Marseilles (Fides) ― “Trong mọi hoàn cảnh Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta”. Ðó là châm ngôn của Cha Joseph Marie Perrin, dòng Dominican, 97 tuổi vừa qua đời năm nay.
Mổi lần có người đến than vãn cùng cha, cha thường khuyên nhủ: “Hãy sống đời sống mà Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta vì lòng yêu thương của Chúa thật là bao la và vĩ đại.” Có thể anh chị sẽ hỏi làm sao có thể được? Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức và yêu mến người khác như Thiên Chúa đã yêu mến họ. Ðiều đó thật là đơn giản, đó chính là cách sống của người có Thiên Chúa, Cha Perrin lấy đó làm chân ngôn mổi lần tiếp xúc với người nào.
Cha Perrin sinh năm 1905 tại nước Pháp, bị mù mắt từ năm 12 tuổi, khổ nạn đó vẫn không làm mất ý chí muốn trở thành linh mục để yêu thương và phục vụ. Ngài cương quyết học Braille và dòng Dominicain đã thâu nhận ngài. Năm 1927 ngài được thụ phong linh mục với phép chuẩn đặc biệt của Ðức Thánh Cha Pius XI. Ngài làm việc mục vụ với tu sĩ và giới trẻ, đặc biệt là với ngừơi Do thái.
Trong thời kỳ Ðức quốc xã, ngài bị sở Mật Vụ Ðức (Gestapo) bỏ tù hai lần nên sau đó ngài phải sống ẩn dật nhưng vẩn hết lòng giúp đỡ những người Do thái nên nuớc Do thái đã tưởng thưởng ngài giải Ysa Vashem.
Mặc dù đã qua đời nhiều người vẫn còn nhắc nhớ đến ngài như người có một tâm hồn tươi trẻ và hồn nhiên, luôn lắng nghe những lo âu của người khác và khuyên nhủ họ bằng đời sống của chính mình. Cuộc đời của ngài là một tấm gương sáng trong việc rao giảng Tin Mừng.
Mổi lần có người đến than vãn cùng cha, cha thường khuyên nhủ: “Hãy sống đời sống mà Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta vì lòng yêu thương của Chúa thật là bao la và vĩ đại.” Có thể anh chị sẽ hỏi làm sao có thể được? Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức và yêu mến người khác như Thiên Chúa đã yêu mến họ. Ðiều đó thật là đơn giản, đó chính là cách sống của người có Thiên Chúa, Cha Perrin lấy đó làm chân ngôn mổi lần tiếp xúc với người nào.
Cha Perrin sinh năm 1905 tại nước Pháp, bị mù mắt từ năm 12 tuổi, khổ nạn đó vẫn không làm mất ý chí muốn trở thành linh mục để yêu thương và phục vụ. Ngài cương quyết học Braille và dòng Dominicain đã thâu nhận ngài. Năm 1927 ngài được thụ phong linh mục với phép chuẩn đặc biệt của Ðức Thánh Cha Pius XI. Ngài làm việc mục vụ với tu sĩ và giới trẻ, đặc biệt là với ngừơi Do thái.
Trong thời kỳ Ðức quốc xã, ngài bị sở Mật Vụ Ðức (Gestapo) bỏ tù hai lần nên sau đó ngài phải sống ẩn dật nhưng vẩn hết lòng giúp đỡ những người Do thái nên nuớc Do thái đã tưởng thưởng ngài giải Ysa Vashem.
Mặc dù đã qua đời nhiều người vẫn còn nhắc nhớ đến ngài như người có một tâm hồn tươi trẻ và hồn nhiên, luôn lắng nghe những lo âu của người khác và khuyên nhủ họ bằng đời sống của chính mình. Cuộc đời của ngài là một tấm gương sáng trong việc rao giảng Tin Mừng.