VATICAN CITY, Dec. 25, 2002 (Zenit) — Trong bài giảng Lễ Giáng Sinh nửa đêm cũng như trong thông điệp Giáng sinh gởi toàn thế giới, Ðức Thánh Cha khuyến khích người Kitô hữu hãy nhìn ngắm khuôn mặt của Chúa Giêsu Hài Đồng.
“Một trẻ thơ quấn trong khăn tã, đặt nằm trong máng cỏ, đó chính là Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta để dẫn bước chúng ta trên con đưòng an bình.”
“Ðức Mẹ nhìn ngắm Chúa, mơn trớn Chúa và sưởi ấm Chúa, phô bầy ý nghĩa tuyệt vời bao quanh mầu nhiệm Giáng Sinh.”
“Trong hang bò lừa, im lặng như tờ, người Mẹ Trinh nữ, với trực giác báo trước viễn ảnh bạo tàn ghê rợn trên núi Calvary, một vết thương đau đớn trong cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự chết và sự sống, giữa thù hận và yêu thương. Ðức Vua Hòa bình, hôm nay sinh ra tại Bethlehem, sẽ hiến dâng đời sống mình trên núi Golgotha, để cho tình yêu thương được ngự trị trong thế gian.”
Ðức Thánh Cha kết thúc Thông điệp với lời cầu xin Ðức Mẹ giúp đỡ nhân loại nhận biết khuôn mặt của Chúa Kitô trên khuôn mặt những em bé của mọi dân tộc và mọi nền văn hóa.
”Xin Mẹ hãy giúp chúng con trở thành chứng nhân của hòa bình và tình yêu, để tất cả mọi người đàn ông cũng như đàn bà đang sống trong thời đại này, đang bị dày xéo bởi những tranh chấp và những bạo lực không dứt, có thể nhận biết Chúa Hài Đồng. Ðấng được Mẹ bồng ẳm trong tay, đó là Ðấng Cứu Thế, là nguồn mạch vô biên cho một nền hòa bình thật sự mà mọi con tim hằng tìm kiếm và khao khát.”
Ðức Thánh Cha nhắc lại “Năm Mân Côi” và mời gọi mọi Kitô hữu khám phá những điều mới mẽ về Kinh Mân Côi khi chiêm niệm những mầu nhiệm lớn lao của Ðức Kitô qua lối nghiệm ngắm của Mẹ Maria.
“Một trẻ thơ quấn trong khăn tã, đặt nằm trong máng cỏ, đó chính là Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta để dẫn bước chúng ta trên con đưòng an bình.”
“Ðức Mẹ nhìn ngắm Chúa, mơn trớn Chúa và sưởi ấm Chúa, phô bầy ý nghĩa tuyệt vời bao quanh mầu nhiệm Giáng Sinh.”
“Trong hang bò lừa, im lặng như tờ, người Mẹ Trinh nữ, với trực giác báo trước viễn ảnh bạo tàn ghê rợn trên núi Calvary, một vết thương đau đớn trong cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự chết và sự sống, giữa thù hận và yêu thương. Ðức Vua Hòa bình, hôm nay sinh ra tại Bethlehem, sẽ hiến dâng đời sống mình trên núi Golgotha, để cho tình yêu thương được ngự trị trong thế gian.”
Ðức Thánh Cha kết thúc Thông điệp với lời cầu xin Ðức Mẹ giúp đỡ nhân loại nhận biết khuôn mặt của Chúa Kitô trên khuôn mặt những em bé của mọi dân tộc và mọi nền văn hóa.
”Xin Mẹ hãy giúp chúng con trở thành chứng nhân của hòa bình và tình yêu, để tất cả mọi người đàn ông cũng như đàn bà đang sống trong thời đại này, đang bị dày xéo bởi những tranh chấp và những bạo lực không dứt, có thể nhận biết Chúa Hài Đồng. Ðấng được Mẹ bồng ẳm trong tay, đó là Ðấng Cứu Thế, là nguồn mạch vô biên cho một nền hòa bình thật sự mà mọi con tim hằng tìm kiếm và khao khát.”
Ðức Thánh Cha nhắc lại “Năm Mân Côi” và mời gọi mọi Kitô hữu khám phá những điều mới mẽ về Kinh Mân Côi khi chiêm niệm những mầu nhiệm lớn lao của Ðức Kitô qua lối nghiệm ngắm của Mẹ Maria.