GERMANY (Fides) – Những người trẻ của nước Ðức sẽ đến ca hát trước mỗi nhà để lạc quyên nhằm yểm trợ 3000 chương trình giúp đỡ những người bạn trẻ cùng lứa tuổi trên tòan thế giới.
Cứ mỗi năm vào tháng giêng theo như truyền thống trong những thập niên vừa qua, có khoảng 500,000 người trẻ, con trai con gái, cải trang như Ba Vua, tay cầm ngôi sao, đi từng nhóm một đến từng nhà hát những bài hát Giáng sinh và “Chúc Mừng Năm Mới”.
Họ đi lạc quyên như vậy để giúp những người trẻ trai và gái cùng tuổi với họ đang gặp khó khăn, thiếu thốn và đau khổ trên nhiều phương diện. Họ đi ca hát “dưới ánh sao” như vậy, nhiều khi dưới thời tiết mùa đông lạnh buốt, mủi thì lạnh đỏ gay, tay chân thì lạnh cóng, nhưng rất ấm áp trong lòng. Nhà nào cũng vui vẻ giúp đỡ, rất ít nhà từ chối.
“Khi chúng tôi gỏ cửa, họ vui vẻ mở cửa và chúng tôi bắt đầu hát và chia sẻ niềm vui với họ và chúng tôi cảm thấy niềm vui đuợc làm vua trong một ngày.”
Ở nước Ðức, đây là sáng kiến của những nhà Truyền giáo Công giáo khi họ tổ chức cuộc lạc quyên này, để nói lên là mỗi đứa trẻ đều có quyền sống, cần có một chỗ ở, một gia đình như một tổ ấm.
Trong năm 2002, nhờ những cuộc lạc quyên như vậy mà họ có thể hỗ trợ cho 3000 chương trình từ thiện ở Á đông, các đảo ở vùng Thái Bình đương và Châu Mỹ La tinh
.
Truyền thống “Hát dưới ánh sao” được lan rộng đến các nước khác như Thụy sĩ, Áo quốc, Russia và Iceland. Những tập tục này, ngày nay cũng thịnh hành ở Phi châu như Ethiopie, Kenya, Tanzania và Ouganda. Ở Ý thì các Cơ quan Truyền giáo Từ thiện không những kêu cầu Ba Vua mà còn nhờ đến cả Ông Già Noël nữa.
Cứ mỗi năm vào tháng giêng theo như truyền thống trong những thập niên vừa qua, có khoảng 500,000 người trẻ, con trai con gái, cải trang như Ba Vua, tay cầm ngôi sao, đi từng nhóm một đến từng nhà hát những bài hát Giáng sinh và “Chúc Mừng Năm Mới”.
Họ đi lạc quyên như vậy để giúp những người trẻ trai và gái cùng tuổi với họ đang gặp khó khăn, thiếu thốn và đau khổ trên nhiều phương diện. Họ đi ca hát “dưới ánh sao” như vậy, nhiều khi dưới thời tiết mùa đông lạnh buốt, mủi thì lạnh đỏ gay, tay chân thì lạnh cóng, nhưng rất ấm áp trong lòng. Nhà nào cũng vui vẻ giúp đỡ, rất ít nhà từ chối.
“Khi chúng tôi gỏ cửa, họ vui vẻ mở cửa và chúng tôi bắt đầu hát và chia sẻ niềm vui với họ và chúng tôi cảm thấy niềm vui đuợc làm vua trong một ngày.”
Ở nước Ðức, đây là sáng kiến của những nhà Truyền giáo Công giáo khi họ tổ chức cuộc lạc quyên này, để nói lên là mỗi đứa trẻ đều có quyền sống, cần có một chỗ ở, một gia đình như một tổ ấm.
Trong năm 2002, nhờ những cuộc lạc quyên như vậy mà họ có thể hỗ trợ cho 3000 chương trình từ thiện ở Á đông, các đảo ở vùng Thái Bình đương và Châu Mỹ La tinh
.
Truyền thống “Hát dưới ánh sao” được lan rộng đến các nước khác như Thụy sĩ, Áo quốc, Russia và Iceland. Những tập tục này, ngày nay cũng thịnh hành ở Phi châu như Ethiopie, Kenya, Tanzania và Ouganda. Ở Ý thì các Cơ quan Truyền giáo Từ thiện không những kêu cầu Ba Vua mà còn nhờ đến cả Ông Già Noël nữa.