Diễn từ của Đức Gioan Phaolô II trước lúc đọc kinh Truyền tin

Castel Gandolfo, 21/7/2002 (ZENIT org)- Không đầy 48 giờ nữa để đi Toronto, Canada, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố ngài chuẩn bị cách nồng nhiệt tham dự những Ngày Thế giới Giới trẻ từ ngày 23 tới 28 juillet.

Toronto, thành phố chính có ơn gọi làm thành phố của người tứ xứ, sắp trở nên trong vòng một tuần lễ thủ đô thế giới của giới trẻ, tương lai và hy vọng của Giáo hội và nhân loại! Tôi chào từ bây giờ và tôi cám ơn tất cả những ai làm việc để đón tiếp những người hành hương trẻ, họ sẽ đến với nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ tháp tùng họ. Cám ơn anh em rất nhiều! Merci beaucoup! Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố, trước lúc đọc kinh Truyền tin với các tín hữu tập hợp trong sân nhà nghỉ giáo hoàng Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng qua những tháng hè.

Đức Thánh Cha đã nhắc lại mục tiêu của chuyến hành trình quốc tế thứ 97 ngài sắp thực hiện: tôi đi cầu nguyện với họ, tôi vui mừng và cùng họ làm một cuộc thí nghiệm đức tin bồi bổ, ngài đã truyên bố.

Những biến cố bi thảm của ngày 11 Septembre năm ngoái và của cuộc xung đột nơi Đất Thánh đã phủ một bóng tối trên thế giới. Nhưng Chúa Giêsu khuyên các tông đồ đừng sợ và nói lại với các ông: Chính anh em là muối cho đời... chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5:13-14), Đức Giáo Hoàng đã nói thêm, ngài nhắc lại chủ đề của những Ngày Thế giới Giới trẻ. Những kitô hữu trẻ, những người sẽ hiện diện tại Toronto sẵn sàng đáp ứng Chúa Kitô. Chúng con ở đây! Chúng con ở đó! Nghe lời Chúa, và không sợ, chúng con sẽ quăng lưới Tin Mừng (x. Lc 5, 5), ngài đã nói tiếp.


Đức Giáo Hoàng cũng đặc biệt nghỉ đến tất cả thanh niên không thể đến được với ngài tại Toronto, nhưng sẽ theo dõi biến cố qua các phương tiện truyền thông. Tất cả chúng ta sẽ hợp nhất qua lời cầu nguyện, cầu xin Thần khí duy nhất, Đấng làm cho tất cả mọi người kitô hữu thành một Thân thể trong Chúa kitô, ngài đã tuyên bố.


Cuối bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng đã xin các kitô hữu cầu nguyện cách riêng cho các tham dự viên ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Ngài đã tuyên bố bằng tiếng Pháp: các anh chị em hành hương nói tiếng Pháp, tôi chào anh chị em cách chân tình, xin anh chị em cầu nguyện cho giới trẻ tập hợp tại Canada để cử hành Ngày thế giới giới trẻ. Ước chi thời gian mạnh này giúp họ nên muối và ánh sáng thế gian. Với Phép lành Tòa Thánh.

Đức Gioan Phaolô II xem ra có sức khoẻ tốt. Cuối buổi kinh Truyền tin, ngài chào hỏi hàng chục em bé, và những người khuyết tật đi xe lăng. Sau khi chào những người hành hương bằng nhiều thứ tiếng, ngài khám phá sự hiện diện của một đội hợp xướng Ba-lan giữa những người tín hữu hiện diện trong sân nhà nghỉ của ngài tại Castel Gandolfo. Ngài đã xin xin các em giải thích một trong những bài hát được ưa thích, do một giám mục sáng tác. Giám mục sẽ bằng lòng trên trời khi nghe tiếng hát các con, ngài đã bình luận sau khi nghe các em đó giải thích. Bấy giờ tất cả những người ba lan đồng thanh la lên: Hãy đến với chúng con. Đức Giáo hoàng trả lời lúc này còn phải đi Canada. Nhưng một cuộc hành trình về Ba lan đã tiên liệu từ 16-19 Tháng 8.

Sau ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Canada, Đức Giáo Hoàng sẽ đi Guatemala và Mexique