BANGKOK (UCAN) -- Các lãnh đạo Giáo hội tại Thái Lan nói rằng cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra gần đây không ảnh hưởng đến Giáo hội, mặc dù một đức giám mục coi đó là cơ hội để Giáo hội suy nghĩ về tình hình xã hội.
Vị tướng đứng đầu quân đội Sonthi Boonyaratklin đã lên nắm quyền sau khi tiến hành cuộc đảo chính không đổ máu hôm 19-9. Quân đội nói rằng cuộc đảo chính này là cần thiết để tiến hành cải cách giải quyết tình trạng bế tắc chính trị trong năm qua vốn làm cho ông Thaksin đối đầu với nhóm chính trị bảo thủ và những người xuống đường biểu tình buộc tội ông phá hoại nền dân chủ vì lợi ích của gia đình và bạn bè ông trong những chuyện làm ăn lớn.
Nửa đêm 19-9, xe tăng và xe nhà binh tiến vào các đường phố của Bangkok và binh lính nắm quyền kiểm soát các văn phòng chính phủ và các địa điểm chiến lược khác. Tình trạng thiết quân luật được ban bố trong khi ông Thaksin đang ở Mỹ, chuẩn bị thuyết trình trước Đại Hội đồng Liên hiệp quốc ở thành phố New York.
Hôm 21-9, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Quốc vương đáng kính Bhumibol Adulyadej đã chấp thuận Hội đồng Cải cách Hành chính, chính quyền lâm thời do Tướng Sonthi đứng đầu. Vị tướng này hứa sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới nội trong hai tuần, và nói rằng chính quyền lâm thời sẽ soạn thảo một hiến pháp mới nhằm khôi phục nền dân chủ trong vòng một năm. Hiện nay, dân chúng bị cấm tụ tập thành nhóm hơn năm người và các phương tiện truyền thông được yêu cầu "hợp tác" và đưa tin "theo cách mang tính xây dựng".
UCA News đã hỏi các chức sắc Giáo hội liệu tình trạng hỗn loạn chính trị này ảnh hưởng tới Giáo hội đến đâu.
Đức Hồng y Michael Michai Kitbunchu của Bangkok, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, đã trả lời hôm 21-9 rằng Giáo hội Công giáo địa phương "rất lo lắng về tình hình nước nhà". Tuy nhiên, cuộc đảo chính "không ảnh hưởng đến Giáo hội", ngài nói, "may thay, không có bạo lực hay kháng cự". Đức Hồng y kết luận: "Chúng tôi sẽ tha thiết cầu xin cho tình hình này càng sớm trở lại bình thường càng tốt và dân chủ sẽ sớm trở lại".
Hôm 20-9, Đức cha Michael Bunluen Mansap, đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo, cho biết "cá nhân ngài cảm thấy vui mừng" về sự thay đổi chính quyền "cho dù nó không chính đáng".
Đức giám mục đã nghỉ hưu của Ubon Ratchathani tin rằng tình hình hiện nay là "dịp tốt để Giáo hội suy nghĩ về hoàn cảnh hiện nay của xã hội chúng ta -- tại sao lại lên tới mức này".
Ngài giải thích rằng nhiều người Thái, kể cả người Công giáo, đã bị ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tiêu thụ, mà ngài cho là do cựu thủ tướng xúc tiến. "Tôi nghĩ rằng những chuyện xảy ra cũng là một dịp tốt cho các lãnh đạo Giáo hội chúng ta suy nghĩ về những gì chúng ta còn thiếu trong đất nước mình", Đức cha Mansap nói trong khi nhấn mạnh đây chỉ là quan điểm cá nhân ngài.
Ngài nói thêm, hầu hết các linh mục dạy giáo dân về tầm quan trọng của bác ái, nhưng người Công giáo vẫn sợ đề cập tới vấn đề công lý. Bác ái phải đi đôi với công lý, đức cha khẳng định và nói thêm bác ái là phương tiện để có công lý và nhân phẩm.
Ngài nói tiếp: "Chúng ta không thể ngồi yên. Chúng ta phải giáo dục người Thái". Ngài nhấn mạnh rằng giáo dân Công giáo "tất nhiên" nên "tích cực tham gia chính trị và hoạt động chính trị".
Đối với Chainarong Montienvichienchai, phó hiệu trưởng Đại học Thánh Gioan của giáo dân Công giáo ở Bangkok, quân đội đang thực hiện điều mà người dân đã không thể làm. Trong khi thú nhận là mình "cảm thấy bất ngờ", nhà giáo dục Công giáo, nhà truyền thông và là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình trước đây đã tỏ ra nhẹ nhõm vì cuối cùng ông Thaksin cũng đã bị truất phế. Ông nói, cựu thủ tướng này đã "làm cho người dân hầu như không thể khiến ông từ chức".
