ROME 21/03/07 - Thế giới quyền anh (Boxing) không ai là không biết tới Don King, 75 tuổi nhưng lúc nào cũng thích để mái tóc bạc dựng đứng lên trời. Ông là người chuyên dàn xếp để những võ sĩ thượng thặng nhất thế giới lên võ đài tranh chức vô địch.
Trong ngày hôm qua thứ Tư, ông đã được giới chức tại Vatican xếp cho ngồi ở vị trí hàng đầu trong buổi triều yết ĐTC dành cho công chúng tại quảng trường thánh Phêrô. Ông đã phất cờ Hoa Kỳ, Ý và cờ Tòa Thánh Vatican.
ĐTC đã đi xuống gặp gỡ và chào đón mọi người. Ông Don King đã được nói chuyện riêng với ĐGH. Ông trao tặng ĐTC một đai “vô địch quyền anh” màu xanh vàng với ý nghĩa tôn vinh ĐTC là võ sĩ vô địch của hòa bình thế giới. Ông cũng trao tay cho ĐTC lá thư xin ĐTC cầu nguyện cho những người già, người bệnh tật. Ông cũng xin ĐTC cầu nguyện cho Tổng Thống Bush, cho người vợ của ông và các võ sĩ đang bị thương vì các trận đấu.
Ông Don King đã thú nhận với phóng viên AP: “Tại quảng trường Thánh Phêrô, trong 2 tiếng đồng hồ, nhìn thấy ĐTC tôi đã run lên. Tôi đã thực sự cảm nghiệm được ý nghĩa tâm linh. Niềm tin đã giúp chúng ta vượt qua mọi chuyện”
Theo thông tấn AP, ông Don King đến Ý để đại diện cho võ sĩ Luca Messi trong một trận đấu quốc tế. Ông ước ao được gặp ĐTC và bào huynh của võ sĩ Messi là một linh mục ở Roma đã giúp ông có được chỗi ngồi danh dự trong buổi ĐGH tiếp kiến công chúng.
Tưởng cũng nên nói thêm: Ông Don King thời còn trẻ đã từng ngồi tù 4 năm vì tội ngộ sát. Tại Ý ông đang tổ chức cuộc gây quỹ để giúp phục hồi tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ Đức Bà Cả ở Ý.
![]() |
| Don King tại quảng trường thánh Phêrô |
ĐTC đã đi xuống gặp gỡ và chào đón mọi người. Ông Don King đã được nói chuyện riêng với ĐGH. Ông trao tặng ĐTC một đai “vô địch quyền anh” màu xanh vàng với ý nghĩa tôn vinh ĐTC là võ sĩ vô địch của hòa bình thế giới. Ông cũng trao tay cho ĐTC lá thư xin ĐTC cầu nguyện cho những người già, người bệnh tật. Ông cũng xin ĐTC cầu nguyện cho Tổng Thống Bush, cho người vợ của ông và các võ sĩ đang bị thương vì các trận đấu. Ông Don King đã thú nhận với phóng viên AP: “Tại quảng trường Thánh Phêrô, trong 2 tiếng đồng hồ, nhìn thấy ĐTC tôi đã run lên. Tôi đã thực sự cảm nghiệm được ý nghĩa tâm linh. Niềm tin đã giúp chúng ta vượt qua mọi chuyện”
Theo thông tấn AP, ông Don King đến Ý để đại diện cho võ sĩ Luca Messi trong một trận đấu quốc tế. Ông ước ao được gặp ĐTC và bào huynh của võ sĩ Messi là một linh mục ở Roma đã giúp ông có được chỗi ngồi danh dự trong buổi ĐGH tiếp kiến công chúng.
Tưởng cũng nên nói thêm: Ông Don King thời còn trẻ đã từng ngồi tù 4 năm vì tội ngộ sát. Tại Ý ông đang tổ chức cuộc gây quỹ để giúp phục hồi tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ Đức Bà Cả ở Ý.
