ĐTC: “Thiên đàng là Tiếng gọi đích thực của Cuộc hành Hương Trần Thế của chúng ta"

CASTEL Gandolfo, Italy - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trong ngày thứ Ba, lễ trọng Đức Mẹ Hốn xác Lên trời, trước đám dông qui tụ trong sân nhà nghĩ hè giáo hoàng ở Castel Gandolfo để đọc kinh truyền Tin trưa.

Anh Chị Em thân mến:

Truyền thống Kitô hữu đã đặt trong trung tâm mùa hè một trong những lễ xưa nhất và gợi ý nhất về Đức Maria, lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác vế trời. Đúng như Chúa Giêsu đã chổi dậy từ những kẻ chết và lên ngự bên hữu Cha, Đức Maria, lúc cuối cuộc hiện hữu của ngài trên trần thế, đã được đưa về trời.

Phụng vụ nhắc chúng ta hôm nay về chân lý đức tin an ủi này, đang khi hát những bài ca ngợi đấng được ban thưởng vinh quang không gì so sánh bằng “Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời,” chúng ta đọc trong doạn sách Khải Huyền được đề nghị cho chúng ta suy niệm hôm nay, “một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao “ (12:1).

Trong người Phụ Nữ này, sáng chói với ánh sáng, các Giáo Phụ đã nhận ra Đức Maria. Trong chiến thắng của ngài, dân Kitô hữu, hành hương trong lịch sử, nhận thấy sự viên mãn của những trông đợi của mình và dấu chắc chắn của niềm hy vọng của mình.

Đức Maria là một gương mẫu và sự nâng đỡ cho tất cả các kẻ tin. Ngài khuyến khích chúng ta đừng mất sự tín cẩn trước những khó khăn và những vấn đề không thể tránh mỗi ngày. Ngài bảo đảm chúng ta về sự giúp đỡ của ngài và nhắc chúng ta về điều chủ yếu phài tìm kiếm và ước mong “những sự trên trời, chớ không phải những sự dưới đất” (x. Col 3:2). Chìm ngập trong những công việc hằng ngày, chúng ta có nguy cơ tin rằng trong thế giới này, trong đó chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, là có chủ đích sự sống nhân bản. Dầu sao, Thiên đàng là tiếng gọi đích thực của cuộc hành hương trần thế chúng ta. Những ngày của chúng ta sẽ khác là dường nào nếu chúng được sinh động bởi viễn ảnh này! Đó là điều đã xảy ra cho các thánh. Sự sống nhân bản của các thánh chứng tỏ rằng khi người ta sống mà lòng trí hướng về trời, thì những thực tại trần thế được sống theo giá trị đúng của chúng, vì chúng được soi sáng bởi chân lý đời đời về tình yêu Thiên Chúa.

Với Nữ Vương Hòa Bình, đấng chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang cõi trời, tôi phó thác một lần nữa những quan tâm của nhân loại trong mọi nơi thế giới bị xâu xé bởi bạo lực. Chúng ta kết hợp với các anh chị em ta, những kẻ trong giờ này qui tụ trong Đền Đức Bà Lebanon tại Harissa, để tham dự một cử hành Thánh thể do Đức Hồng Y Roger Etchegaray chủ tọa, ngài đã đến Lebanon với tư cách đặc phái viên của tôi, mang niềm an ủi và tình liên đới cụ thể cho tất cả nạn nhân vụ xung đột và cầu nguyện cho ý chỉ lớn hoà bình.

Chúng ta cũng hiệp thông với những mục tử và tín hữu Giáo Hội trong Đất Thánh, đang qui tụ trong Vương Cung Truyền Tin tại Nadareth, chung quanh đại diện giáo hoàng tại Israel và Palestine, đức Tổng Giám Mục Antonio Franco, để cầu nguyện cũng cho những ý chỉ ấy.

Tôi cũng nghỉ tới quốc gia yêu dấu Sri Lanka, bị đe dọa bởi sự xấu đi của vụ xung đột sắc tộc; nghỉ tới Iraq, nơi vệt máu kinh khủng hằng ngày đẩy xa viễn tượng hoà giải và tái thiết. Xin Đức Maria linh hứng trong tất cả mọi người những tâm tình hiểu biết, một ý muốn hiểu biết và những ước muốn hoà hợp!