Một loạt các cuộc phản đối chống ông Thaksin trong thủ đô trong các tháng qua đã dẫn đến các cuộc biểu tình của 100.000 người yêu cầu ông từ chức. Tuy nhiên, ông Thaksin cho rằng các đối thủ của ông đang dùng các biện pháp phi hiến pháp để lật đổ ông.
Nói về tình hình hiện nay ảnh hưởng đến công tác của Giáo hội như thế nào, ông Chainarong cho biết Giáo hội hoạt động chủ yếu về giáo dục và dịch vụ xã hội, và "sẽ hoạt động bình thường".
Một giáo dân làm công tác Giáo hội đã bình luận về tình hình này bằng cách nói: "Thực ra chuyện này không liên quan đến Giáo hội". Ông giải thích rằng cộng đoàn Công giáo người Thái hoàn toàn không theo phe phái nào cả khi tham gia chính trị. "Chúng tôi biết chúng tôi là thiểu số trong quốc gia đa số Phật tử này".
Theo Phòng Thống kê Quốc gia, trong số 65 triệu dân Thái Lan có 94,6% theo Phật giáo, 4,6% theo Hồi giáo và 0,5% là Kitô giáo. Tướng Sonthi là người Hồi giáo đầu tiên đứng đầu quân đội.
Trong khi đó, linh mục dòng Chúa Cứu Thế Charles Cotant của Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở trung tâm Bangkok hôm 20-9 nói rằng ngài chưa gặp người nào nói là sợ tình hình chính trị. Tuy nhiên, ngài nói rằng đất nước cần được chữa lành, vì nó đã "bị chia rẽ -- có người ủng hộ thủ tướng bị phế truất, có người phản đối ông".
Cha Joe Narinrak của Nhà thờ Thánh Michael ở bắc Bangkok cho biết ngài không muốn có bất kỳ sự gián đoạn nào trong lễ bổn mạng giáo xứ của ngài dự kiến tổ chức vào ngày 23-9. Đức Hồng y Michai và 30 linh mục của tổng giáo phận Bangkok sẽ tham dự Thánh lễ này. Vị linh mục nói với UCA News: "Trong ủy ban mục vụ của chúng tôi có năm hay sáu quân nhân. Họ nói với chúng tôi là chúng tôi không có gì phải lo sợ cả".
Cuộc đảo chính gần đây xảy ra 15 năm sau khi quân đội lên nắm quyền lần gần đây nhất nhưng lại là cuộc đảo chính thứ 18 kể từ khi Thái Lan trở thành nước quân chủ lập hiến năm 1932.
Vị tướng đứng đầu quân đội Sonthi Boonyaratklin đã lên nắm quyền sau khi tiến hành cuộc đảo chính không đổ máu hôm 19-9. Quân đội nói rằng cuộc đảo chính này là cần thiết để tiến hành cải cách giải quyết tình trạng bế tắc chính trị trong năm qua vốn làm cho ông Thaksin đối đầu với nhóm chính trị bảo thủ và những người xuống đường biểu tình buộc tội ông phá hoại nền dân chủ vì lợi ích của gia đình và bạn bè ông trong những chuyện làm ăn lớn.
Nửa đêm 19-9, xe tăng và xe nhà binh tiến vào các đường phố của Bangkok và binh lính nắm quyền kiểm soát các văn phòng chính phủ và các địa điểm chiến lược khác. Tình trạng thiết quân luật được ban bố trong khi ông Thaksin đang ở Mỹ, chuẩn bị thuyết trình trước Đại Hội đồng Liên hiệp quốc ở thành phố New York.
Hôm 21-9, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Quốc vương đáng kính Bhumibol Adulyadej đã chấp thuận Hội đồng Cải cách Hành chính, chính quyền lâm thời do Tướng Sonthi đứng đầu. Vị tướng này hứa sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới nội trong hai tuần, và nói rằng chính quyền lâm thời sẽ soạn thảo một hiến pháp mới nhằm khôi phục nền dân chủ trong vòng một năm. Hiện nay, dân chúng bị cấm tụ tập thành nhóm hơn năm người và các phương tiện truyền thông được yêu cầu "hợp tác" và đưa tin "theo cách mang tính xây dựng".
UCA News đã hỏi các chức sắc Giáo hội liệu tình trạng hỗn loạn chính trị này ảnh hưởng tới Giáo hội đến đâu.
Đức Hồng y Michael Michai Kitbunchu của Bangkok, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, đã trả lời hôm 21-9 rằng Giáo hội Công giáo địa phương "rất lo lắng về tình hình nước nhà". Tuy nhiên, cuộc đảo chính "không ảnh hưởng đến Giáo hội", ngài nói, "may thay, không có bạo lực hay kháng cự". Đức Hồng y kết luận: "Chúng tôi sẽ tha thiết cầu xin cho tình hình này càng sớm trở lại bình thường càng tốt và dân chủ sẽ sớm trở lại".
