Hôm thứ Năm 18/7/2002, tòa án tại quận Ambikapur thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, đã ra lệnh phạt tù sơ Bridhi Ekka, 56 tuổi, thuộc dòng Ursula, 6 tháng tù giam vì tội đã dám chiêu dụ tín đồ Ấn Giáo trái phép.
Được biết theo một luật đang gây ra rất nhiều tranh cãi, khi một người muốn được rửa tội theo Công Giáo, người đứng ra rửa tội cần phải báo với đồn cảnh sát gần nhất và chờ đợi cho đến khi nào đồn cảnh sát cho phép thì mới được rửa tội cho người muốn xin theo đạo. Thông thường, trong các trường hợp như vậy, cảnh sát sẽ mời người muốn xin theo đạo lên để hăm dọa, kể cả đánh đập để họ từ bỏ ý định muốn xin theo đạo.
Sơ Bridhi Ekka đã rửa tội cho một người đang lúc hấp hối. Sơ đã không báo cáo với cảnh sát và cũng đã không chờ cho đến khi cảnh sát có ý kiến. Đó là lý do tại sao quan tòa bỏ tù sơ.
Ngay sau khi quan tòa kêu án, sơ Bridhi Ekka đã bị lôi ngay vào nhà giam. Cha Henry D'Souza, giám đốc ủy ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho biết: "Thật là buồn và đáng kinh ngạc khi một nữ tu là người đầu tiên trở thành nạn nhân của cái luật phi lý này".
Đây là bản án đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ liên quan đến luật cải đạo. Chính quyền Ấn có lẽ muốn "dằn mặt" các nhà truyền giáo tại Ấn qua vụ án hy hữu này.
Được biết theo một luật đang gây ra rất nhiều tranh cãi, khi một người muốn được rửa tội theo Công Giáo, người đứng ra rửa tội cần phải báo với đồn cảnh sát gần nhất và chờ đợi cho đến khi nào đồn cảnh sát cho phép thì mới được rửa tội cho người muốn xin theo đạo. Thông thường, trong các trường hợp như vậy, cảnh sát sẽ mời người muốn xin theo đạo lên để hăm dọa, kể cả đánh đập để họ từ bỏ ý định muốn xin theo đạo.
Sơ Bridhi Ekka đã rửa tội cho một người đang lúc hấp hối. Sơ đã không báo cáo với cảnh sát và cũng đã không chờ cho đến khi cảnh sát có ý kiến. Đó là lý do tại sao quan tòa bỏ tù sơ.
Ngay sau khi quan tòa kêu án, sơ Bridhi Ekka đã bị lôi ngay vào nhà giam. Cha Henry D'Souza, giám đốc ủy ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho biết: "Thật là buồn và đáng kinh ngạc khi một nữ tu là người đầu tiên trở thành nạn nhân của cái luật phi lý này".
Đây là bản án đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ liên quan đến luật cải đạo. Chính quyền Ấn có lẽ muốn "dằn mặt" các nhà truyền giáo tại Ấn qua vụ án hy hữu này.