Dòng tu Phanxicô ở Ðất Thánh mời gọi các tín hữu hãy đến mừng lễ Giáng sinh ở Bethléem mặc dù binh lính Do thái ra lệnh giới nghiêm cấm dân chúng ở thành phố này bước ra đường.
Cha Giovanni Battistelli, phụ trách Dòng Phanxicô ở Ðất Thánh báo động là các phe phái muốn dùng bạo lực để xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo trên mảnh đất này. “Các người Kitô hữu trên thế giới có quyền và có bổn phận đến mừng lễ Giáng sinh ở Bethléem, nơi Chúa giáng trần”.
Ðến Bethléem trong lúc này là một cử chỉ tương thân tương ái, mang lại một niềm an ủi cho những người anh em Kitô bị áp bức đày đọa. Các nơi thánh không phải chỉ là những cục đá vô tri mà là những nét vô hình ghi lại biết bao nhiêu là biến cố thánh, là những nơi cầu nguyện để tăng thêm niềm tin và đón nhận ân sủng thiêng liêng.
Quyền đến viếng Ðất Thánh là quyền căn bản của các tín hữu đến hành hương cũng như của các tín hữu sinh sống tại đây. Những cuộc leo thang bạo động và thù hận giữa Do thái và Palestine đã đưa đến việc ôm bom khủng bố và trả thù bằng cách bắn giết và hành hạ những người vô tội. Tất cả đã trở thành những trường hợp quá bi thảm cho những Kitô hữu đang sinh sống nơi vùng đất mà Chúa Jesus đã sinh ra.
Ðứng trước những phong tỏa các thành phố của binh lính Do thái, lệnh giới nghiêm, chết chóc xẩy ra từng ngày, kinh tế suy sập, người Kitô hữu ở Ðất Thánh phải gánh chịu và cảm thấy như bị thế giới bỏ quên “sống chết mặc bay”.
Sự hiện diện của những người hành hương thật tối cần thiết, người hành hương đến Ðất Thánh chỉ còn khoảng 20%, các công việc làm ăn đình trệ, thành phố ngày nay trở thành một thành phố chết.
Cha Bestistelli kêu gọi thế giới thúc đẩy các phe phái tôn trọng các nơi Thánh bằng những luật quốc tế nhất là giữa Do thái và Palestine để những những người hành hương có thể đến viếng những nơi Thánh mà họ hằng mong ước.
Cha Giovanni Battistelli, phụ trách Dòng Phanxicô ở Ðất Thánh báo động là các phe phái muốn dùng bạo lực để xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo trên mảnh đất này. “Các người Kitô hữu trên thế giới có quyền và có bổn phận đến mừng lễ Giáng sinh ở Bethléem, nơi Chúa giáng trần”.
Ðến Bethléem trong lúc này là một cử chỉ tương thân tương ái, mang lại một niềm an ủi cho những người anh em Kitô bị áp bức đày đọa. Các nơi thánh không phải chỉ là những cục đá vô tri mà là những nét vô hình ghi lại biết bao nhiêu là biến cố thánh, là những nơi cầu nguyện để tăng thêm niềm tin và đón nhận ân sủng thiêng liêng.
Quyền đến viếng Ðất Thánh là quyền căn bản của các tín hữu đến hành hương cũng như của các tín hữu sinh sống tại đây. Những cuộc leo thang bạo động và thù hận giữa Do thái và Palestine đã đưa đến việc ôm bom khủng bố và trả thù bằng cách bắn giết và hành hạ những người vô tội. Tất cả đã trở thành những trường hợp quá bi thảm cho những Kitô hữu đang sinh sống nơi vùng đất mà Chúa Jesus đã sinh ra.
Ðứng trước những phong tỏa các thành phố của binh lính Do thái, lệnh giới nghiêm, chết chóc xẩy ra từng ngày, kinh tế suy sập, người Kitô hữu ở Ðất Thánh phải gánh chịu và cảm thấy như bị thế giới bỏ quên “sống chết mặc bay”.
Sự hiện diện của những người hành hương thật tối cần thiết, người hành hương đến Ðất Thánh chỉ còn khoảng 20%, các công việc làm ăn đình trệ, thành phố ngày nay trở thành một thành phố chết.
Cha Bestistelli kêu gọi thế giới thúc đẩy các phe phái tôn trọng các nơi Thánh bằng những luật quốc tế nhất là giữa Do thái và Palestine để những những người hành hương có thể đến viếng những nơi Thánh mà họ hằng mong ước.