KOENIGSTEIN 29/08/06 - Giáo Hội Công Giáo ở Turkmenistan chỉ có 2 linh mục, không nữ tu, không nhà thờ, 64 giáo dân, và 50 người đang học giáo lý. Đó là lời của Linh Muc Andrezej Madej khi Ngài tường trình với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Gặp Khó Khăn có trụ sở tại Đức. Tuy nhiên, nhà truyền giáo đầy can đảm này cũng lạc quan nói thêm: “Dù chúng tôi bé nhỏ nhưng chúng tôi cũng rất vững mạnh”

Linh Mục Andrzej Madej 55 tuổi, người Ba Lan đang là trưởng phái bộ truyền giáo ở Turkmenistan, một quốc gia ở vùng Trung Á, trước đây thuộc lãnh thổ Liên Sô, có 5 triệu dân và tuyệt đại đa số là người Hồi Giáo.

Cha kể về sinh hoạt sống đạo ở Turkmenistan như sau: “Việc dây giáo lý cho người lớn và thiếu nhi, việc đọc kinh lần hạt mân côi và nhất là viêc cử hành bí tích Thánh Thể đã giúp chúng tôi tồn tại và làm cho cộng đồng chúng tôi có năng lực hoạt động và sức mạnh nội tâm”.

Hiện nay cha Madej đang đặt trụ sở truyền giáo tại thủ đô Asgabat. Ngài nói: “Về phương diện tâm lý, chúng tôi cảm thấy cô đơn như bị ly cách khỏi Giáo Hội hoàn vũ, vì cả một quốc gia, chúng tôi chỉ có hai linh mục, không nữ tu, không nhà thờ. Thánh lễ hàng ngày và các sinh hoạt tôn giáo khác đều phải cử hành tại tư gia”

Đề cập đến ước vọng xây một ngôi thánh đường, cha kể: “ Khi tôi gặp ĐGH Gioan Phaolô II tại Roma khoảng năm tháng trước khi Ngài qua đời, tôi đã trình cho Ngài xem viên đá nhỏ lấy ở núi Kopet Dag và nói với Ngài: “ Thưa Đức Thánh Cha, ước vọng của con một ngày nào đó, với viên sỏi đá biểu tượng này, con có thể xây một ngôi nhà thờ ở quốc gia Turkmenistan”

Cha kể thêm: “Đức Thánh Cha đã làm phép viên đá đó, và từ ngày ấy đến nay, tôi vẫn giữ kỹ viên đá. Hy vọng một ngày không xa nữa tôi không còn phải giử viên đá trong phòng.”