(Jaro)
Đức Tổng Giám Mục Angel Lagdameo
Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm qua 5/10/2006, Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân bày tỏ sự bàng hoàng, và đau buồn trước cái chết của một mục sư Tin Lành, ông Alberto Ramento, lãnh đạo giáo phái Tin Lành Độc Lập miền Aglipayan, và gọi các tình huống liên quan đến cái chết của ông là “đáng buồn và gây sửng sốt”.

Mục sư Ramento, 69 tuổi, đã bị 2 kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát dao cho tới chết hôm 3/10/2006. Mục sư Ramento là một gương mặt đấu tranh cho nhân quyền trong nhóm Karapatan và thường xuyên nhận được những lời đe dọa vì hoạt động cho công lý của ông. Trong một thông báo chính thức được đưa ra gần đây, nhóm Karapatan tố cáo “các thành phần của các lực lượng võ trang” trong vùng là tác giả của những lời đe dọa này.

Thay mặt cho Hội Đồng Giám Mục Phi, Đức Tổng Giám Mục Angel Lagdameo, của tổng giáo phận Jaro, trong tinh thần đại kết, đã gởi thư chia buồn đến giáo phái Tin Lành Độc Lập miền Aglipayan. Trong thư có đoạn viết “Điều thật đau buồn và gây sửng sốt là những tình huống xung quanh cái chết của mục sư, một tiếng nói đối lập chống lại những hành động thủ tiêu chính trị tại quốc gia này”.

Đức Cha Lagdameo đưa ra nhận định cay đắng rằng những tội ác nhắm vào các nhà hoạt động cho nhân quyền và giới ký giả “tiếp tục gia tăng, trong khi công lý đang biến dần. Điều đáng báo động là chẳng có hành động đáp trả nào gọi là coi được đối với những đòi hỏi công lý cho các nạn nhân và thân nhân của họ”.

Đức Cha Oscar Cruz, Tổng Giám Mục Lingayen-Dagupan ca ngợi vị mục sư vừa bị hại là “một trạng sư của hòa bình, của nhân quyền và là người bạn của dân nghèo và những người bị áp bức”. Đức Cha Oscar Cruz lên tiếng tố cáo rằng “Việc giết hại một nhà lãnh đạo tôn giáo tiêu biểu cho đỉnh cao của các sai phạm xã hội chính trị.”

Đức Cha an ủi dân chúng đang chao đảo trước vụ ám sát này: “Nếu các nhà chức trách bất lực dù đã huy động hết lực lượng trong tay, chúng ta cũng không nên thối chí bởi vì ơn quan phòng của Thiên Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng”.