Rome, July 21, 2002 (Zenit) ― Theo luật Kanun, đối với nhiều sắc tộc miền núi phía Bắc Albanie thì máu phải đền nợ máu. Cha Dionis Maka, thuộc dòng Phaxico, 92 tuổi, đã suốt đời tranh đãu, tận tụy khuyên nhủ dân chúng từ bỏ tập tục ghê gớm đó vì nó gây nên nhiều thảm trạng và hận thù không bao giờ chấm dứt.

Ðây là “luật rừng” trong những vùng như Scutari, Dukajini và Lezhe. Trong vùng x ẩy ra nhiều vụ ám sát thanh tóan lẩn nhau để trả thù nợ máu. Họ cũng có những luật dành riêng cho giáo sĩ là không được đụng đến các linh mục và không được thi hành luật nợ máu với giáo sĩ.

Ðể tránh những cuộc trả thù đẩm máu, Cha Dionis đã đi giải hòa nhiều gia dình bằng cách đền bù với gia súc và lời nhắn nhủ về Tình Yêu Tin Mừng.

Trong trường hợp tay ba như thế Cha phải luôn luôn hành động một cách bí mật và thận trọng để tránh làm cho đôi bên khó chịu bực mình. Trước khi đến với các gia đình nạn nhân để điều đình thì Cha phải tìm xem bạn bè họ là ai. Ngài đi gặp từng người một và yêu cầu họ giúp đỡ. Cám đội ơn Chúa, rất nhiều người đã không từ chối mà còn nhiệt tình gíup đỡ nữa.

Cũng theo luật Kanun, cuộc giàn hòa có thể thu xếp được nếu kẻ sát nhân chịu nhận tội, xin lổi và chịu bồi thường mười hai con bò cho gia đình người bị giết. Nhưng đó là việc rất khó khăn vì kẻ sát nhân luôn rất kiêu ngạo không chịu hạ mình xuống để xin lổi.

Luật Kanun hòan tòan trái ngược với tinh thần Phúc Âm và luật pháp. Mặc dù ở trong một quốc gia độc tài mà họ cũng không thể xóa bỏ một tập tục man rợ như vậy được, chỉ nhờ vào tinh thần yêu thương của Tin Mừng mới hòng thay đổi được mà thôi.