Vatican City (CNA) –Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone hôm 24/10/2006 nhận định rằng lịch sử công báo Tòa Thánh, tờ Osservatore Romano, “đã chứng tỏ rắng để loan báo Tin Mừng, Giáo Hội cần đến hoạt động, sự sáng tạo, và sự năng động của hàng giáo dân”.
Trong buổi lễ khai mạc cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 145 năm tờ Quan Sát Viên Rôma, Đức Hồng Y ghi nhận cách thế làm sao tờ báo ban đầu “đã được thành lập để bảo vệ Công Giáo và Đức Thánh Cha. .sau đó đã trở thành cơ quan bán chính thức của Tòa Thánh” Điều này đả làm cho tờ báo trở thành khí cụ lý tưởng cho “việc phổ biến huấn quyền của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô và những thông tin liên quan đến các công việc của Giáo Hội”
“Chúng ta cũng không quên nhấn mạnh rằng chính là nhờ vào các tín hữu. .mà những bước tiến ban đầu đã được thực hiện”
Tiếp đó Đức Hồng Y nhận xét rằng cuộc triển lãm này “làm chúng ta quen thuộc với công việc mục vụ của 11 vị Giáo Hoàng: Đức Giáo Hoàng Chân Phước Piô IX, người đã tán thành việc thành lập tờ Quan Sát Viên Rôma; những thay đổi xã hội sâu xa trong triều đại Đức Giáo Hoàng Lêô XIII; Thánh Giáo Hoàng Piô X, vị Giáo Hoàng của những cải tổ sâu xa trong Giáo Hội; Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV người mà trên tờ báo này đã đưa ra ‘Lời Thỉnh Cầu Chân Thành Đến Các Nhà Lãnh Đạo Các Nước Tham Chiến’; Đức Giáo Hoàng Piô XI, người đã lên án các chế độ độc tài dưới mọi hình thức, cũng như vị kế nhiệm ngài là Đức Piô XII; mùa xuân Giáo Hội dưới thời Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII; những sáng kiến khôn ngoan được Chúa Quan Phòng của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục; triều Giáo Hoàng ngắn ngủi của Đức Gioan Phaolô I; sự canh tân đối thoại giữa Tòa Thánh với thế giới trong triều đại Đức Gioan Phaolô II; xuyên suốt đến thời chúng ta trong đó Giáo Hội đang tiến bước dưới sự dìu dắt thận trọng của Đức Bênêđíctô XVI”.
Tham dự trong buổi lễ khai mạc cuộc triển lãm với chủ đề “Quan Sát Viên Rôma: Từ Rôma đến thế giới, 145 năm lịch sử qua những trang báo Giáo Hoàng” có ông Enrico Gasbarra, đô trưởng Rôma, ông Mario Agnes, đương kim chủ bút, và nhiều vị hữu trách đạo đời.
Đức Hồng Y kết luận rằng ngài hy vọng từ “những vinh quang của quá khứ”, sáng kiến này “có thể tái phát động, với một thần trí tiên tri, một phương thế truyền thông hữu hiệu và đầy thuyết phục của Giáo Hội”.
Tưởng cũng nên biết số ra mắt của tờ Quan Sát Viên Rôma là vào ngày 1/7/1861. Ra mắt chỉ một thời gian sau bản công bố thành lập vương quốc Italia, tờ báo đã dành nhiều trang để bảo vệ quyền bính Đức Giáo Hoàng, và trình bày những lý lẽ thỏa đáng là cơ sở cho nước Đức Giáo Hoàng. Tờ báo đã tận dụng được sự đóng góp của các nhà trí thức Công Giáo đamg tề tựu tại Rôma để bảo vệ Đức Thánh Cha Piô Thứ Chín trong khi các đoàn quân ngày càng đông đảo của Italia đe dọa tấn công. Các nhà trí thức này đã kết hiệp các nỗ lực để có thể có được một nhật báo ra mỗi ngày để bảo vệ chính nghĩa của Tòa Thánh.