Hôm 20-9, Đức cha Michael Bunluen Mansap, đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo, cho biết "cá nhân ngài cảm thấy vui mừng" về sự thay đổi chính quyền "cho dù nó không chính đáng".
Đức giám mục đã nghỉ hưu của Ubon Ratchathani tin rằng tình hình hiện nay là "dịp tốt để Giáo hội suy nghĩ về hoàn cảnh hiện nay của xã hội chúng ta -- tại sao lại lên tới mức này".
Ngài giải thích rằng nhiều người Thái, kể cả người Công giáo, đã bị ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tiêu thụ, mà ngài cho là do cựu thủ tướng xúc tiến. "Tôi nghĩ rằng những chuyện xảy ra cũng là một dịp tốt cho các lãnh đạo Giáo hội chúng ta suy nghĩ về những gì chúng ta còn thiếu trong đất nước mình", Đức cha Mansap nói trong khi nhấn mạnh đây chỉ là quan điểm cá nhân ngài.
Ngài nói thêm, hầu hết các linh mục dạy giáo dân về tầm quan trọng của bác ái, nhưng người Công giáo vẫn sợ đề cập tới vấn đề công lý. Bác ái phải đi đôi với công lý, đức cha khẳng định và nói thêm bác ái là phương tiện để có công lý và nhân phẩm.
Ngài nói tiếp: "Chúng ta không thể ngồi yên. Chúng ta phải giáo dục người Thái". Ngài nhấn mạnh rằng giáo dân Công giáo "tất nhiên" nên "tích cực tham gia chính trị và hoạt động chính trị".
Đối với Chainarong Montienvichienchai, phó hiệu trưởng Đại học Thánh Gioan của giáo dân Công giáo ở Bangkok, quân đội đang thực hiện điều mà người dân đã không thể làm. Trong khi thú nhận là mình "cảm thấy bất ngờ", nhà giáo dục Công giáo, nhà truyền thông và là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình trước đây đã tỏ ra nhẹ nhõm vì cuối cùng ông Thaksin cũng đã bị truất phế. Ông nói, cựu thủ tướng này đã "làm cho người dân hầu như không thể khiến ông từ chức".
Một loạt các cuộc phản đối chống ông Thaksin trong thủ đô trong các tháng qua đã dẫn đến các cuộc biểu tình của 100.000 người yêu cầu ông từ chức. Tuy nhiên, ông Thaksin cho rằng các đối thủ của ông đang dùng các biện pháp phi hiến pháp để lật đổ ông.
Nói về tình hình hiện nay ảnh hưởng đến công tác của Giáo hội như thế nào, ông Chainarong cho biết Giáo hội hoạt động chủ yếu về giáo dục và dịch vụ xã hội, và "sẽ hoạt động bình thường".
Một giáo dân làm công tác Giáo hội đã bình luận về tình hình này bằng cách nói: "Thực ra chuyện này không liên quan đến Giáo hội". Ông giải thích rằng cộng đoàn Công giáo người Thái hoàn toàn không theo phe phái nào cả khi tham gia chính trị. "Chúng tôi biết chúng tôi là thiểu số trong quốc gia đa số Phật tử này".
Theo Phòng Thống kê Quốc gia, trong số 65 triệu dân Thái Lan có 94,6% theo Phật giáo, 4,6% theo Hồi giáo và 0,5% là Kitô giáo. Tướng Sonthi là người Hồi giáo đầu tiên đứng đầu quân đội.
Trong khi đó, linh mục dòng Chúa Cứu Thế Charles Cotant của Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở trung tâm Bangkok hôm 20-9 nói rằng ngài chưa gặp người nào nói là sợ tình hình chính trị. Tuy nhiên, ngài nói rằng đất nước cần được chữa lành, vì nó đã "bị chia rẽ -- có người ủng hộ thủ tướng bị phế truất, có người phản đối ông".
Cha Joe Narinrak của Nhà thờ Thánh Michael ở bắc Bangkok cho biết ngài không muốn có bất kỳ sự gián đoạn nào trong lễ bổn mạng giáo xứ của ngài dự kiến tổ chức vào ngày 23-9. Đức Hồng y Michai và 30 linh mục của tổng giáo phận Bangkok sẽ tham dự Thánh lễ này. Vị linh mục nói với UCA News: "Trong ủy ban mục vụ của chúng tôi có năm hay sáu quân nhân. Họ nói với chúng tôi là chúng tôi không có gì phải lo sợ cả".
Cuộc đảo chính gần đây xảy ra 15 năm sau khi quân đội lên nắm quyền lần gần đây nhất nhưng lại là cuộc đảo chính thứ 18 kể từ khi Thái Lan trở thành nước quân chủ lập hiến năm 1932.