và với thế giới". Anh còn nói, người Việt Nam hải ngoại nói rằng ăn cơm giúp họ tiếp tục gắn bó tình cảm với quê hương.
Cha Enrico Rodriguez Uy của Philippines lưu ý rằng lúa không chỉ là thức ăn nuôi dưỡng đối với nhiều người, mà còn là "một phương cách đơn giản dùng ràng buộc các gia đình Philippines với nhau". Vị linh mục nói, ăn cơm chung với nhau làm cho các gia đình đoàn kết.
Diana Abadanova đến từ Turkmenistan, nơi lúa không phải là lương thực chính, cho biết chị nhận thấy các nghi lễ có dâng lúa thú vị vì chúng giúp chị hiểu rõ các nền văn hóa Á châu hơn. Chị còn biết được lúa là biểu tượng riêng của đoàn kết gia đình Á châu vì khó mà làm cho các hạt cơm tách rời nhau.
Các nghi lễ có dâng lúa cũng truyền cảm hứng cho Shimabukuro Arisa của Nhật. "Chúng tôi sống nhờ lúa, đôi khi tôi có thể ăn hết một bát cơm đầy cách ngon lành". Chị cho biết thêm sự giao tiếp trong gia đình chị dường như tốt hơn tại bàn ăn.
Ansgar Deibel 18 tuổi đến từ Đức, viếng thăm châu Á lần đầu, đã dâng lúa trong một nghi lễ. Anh cho biết, giờ đây anh biết được rằng ý thức về cộng đồng và tình đoàn kết rõ ràng nơi các gia đình châu Á xuất phát từ việc ăn cơm chung với nhau.
Đức Tổng Giám mục Orlando Beltran Quevedo của Cotabato, Philippines, tổng thư ký của FABC, chủ tế Thánh lễ bế mạc tại Trường Tiểu học La Salle. Đồng tế với ngài có bảy giám mục và khoảng 100 linh mục.
Sau Thánh lễ, Đức cha Quevedo nói với UCA News rằng ngài nhận thấy đức tin hồi sinh nơi các bạn trẻ Công giáo trong suốt AYD, và ngài hy vọng họ sẽ đem tinh thần này về quê nhà. Tuy nhiên, duy trì đức tin được hồi sinh này phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Giáo hội địa phương. "Họ cần sự cổ vũ từ Giáo hội và giáo xứ".
Đức cha Rolando Tria Tirona của Infanta, Philippines, chủ tịch Ban đặc trách Giới trẻ của FABC, nói với UCA News rằng ngài cũng nhận thấy "sự phục hồi đức tin nơi các bạn trẻ", cũng như sự nhận thức về vai trò của họ trong Giáo hội, và tình hữu nghị mà họ đã xây dựng.
Cha Dominic Chan Chi-ming, tổng đại diện của Hồng Kông và là đồng chủ tịch ủy ban đặc biệt về AYD, cho UCA News biết hôm 4-8 rằng một số tham dự viên đến từ Trung Quốc đại lục nói với ngài rằng tham dự một sự kiện của Giáo hội toàn châu Á như thế này là điều hiếm hoi đối với họ.
Đức Giám mục phụ tá John Tong Hon của Hồng Kông cho biết, ngài hy vọng AYD IV mở rộng tầm nhìn của các bạn trẻ Công giáo Hồng Kông và khắc sâu niềm tin của họ. Ngài nói với UCA News: "Tôi hy vọng nó sẽ tác động sâu sắc trong suốt cuộc đời của họ, chứ không chỉ trong sự kiện này".
Lúa, lương thực chính của hầu hết người châu Á và thường được xem là biểu tượng của gia đình, được dùng trong một nghi thức đặc biệt mỗi buổi sáng và trong Thánh lễ bế mạc.
"Giới trẻ, Nguồn hy vọng của các Gia đình Á châu" là chủ đề của AYD IV, do giáo phận Hồng Kông đăng cai và được tổ chức bởi Ban Đặc trách Giới trẻ của Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC). Các sự kiện chính của cuộc gặp gỡ từ ngày 28/7-5/8 diễn ra tại Làng Giới trẻ Wu Kai Sha của YMCA.
Cha Philip Chan Tak-hung của Hồng Kông, đồng chủ tịch ủy ban đặc biệt về AYD IV, nói với các phóng viên hôm 29-7 rằng mỗi tham dự viên được yêu cầu mang theo một gói lúa từ nhà đến tham dự các nghi lễ.
Cha Chan giải thích, lúa nhắc nhở người ta về niềm hạnh phúc được ăn uống với gia đình và còn tượng trưng cho những phúc lành Chúa ban.
