ANOKA, Minn (CNS) – Cầu kinh sốt sắng mang lại cho chúng ta những ý tưởng và hành động tốt đẹp. Bà Clara Lehn ở giáo xứ Stephen ở Anoka muốn giúp đỡ người nghèo nhưng bà không biết làm cách nào. Bà đã cầu nguyện sốt sắng trong ba tháng và mong có người nào đến xin bà giúp đỡ.
Cách đây hơn 2 năm, một tín hữu trong giáo xứ nhờ bà giúp nếu bà tình nguyện đến làm việc trong chương trình “Dọn ăn cho người nghèo.” Bà hăng hái nhận lời ngay. Từ đó mỗi ngày thứ bảy bà đến giáo xứ cùng với 30 người tình nguyện khác sửa soạn bửa ăn cho 200 người nghèo đến ăn miển phí. Một số thực phẩm nhận được từ những nhà hảo tâm, số còn lại giáo xứ đài thọ.
Bà Lehn nay điều khiển chương trình này thật hoàn hảo và mỗi ngày thứ bảy người nghèo trong vùng có được một bửa ăn ngon lành. Bà cho biết công việc này giúp bà trưởng thành trong đời sống đạo đức, sốt sắng cầu nguyện và cuộc sống bà dã thay đổi từ cá nhân ích kỷ buồn nản đến một cuộc sống vui tươi có ý nghĩa và hạnh phúc.
Cách đây hơn 2 năm, một tín hữu trong giáo xứ nhờ bà giúp nếu bà tình nguyện đến làm việc trong chương trình “Dọn ăn cho người nghèo.” Bà hăng hái nhận lời ngay. Từ đó mỗi ngày thứ bảy bà đến giáo xứ cùng với 30 người tình nguyện khác sửa soạn bửa ăn cho 200 người nghèo đến ăn miển phí. Một số thực phẩm nhận được từ những nhà hảo tâm, số còn lại giáo xứ đài thọ.
Bà Lehn nay điều khiển chương trình này thật hoàn hảo và mỗi ngày thứ bảy người nghèo trong vùng có được một bửa ăn ngon lành. Bà cho biết công việc này giúp bà trưởng thành trong đời sống đạo đức, sốt sắng cầu nguyện và cuộc sống bà dã thay đổi từ cá nhân ích kỷ buồn nản đến một cuộc sống vui tươi có ý nghĩa và hạnh phúc.