Hong Kong: Nhiều bạn trẻ tại Hồng kông từng tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết những ngày Ðại Hội đã đánh động sâu xa trong đời sống đức tin của mình.

Toàn thể giới trẻ đang hướng về Ngày Quốc Tế Giới Tẻ tại Toronto từ ngày 23-28/7 với chủ đề cho lần này: "Các con là muối đất .. các con là ánh sáng thế gian".

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tổ chức mỗi năm một lần từ năm 1986, nhưng được coi là quan trọng và được nhiều bạn trẻ tham dự hơn khi có sự tham dự của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài tham dự cứ mỗi hai năm một lần từ năm 1987. Nhưng cũng có sự ngoại lệ xảy ra vào năm 1999, Ðức Thánh Cha đã dời lại để vào năm sau tức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Năm Thánh 2000.

Louis Lau Kin-hei là một trong hai bạn trẻ đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thứ VIII tại Denver- Hoa Kỳ vào năm 1993, đây được coi là phái đoàn bạn trẻ chính thức đầu tiên từ Giáo phận Hồng Kông. Anh Lau kể lại là phái đoàn đã được yêu cầu trình bày cho các bạn trẻ "nói lên tình hình xã hội tại Hồng Kông và những vai trò mà Giáo Hội và giới trẻ đang thực hiện."

Theo anh Lau kể từ khi có cuộc thanh trừng vào năm 1989 những người biểi tình đòi dân chủ tại quảng trường Tiannamen ở Bắc Kinh, vẫn là những diễn tiến mới, cho nên bản tường trình cũng nói lên tầm ảnh hưởng của nó tại Hồng Kông. Anh thêm rằng anh đã xin Ðức Thánh Cha chú ý nhiều hơn tới Trung Quốc trong một lá thư được trình lên Ðức Thánh Cha sau buổi lễ tại Denver.


Anh kể lại những cảm nghiệm vào lúc đó, biến cố ấy hết sức giá trị, các bạn trẻ đến cùng nhau từ khắp mọi miền trên thế giới, kể cả bạn trẻ từ nhiều tôn giáo khác. Anh ghi nhận sự có mặt của các bạn trẻ từ một nước bị sâu xé vì chiến tranh và từ những nước có chế độ chuyên chế như Bosnia và herzegovina, Slovenia và Amanmar.

Trong phần đọc chứng từ của các bạn trẻ, anh Lau nói "Quan trọng hơn vẫn là các bạn trẻ được cơ hội gióng lên tiếng nói cho quan điểm và sự tin tưởng của mình qua các người đại diện, điều này thật sự làm cho mọi người chú ý".

Phái đoàn bạn trẻ Hồng Kông sau này đã cổ võ khuyến khích các bạn trẻ Hồng Kông tham dự trong tương lai, hãy nói lên tình hình tại Trung Quốc khi mà các bạn trẻ tại nước này không thể tham dự được, và kết quả là lá thư chân tình của các bạn trẻ Trung Quốc đã được các bạn trẻ Hồng Kông gởi đi nhân dịp Ðại Hội Thế Giới Trẻ vào Năm Thánh 2000 tại Roma.

Trung Quốc chỉ cho phép một lần duy nhất cho phép các bạn trẻ Trung Quốc đi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ X tại Manila Phi Luật Tân. Tuy nhiên các Linh Mục, Nữ Tu và các bạn trẻ Trung Quốc đã tự tổ chức lấy để đi tham dự lần này.

Cô Cheung Ka-man, người tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ XII tại Paris- Pháp và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XV vào Năm Thánh 2000 tại Roma, cho biết điều xúc động nhất là những thử thách về thể lý mà các tham dự viên phải trải qua. Trong đêm canh thức với Ðức Giáo Hoàng, "các tham dự viên phải đi bộ nhiều tiếng đồng hồ tới nơi hành lễ và đợi cả một ngày dưới trời nóng bức. Nhiều người bị say nắng và ngất xỉu trước khi Ðức Giáo Hoàng tới nơi".

Sau đêm canh thức, họ phải ngủ đêm ngoài trời để tham dự thánh lễ do Ðức Giáo Hoàng chủ sự vào ngày hôm sau. Dẫu chịu thử thách như thể, cô Cheung nhận ra được những kinh nghiệm thật giá trị và sâu sắc. "Tôi chứng kiến tính chất đại đồng của Giáo Hội Công Giáo. Trong hai dịp tôi đều ở với các gia đình của nước tổ chức Ðại Hội. Tôi thấy họ giữ đạo thế nào".

"Trong hai biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tôi có thể nhận thấy đức tin của mình theo một nghĩa phổ quát hơn. Ðiều này trở nên rất ý nghĩa. Từ đó, tôi có thể rút kinh nghiệm để củng cố đức tin của tôi".

Trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Manila- Phi Luật Tân vào năm 1995, 370 bạn trẻ Hồng Kông đã đến tham dự. Cô Angela Ng Tzi-san, một trong 8 người điều hợp viên hướng dẫn các bạn trẻ cho biết: "Tôi tin đó là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tham dự đông nhất từ trước tới naỵ Hơn 5 triệu khách hành hương đến tham dự từ khắp thế giới". Cô cũng kể lại những khó khăn thể lý phải trải qua.

Nhưng cô nói điều tôi nhớ nhất không phải là sự phiền phức nhưng vẫn là "tính phổ quát của Giáo Hội Công Giáo, khi nhìn đến con người từ những quá trình khác nhau cùng chia sẻ niềm tin và phụng vụ".

"Nhìn thấy Ðức Giáo Hoàng là điều rất thích thú, nhưng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ có ảnh hưởng lớn trên đời sống của nhiều người". Cô ghi nhận thêm điều này nhiều bạn trẻ đã vào chủng viện khi trở về Hồng Kông và "một hay hai người hiện nay đã trở thành Linh Mục".

Tất cả những người tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ khi trở về Hồng Kông đều có chung một cảm nhận và một ý hướng, họ tham gia rất tích cực trong các hoạt động và phục vụ cho Giáo Hội.

Sau lần tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Manila, Giáo Phận Hồng Kông đã thành lập một Ủy Ban đặc trách Mục Vụ Cho Giới Trẻ sau đó 5 tháng. Cô Angela Ng Tzi-san là chủ tịch của ủy ban này, cũng đã cộng tác để tổ chức các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho các lần kế tiếp.