Sau đó vài năm, tờ Quan Sát Viên Rôma kế tục tờ Giornale di Roma, là cơ quan của Tòa Thánh nhằm đăng tải các thông báo chính thức. Tờ Quan Sát Viên Rôma đã chính thức đóng vai trò công báo của Tòa Thánh trong thời Đức Giáo Hoàng Lêô thứ Mười Ba (1878- 1903); từ 1885, tờ Quan Sát Viên Rôma trở thành cơ quan của Tòa Thánh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Giáo Hoàng.
![]() |
| Tân Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone |
“Chúng ta cũng không quên nhấn mạnh rằng chính là nhờ vào các tín hữu. .mà những bước tiến ban đầu đã được thực hiện”
Tiếp đó Đức Hồng Y nhận xét rằng cuộc triển lãm này “làm chúng ta quen thuộc với công việc mục vụ của 11 vị Giáo Hoàng: Đức Giáo Hoàng Chân Phước Piô IX, người đã tán thành việc thành lập tờ Quan Sát Viên Rôma; những thay đổi xã hội sâu xa trong triều đại Đức Giáo Hoàng Lêô XIII; Thánh Giáo Hoàng Piô X, vị Giáo Hoàng của những cải tổ sâu xa trong Giáo Hội; Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV người mà trên tờ báo này đã đưa ra ‘Lời Thỉnh Cầu Chân Thành Đến Các Nhà Lãnh Đạo Các Nước Tham Chiến’; Đức Giáo Hoàng Piô XI, người đã lên án các chế độ độc tài dưới mọi hình thức, cũng như vị kế nhiệm ngài là Đức Piô XII; mùa xuân Giáo Hội dưới thời Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII; những sáng kiến khôn ngoan được Chúa Quan Phòng của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục; triều Giáo Hoàng ngắn ngủi của Đức Gioan Phaolô I; sự canh tân đối thoại giữa Tòa Thánh với thế giới trong triều đại Đức Gioan Phaolô II; xuyên suốt đến thời chúng ta trong đó Giáo Hội đang tiến bước dưới sự dìu dắt thận trọng của Đức Bênêđíctô XVI”.
Tham dự trong buổi lễ khai mạc cuộc triển lãm với chủ đề “Quan Sát Viên Rôma: Từ Rôma đến thế giới, 145 năm lịch sử qua những trang báo Giáo Hoàng” có ông Enrico Gasbarra, đô trưởng Rôma, ông Mario Agnes, đương kim chủ bút, và nhiều vị hữu trách đạo đời.
Đức Hồng Y kết luận rằng ngài hy vọng từ “những vinh quang của quá khứ”, sáng kiến này “có thể tái phát động, với một thần trí tiên tri, một phương thế truyền thông hữu hiệu và đầy thuyết phục của Giáo Hội”.
Tưởng cũng nên biết số ra mắt của tờ Quan Sát Viên Rôma là vào ngày 1/7/1861. Ra mắt chỉ một thời gian sau bản công bố thành lập vương quốc Italia, tờ báo đã dành nhiều trang để bảo vệ quyền bính Đức Giáo Hoàng, và trình bày những lý lẽ thỏa đáng là cơ sở cho nước Đức Giáo Hoàng. Tờ báo đã tận dụng được sự đóng góp của các nhà trí thức Công Giáo đamg tề tựu tại Rôma để bảo vệ Đức Thánh Cha Piô Thứ Chín trong khi các đoàn quân ngày càng đông đảo của Italia đe dọa tấn công. Các nhà trí thức này đã kết hiệp các nỗ lực để có thể có được một nhật báo ra mỗi ngày để bảo vệ chính nghĩa của Tòa Thánh.
Sau đó vài năm, tờ Quan Sát Viên Rôma kế tục tờ Giornale di Roma, là cơ quan của Tòa Thánh nhằm đăng tải các thông báo chính thức. Tờ Quan Sát Viên Rôma đã chính thức đóng vai trò công báo của Tòa Thánh trong thời Đức Giáo Hoàng Lêô thứ Mười Ba (1878- 1903); từ 1885, tờ Quan Sát Viên Rôma trở thành cơ quan của Tòa Thánh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Giáo Hoàng.
