Mumbai 11/10/06 – Hôm qua tối cao pháp viện Ấn Độ lại một lần nữa trì hoãn phiên điều trần xin cho người Dalits được hưởng mọi quyền công dân và được hiến pháp bảo vệ, bất kể họ theo tôn giáo nào.
Những nhà lãnh đạo trong cộng đồng Kitô giáo đang tranh đấu cho người Dalit đã lên tiếng chỉ trích quyết định trì hoãn nhiều lần của tòa và gọi đó là một quyết định thất vọng.
Tòa án tối cao của Ấn Độ và tháng 8 năm 2005 đã trì hoãn nghe phiên điều trần với lý do Tối Cao Pháp Viện cần nghiên cứu thêm vấn đề. Tòa đã thành lập ủy ban điều tra về hoàn cảnh của người Dalit nhưng chính ủy ban này đã đề nghị xin trì hoãn phiên điều trần vì các bản phúc trình chưa hoàn tất được theo dự liệu.
Ông John Dayal, Chủ Tịch Liên Hiệp Công Giáo Ấn Độ, đồng thời là Tổng Thư Ký Hội Đồng Kitô Giáo Ấn Độ đã viết thư gửi cho bà Sonia Gandhi, Chủ Tịch đảng Liên Minh Hợp Nhất Tiến Bộ đang cầm quyền, và gửi cho Thủ Tướng Manmohan Singh để xin hai vị này thúc giục ủy ban hoàn tất thật sớm các cuộc điều tra về người Dalit để đệ trình lên Tòa Án Tối Cao Ấn Độ.
Được biết vào năm 1950, một sắc lệnh của Tổng Thống Ấn Độ đã được ban hành theo đó người Dalit theo Ấn Độ Giáo, Đạo Sikh hay Phật Giáo được hưởng nền giáo dục công lập và được hưởng quyền tuyển dụng theo chỉ số để làm việc trong các cơ quan công quyền. Tuy nhiên quyền lợi nói trên lại không áp dụng cho các người Dalit theo Hồi Giáo hay Kitô Giáo.
ĐGM Peter Remigius, Chủ Tịch Ủy Ban Caritas Ấn Độ nghiêm khắc chỉ trích việc trì hoãn, gọi đó là một điều đáng thất vọng và nhục nhã. Ngài nói thêm:” Yêu cầu của chúng tôi rất chính đáng, trì hoãn phiên điều trần là gạt bỏ người Dalit theo Kitô Giáo ra khỏi xã hội và ra khỏi giai cấp của họ.
Tưởng cũng nên nhắc lại người Dalit thuộc giai cấp cùng đinh nhất của Ấn Độ. Các giai cấp khác không muốn đụng chạm hay liên lạc với người Dalit vì sợ dơ bẩn.
Những nhà lãnh đạo trong cộng đồng Kitô giáo đang tranh đấu cho người Dalit đã lên tiếng chỉ trích quyết định trì hoãn nhiều lần của tòa và gọi đó là một quyết định thất vọng.
Tòa án tối cao của Ấn Độ và tháng 8 năm 2005 đã trì hoãn nghe phiên điều trần với lý do Tối Cao Pháp Viện cần nghiên cứu thêm vấn đề. Tòa đã thành lập ủy ban điều tra về hoàn cảnh của người Dalit nhưng chính ủy ban này đã đề nghị xin trì hoãn phiên điều trần vì các bản phúc trình chưa hoàn tất được theo dự liệu.
Ông John Dayal, Chủ Tịch Liên Hiệp Công Giáo Ấn Độ, đồng thời là Tổng Thư Ký Hội Đồng Kitô Giáo Ấn Độ đã viết thư gửi cho bà Sonia Gandhi, Chủ Tịch đảng Liên Minh Hợp Nhất Tiến Bộ đang cầm quyền, và gửi cho Thủ Tướng Manmohan Singh để xin hai vị này thúc giục ủy ban hoàn tất thật sớm các cuộc điều tra về người Dalit để đệ trình lên Tòa Án Tối Cao Ấn Độ.
Được biết vào năm 1950, một sắc lệnh của Tổng Thống Ấn Độ đã được ban hành theo đó người Dalit theo Ấn Độ Giáo, Đạo Sikh hay Phật Giáo được hưởng nền giáo dục công lập và được hưởng quyền tuyển dụng theo chỉ số để làm việc trong các cơ quan công quyền. Tuy nhiên quyền lợi nói trên lại không áp dụng cho các người Dalit theo Hồi Giáo hay Kitô Giáo.
ĐGM Peter Remigius, Chủ Tịch Ủy Ban Caritas Ấn Độ nghiêm khắc chỉ trích việc trì hoãn, gọi đó là một điều đáng thất vọng và nhục nhã. Ngài nói thêm:” Yêu cầu của chúng tôi rất chính đáng, trì hoãn phiên điều trần là gạt bỏ người Dalit theo Kitô Giáo ra khỏi xã hội và ra khỏi giai cấp của họ.
Tưởng cũng nên nhắc lại người Dalit thuộc giai cấp cùng đinh nhất của Ấn Độ. Các giai cấp khác không muốn đụng chạm hay liên lạc với người Dalit vì sợ dơ bẩn.