Đức Giáo Hoàng Benêđictô XVI khi tiếp kiến các Giám Mục xứ Malawi đến viếng Tòa Thánh “Ad Limina” đã ngợi khen “ lòng nhiệt thành của giáo dân Phi Châu trong phụng vụ mà Giáo Hội Malawi đang thực hiện” trong khi đó cũng nói về những khó khăn của các linh mục tại các xứ Phi Châu
Khi đề cập đến phụng vụ thánh thể, ngài nói: “ Cách cử hành tưng bừng đầy niềm vui chứng tỏ một sức sống mãnh liệt của các cọng đồng tín hữu của một dân tộc trẻ trung.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở là các mục tử hãy tiếp tục hướng dẫn giáo dân như tình cha con để giúp họ nhận biết Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại khi giải thích về giáo lý.” Ngài cũng ước ao là Trường Đại Học Công giáo ở Malawi vừa mơí được khánh thành sẽ có mục đích như vậy, yêu cầu các Giám mục cố giữ một nền giáo dục có trình độ cao và đi theo đúng đường lối giáo huấn của Giáo Hội.”
Về vấn đề các giáo sĩ và hàng linh mục ngài nói: “Trong một thế giới mà thế tục và vật chất đang ngự trị thật là khó khăn để có một nếp sống đi ngược lại trào lưu đó nhất là đối với đời sống giáo sĩ và các tu sĩ.. Trong xứ sở các ngài, nếp sống của hàng giáo sĩ thật là khó khăn, nhất là muốn sống lương thiện để làm việc tông đồ và các công việc từ thiện.
“ Tôi tin tưởng hoàn toàn nơi các ngài vì các ngài có mọi uy quyền để ngăn cản các cọng sự viên đừng quá chú trọng đến những tiện nghi vật chất. Hãy giúp đỡ các linh mục của các ngài đừng rơi vào trong cạm bẩy là dùng địa vị linh mục như là một phương tiên để leo lên nấc thang xã hội. Xin hãy nhớ là ước vọng duy nhất của người linh mục là Thánh Gía... Trong chương trình đào tạo chủng sinh nên nhắc nhở họ; người linh mục được ơn gọi để sống cho kẻ khác chứ không phải là cho chính mình.”
Tiếp theo Đức Giáo Hoàng ngợi khen về nghững giáo huấn của Hội Đồng Giám Mục Malawi khi chú ý đến những vấn đề xã hội: “Đổi mới đời sống, đổi mới xã hội nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần”. Thư mục vụ vừa được phổ biến chú trọng đến “những căn bệnh trầm trọng, những tệ đoan của xã hội, cũng như những xấu xa về luân lý đang hoành hành và làm băng hoại xứ sở của các ngài,” “ thiếu thốn thực phẩm vì nắng hạn cũng như những bất công trong việc canh tác”, bệnh nan y SIDA đang lan tràn, thêm vào đó là những “vi phạm quyền lợi của nữ giới, trẻ nít và nhất là các trẻ sơ sinh,tệ nạn việc buôn bán đàn bà con nít, những bạo lực trong gia đình và việc phá thai.”
“Xin các ngài đừng bao giờ ngừng nói lên sự thật, bởi vì sự thật đem lại cho chúng ta tự do”. Xin các ngài hãy noi gương Đấng Mục Tử Nhân Lành, “ngài không bao giờ bỏ rơi đàn chiên của ngài mà luôn bảo vệ và che chở.. .
Đức Thánh Cha kết luận: “Tôi cầu mong người ta sẽ lắng nghe lời của các ngài để thế giới được đổi thay, để Đức Chúa Thánh Thần giúp đỡ hướng dẫn xứ sở các ngài trong đoàn kết và được sống trong hòa bình”. (Tin VIS)
Khi đề cập đến phụng vụ thánh thể, ngài nói: “ Cách cử hành tưng bừng đầy niềm vui chứng tỏ một sức sống mãnh liệt của các cọng đồng tín hữu của một dân tộc trẻ trung.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở là các mục tử hãy tiếp tục hướng dẫn giáo dân như tình cha con để giúp họ nhận biết Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại khi giải thích về giáo lý.” Ngài cũng ước ao là Trường Đại Học Công giáo ở Malawi vừa mơí được khánh thành sẽ có mục đích như vậy, yêu cầu các Giám mục cố giữ một nền giáo dục có trình độ cao và đi theo đúng đường lối giáo huấn của Giáo Hội.”
Về vấn đề các giáo sĩ và hàng linh mục ngài nói: “Trong một thế giới mà thế tục và vật chất đang ngự trị thật là khó khăn để có một nếp sống đi ngược lại trào lưu đó nhất là đối với đời sống giáo sĩ và các tu sĩ.. Trong xứ sở các ngài, nếp sống của hàng giáo sĩ thật là khó khăn, nhất là muốn sống lương thiện để làm việc tông đồ và các công việc từ thiện.
“ Tôi tin tưởng hoàn toàn nơi các ngài vì các ngài có mọi uy quyền để ngăn cản các cọng sự viên đừng quá chú trọng đến những tiện nghi vật chất. Hãy giúp đỡ các linh mục của các ngài đừng rơi vào trong cạm bẩy là dùng địa vị linh mục như là một phương tiên để leo lên nấc thang xã hội. Xin hãy nhớ là ước vọng duy nhất của người linh mục là Thánh Gía... Trong chương trình đào tạo chủng sinh nên nhắc nhở họ; người linh mục được ơn gọi để sống cho kẻ khác chứ không phải là cho chính mình.”
Tiếp theo Đức Giáo Hoàng ngợi khen về nghững giáo huấn của Hội Đồng Giám Mục Malawi khi chú ý đến những vấn đề xã hội: “Đổi mới đời sống, đổi mới xã hội nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần”. Thư mục vụ vừa được phổ biến chú trọng đến “những căn bệnh trầm trọng, những tệ đoan của xã hội, cũng như những xấu xa về luân lý đang hoành hành và làm băng hoại xứ sở của các ngài,” “ thiếu thốn thực phẩm vì nắng hạn cũng như những bất công trong việc canh tác”, bệnh nan y SIDA đang lan tràn, thêm vào đó là những “vi phạm quyền lợi của nữ giới, trẻ nít và nhất là các trẻ sơ sinh,tệ nạn việc buôn bán đàn bà con nít, những bạo lực trong gia đình và việc phá thai.”
“Xin các ngài đừng bao giờ ngừng nói lên sự thật, bởi vì sự thật đem lại cho chúng ta tự do”. Xin các ngài hãy noi gương Đấng Mục Tử Nhân Lành, “ngài không bao giờ bỏ rơi đàn chiên của ngài mà luôn bảo vệ và che chở.. .
Đức Thánh Cha kết luận: “Tôi cầu mong người ta sẽ lắng nghe lời của các ngài để thế giới được đổi thay, để Đức Chúa Thánh Thần giúp đỡ hướng dẫn xứ sở các ngài trong đoàn kết và được sống trong hòa bình”. (Tin VIS)