Từ ngày 31/7-4/8, mỗi ngày bắt đầu bằng một Thánh lễ hay giờ cầu nguyện trong đó các đại diện bỏ lúa vào trong một cái thúng mây. Lúa được thu gom trong các thúng hàng ngày được đổ vào một thúng mây cao 60 centimét lúc dâng lễ trong Thánh lễ bế mạc hôm 4-8. Sau Thánh lễ này, lúa được trộn lại và chia thành các gói nhỏ, và mỗi tham dự viên mang một gói về nhà làm quà.
Các tham dự viên nói với UCA News rằng họ nhận thấy các nghi lễ có dâng lúa rất có ý nghĩa.
Chẳng hạn, Michel Nguyễn của Việt Nam nhận thấy: "Vào mỗi bữa ăn trong ngày, người Việt Nam cảm thấy vui vẻ sau khi ăn đủ cơm". Thu gom lúa từ các quốc gia khác nhau tại AYD IV tượng trưng cho tất cả các tham dự viên là "con cái của một Chúa cùng đến chia sẻ tình bằng hữu ở châu Á và với thế giới". Anh còn nói, người Việt Nam hải ngoại nói rằng ăn cơm giúp họ tiếp tục gắn bó tình cảm với quê hương.
Cha Enrico Rodriguez Uy của Philippines lưu ý rằng lúa không chỉ là thức ăn nuôi dưỡng đối với nhiều người, mà còn là "một phương cách đơn giản dùng ràng buộc các gia đình Philippines với nhau". Vị linh mục nói, ăn cơm chung với nhau làm cho các gia đình đoàn kết.
Diana Abadanova đến từ Turkmenistan, nơi lúa không phải là lương thực chính, cho biết chị nhận thấy các nghi lễ có dâng lúa thú vị vì chúng giúp chị hiểu rõ các nền văn hóa Á châu hơn. Chị còn biết được lúa là biểu tượng riêng của đoàn kết gia đình Á châu vì khó mà làm cho các hạt cơm tách rời nhau.
Các nghi lễ có dâng lúa cũng truyền cảm hứng cho Shimabukuro Arisa của Nhật. "Chúng tôi sống nhờ lúa, đôi khi tôi có thể ăn hết một bát cơm đầy cách ngon lành". Chị cho biết thêm sự giao tiếp trong gia đình chị dường như tốt hơn tại bàn ăn.
Ansgar Deibel 18 tuổi đến từ Đức, viếng thăm châu Á lần đầu, đã dâng lúa trong một nghi lễ. Anh cho biết, giờ đây anh biết được rằng ý thức về cộng đồng và tình đoàn kết rõ ràng nơi các gia đình châu Á xuất phát từ việc ăn cơm chung với nhau.
Đức Tổng Giám mục Orlando Beltran Quevedo của Cotabato, Philippines, tổng thư ký của FABC, chủ tế Thánh lễ bế mạc tại Trường Tiểu học La Salle. Đồng tế với ngài có bảy giám mục và khoảng 100 linh mục.
Sau Thánh lễ, Đức cha Quevedo nói với UCA News rằng ngài nhận thấy đức tin hồi sinh nơi các bạn trẻ Công giáo trong suốt AYD, và ngài hy vọng họ sẽ đem tinh thần này về quê nhà. Tuy nhiên, duy trì đức tin được hồi sinh này phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Giáo hội địa phương. "Họ cần sự cổ vũ từ Giáo hội và giáo xứ".
Đức cha Rolando Tria Tirona của Infanta, Philippines, chủ tịch Ban đặc trách Giới trẻ của FABC, nói với UCA News rằng ngài cũng nhận thấy "sự phục hồi đức tin nơi các bạn trẻ", cũng như sự nhận thức về vai trò của họ trong Giáo hội, và tình hữu nghị mà họ đã xây dựng.
Cha Dominic Chan Chi-ming, tổng đại diện của Hồng Kông và là đồng chủ tịch ủy ban đặc biệt về AYD, cho UCA News biết hôm 4-8 rằng một số tham dự viên đến từ Trung Quốc đại lục nói với ngài rằng tham dự một sự kiện của Giáo hội toàn châu Á như thế này là điều hiếm hoi đối với họ.
Đức Giám mục phụ tá John Tong Hon của Hồng Kông cho biết, ngài hy vọng AYD IV mở rộng tầm nhìn của các bạn trẻ Công giáo Hồng Kông và khắc sâu niềm tin của họ. Ngài nói với UCA News: "Tôi hy vọng nó sẽ tác động sâu sắc trong suốt cuộc đời của họ, chứ không chỉ trong sự kiện này".