Sáng hôm 27/10/2006, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên tham dự phiên họp của Hiệp Thông Kitô giáo Thế giới họp để chia sẻ về chủ đề “Viễn tượng Hiệp Nhất Kitô giáo”.

Bằng tiếng Anh Đức Thánh Cha đã đưa ra lời phát biểu: “Trong nhiều thập kỷ Hội nghị các Thư ký của Hiệp Thông Kitô giáo Thế giới là nơi ung cấp một diễn đàn cho sự gặp gỡ đầy hoa quả giữa các cộng đoàn giáo hội khác nhau. Điều này cho phép các đại diện của họ xây dựng xây dựng lòng tin tưởng lẫn nhau cần có để dấn thân một cách nghiêm túc mang lại tính phong phú của sự khác biệt các truyền thống Kitô giáo nhằm phục vụ cho lời kêu gọi làm môn đệ chung”. “Một điều rõ ràng đối với tất cả chúng ta là thế giới ngày nay cần một cuộc Tân Phúc Âm hoá, một sự tính toán mới về dự phần của các Kitô hữu cho niềm hy vọng vào công cuộc này. Cho đến tận bây giờ, những người tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa vẫn còn chia rẽ nhau một cách buồn thảm và không thể luôn đưa ra bằng chứng chung một cách thích hợp. Điều sai lầm ở đây là trách nhiệm to tác đối với tất cả chúng ta”.

Đức Thánh Cha bày tỏ rằng ngày đã “rất vui mừng khi thấy chủ đề của hội nghị… chú trọng đến một vấn đề đại kết cơ bản”. Đối thoại thần học trong Hiệp thông Kitô giáo Thế giới đã được cam kết là đặc điểm của một sự dấn thân vuợt ra ngoài giới hạng của những điều gây chia rẽ để hướng về hiệp nhất trong Chúa Kitô mà chúng ta tìm kiếm. Tuy nhiên để khuất phục cuộc hành trình, chúng ta không được làm mất định hướng để đi đến mục đích cuối cùng: hiệp thông hoàn toàn vào Chúa Kitô và Giáo Hội”. “Chúng ta có thể cảm thấy thoái chí khi tiến trình này xảy ra chậm chạp, nhưng còn hơn là mối đe doạ thụt lùi. Trái lại, đó là lý do tốt để tiến lên phía trước như người tiền nhiệm tôi đã chỉ ra trong Thông điệp 'Ut Unum Sint' về dấn thân đại kết của Giáo Hội Công Giáo, nơi mà ngài nói đến tình liên đới huynh đệ đã được tái khám phá và to lớn hơn trong phục vụ nhân loại”.

Đức Thánh Cha đưa ra kết luận rằng: “Chúa Thánh Thần sẽ phù giúp chúng ta trong sữ yếu đuối của chúng ta. Dù cho nhiều trở ngại cần phải vượt thắng, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn chúng ta theo con đường chính trực”.