Patna, Ấn Độ 20/05/07 – Theo tin của cha Nirmalo Carvalho, giám đốc Tin Tức Á Châu, một người phụ nữ Dalit thuộc giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ đã bị bị giết vì dám hỏi một người thuộc giai cấp thượng lưu.

Bà Karo Devi thuộc gia cấp cùng đinh Dalit ngụ tại làng Dhansil, quận Gaya nằm về phía đông bang Bihar, Ấn Độ đã bị đánh trọng thương vào hôm thứ Sáu vừa qua vì dám hỏi một người giai cấp thượng lưu là ông Saroj Singh, về một con bò của bà bị mất. Vì chuyện này ông Saroj Singh nguyên là cựu hội viên hội đồng làng cùng với người em đã đánh đập vợ chồng ông bà Devi. Bà Karo Devi đã chết trong bệnh viện vào thứ Bảy vừa qua.

Dân làng biết tin đã giận dữ kéo nhau ra chiếm tuyến đường lưu thông từ Gaya tới Cherki. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ giao thông trên đường Gaya-Cherki mới được tái lập khi cảnh sát cam kết với dân làng là sẽ đem kẻ sát nhân ra trước công lý.

Phát ngôn viên quận hạt Gaya là ông Amit Jain nói dựa vào tin tức, án mạng này xuất phát từ vấn đề tranh cãi chủ quyền con đường đi. Nhưng khi vấn đề được nêu ra là ông Saroj Singh thuộc gia cấp thượng lưu, là địa chủ và người dân Dalit ở hai làng xa nhau nên chủ quyền con đường không phải là nguyên cớ cho vụ giết người thì phát ngôn viên quận hạt Gaya cũng cho rằng có thể chuyện mất con bò là nguyên nhân vụ giết người. Tuy nhiên, cùng thuộc gia cấp trên, phát ngôn viên quận hạt đã chống chế: “ Chắc chắn, không ít thì nhiều ông Saroj Singh và em của ông không muốn nhúng tay vào vụ giết người này”

Bà Ruth Manorama một người Dalit được giải thưởng “Quyề Sống” cho biết Ủy Ban Quốc Gia Phụ Nữ Dalit sẽ gửi phái đoàn đến tìm hiểu nột vụ và sẽ trình kết quả lên Ủy Ban Nhân Quyền để đòi hỏi vụ này phải được đưa ra trước công lý.

Bà Ruth Manorama cũng cho biết nạn kỳ thị giai cấp đã trở thành vấn đề bạo động nghiêm trọng đối với phụ nữ cùng đinh người Dalit. Chính phủ trung ương cũng chẳng có biện pháp nào bảo vệ những người phụ nữ này. Trong hơn 60 năm qua, từ khi Ấn Độ dành được độc lập, thân phận người phụ nữ Dalit chẳng có mấy thay đổi gì và nhiều khi sự áp bức ấy lại còn được giai cấp thượng lưu thánh hóa qua những nghi lễ tôn giáo.