Faisalabad 09/10/06 – Cảnh sát Pakistan đã bắt hai người Công Giáo ở Faisalabad vì bị cáo buộc là đã đốt kinh Quran. Hai người đó là ông James Masih và bà Buta Masih. Cả hai đều đã quá 70 tuổi. Điều lố bịch trong vụ bắt này là những người đứng ra tố cáo lại không một ai thấy tận mắt ông bà Masih đã đốt kinh Quran.

Nhưng cảnh sát bắt hai ông bà cũng là điều may vì có thể cứu mạng hai ông bà vì có khoảng 500 người Hồi Giáo đã đến bao vây căn nhà của ông bà Masih

Ông Khailir Tahir, một luật sư người Công Giáo đã đứng ra bào chữa vụ này. Ông cho hãng tin tức Á Châu biết cảnh sát đã giam giữ và không đưa hai ông bà ra trước quan tòa vì sợ những người Hồi Giáo quá khích đến đánh đập hai người

Theo điều khoản 295 của bộ hình luật Pakistan, một người xúc phạm kinh thánh Hồi Giáo sẽ bị kết án tù chung thân hay tử hình. Người Pakistan gọi luật này là luật “phạm thánh” và người ta thường lạm dụng luật này để thanh toán lẫn nhau trong các vụ tranh chấp cá nhân. Luật này cũng quy định ai buộc tội cáo gian cho người khác phạm thánh thì người cáo gian bị án tử hình

Linh Mục Yaqoob Yousaf cai quản giáo xứ địa phương cho cơ quan Tin Tức Á Châu biết đầu đuôi câu chuyện như sau: “ Con gái ông Masih là cô Nargis, giúp việc cho gia đình một người Hồi Giáo. Ông chủ cho cô Nargis nhiều món đồ cũ để dùng. Cô đem về nhà cho cha mẹ. Sau khi chọn lựa, ông đem những thứ dùng được ra chợ bán còn đem các giấy tờ rác rưởi ra đường đốt. Hai ông bà già đều là người không biết chữ.”

Ông Arshad Mubarak, người Hồi Giáo đã tố cáo với cảnh sát là ông bà Masih đã đốt kinh Quran ở ngoài đường. Nhưng ông cho cảnh sát biết là chính ông không thấy ông bà Masih đốt sách, mà chỉ nghe người ta nói như vậy.

Theo cha Yaqoob, ông Mubarak là người đứng ra tố cáo ông bà Masih chỉ vì ông bà Masih không chịu bán căn nhà cho ông Mubarak. Ông cáo buộc ông bà Masih tội phạm thánh để trả thù.

ĐGM Joseph Coutts, cai quản giáo phận Faisalabad nói với hãng Tin Tức Á Châu rằng: “Những vụ như thế này cho thấy người Kitô Giáo sống trong nước Hồi Giáo Pakistan bị khốn khổ như thế nào. Chúng tôi phải trả một cái giá quá đắt cho những hành động vô ý.

ĐGM cũng kêu gọi công đồng quốc tế hãy cầu nguyện cho hai ông bà già mù chữ, ông luật sư đứng ra bảo vệ và cả gia đình của họ nữa. Ngài nhấn mạnh: Chúng ta không được bỏ quên gia đình ông bà Masih, họ bị bắt mà không có chứng cớ.