Mindanao -
Ngày 10/6 vừa qua cha Giancarlo Bossi, thành viên Hội Thừa Sai Giáo Hoàng Truyền Giáo (PIME) đã bị bắt cóc tại khu vực quần đảo Mindanao. Điều gây quan ngại cho Giáo Hội tại đây là trái với thông lệ, những kẻ bắt cóc đã không đòi tiền chuộc và tới nay vẫn không có tin tức gì liên quan đến ngài.
Quân đội Phi đã dùng tầu hải quân chặn đường rút lui trên biển của bọn bắt cóc và tổ chức các cuộc hành quân truy lùng. Cha Gianni Sandalo, bề trên miền của PIME cho thông tấn xã Công Giáo Tin Tức Á Châu biết như sau: “Chúng tôi chưa rõ những kẻ bắt cóc này là ai. Họ cũng chẳng liên lạc để đòi tiền chuộc. Chúng tôi chờ đợi, chúng tôi đang cố gắng đóng vai trò trung gian của Giáo Hội, và chúng tôi cầu nguyện cho người anh em của mình. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm trong lúc này. Hôm qua, chúng tôi đã quyết định đề cử cha Nador Jasulga, giám quản miền Phủ Doãn Tông Tòa Ipil để liên lạc với những kẻ bắt cóc”.
Được biết cha Sandalo và cha Jasulga sẽ có những cuộc gặp gỡ với chính quyền và quân đội Phi tại Ipil hôm nay. Cha Sandalo đã có những cuộc tiếp xúc với nhóm Quân Đội Giải Phóng Hồi Giáo Moro nhưng không có kết quả. Cha Sandalo và cha Jasulga sẽ đến Payao, nơi cha Bossi bị bắt hôm 10/6 để xem có thu thập được tin tức hữu ích gì không.
Trong cuộc họp báo hôm 14/6, cha Sandalo nhấn mạnh rằng những chỉ trích của báo chí cho rằng chính quyền Phi không tận tình trong việc giải cứu cha Bossi là không có cơ sở: “Họ đã làm tất cả những gì có thể được cho cha Bossi. Tôi thấy các quân nhân trở về sau một ngày lùng kiếm dài trong các vùng đồi núi và họ mệt nhoài. Nếu họ không dùng các phương tiện tân tiến hơn thì không phải vì họ không quan tâm đến số phận cha Bossi mà vì họ thực sự không có những phương tiện đó”.
Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư tại Vatican, cha Giuseppe Buono (PIME) đã gặp Đức Thánh Cha và xin ngài ban phép lành cho cha Bossi. Đức Thánh Cha nói: “Tôi không chỉ ban phép lành cho ngài nhưng còn là một lời cầu nguyện liên tục cho ngài”.
![]() |
| Cha Giancarlo Bossi |
Quân đội Phi đã dùng tầu hải quân chặn đường rút lui trên biển của bọn bắt cóc và tổ chức các cuộc hành quân truy lùng. Cha Gianni Sandalo, bề trên miền của PIME cho thông tấn xã Công Giáo Tin Tức Á Châu biết như sau: “Chúng tôi chưa rõ những kẻ bắt cóc này là ai. Họ cũng chẳng liên lạc để đòi tiền chuộc. Chúng tôi chờ đợi, chúng tôi đang cố gắng đóng vai trò trung gian của Giáo Hội, và chúng tôi cầu nguyện cho người anh em của mình. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm trong lúc này. Hôm qua, chúng tôi đã quyết định đề cử cha Nador Jasulga, giám quản miền Phủ Doãn Tông Tòa Ipil để liên lạc với những kẻ bắt cóc”.
Được biết cha Sandalo và cha Jasulga sẽ có những cuộc gặp gỡ với chính quyền và quân đội Phi tại Ipil hôm nay. Cha Sandalo đã có những cuộc tiếp xúc với nhóm Quân Đội Giải Phóng Hồi Giáo Moro nhưng không có kết quả. Cha Sandalo và cha Jasulga sẽ đến Payao, nơi cha Bossi bị bắt hôm 10/6 để xem có thu thập được tin tức hữu ích gì không.
Trong cuộc họp báo hôm 14/6, cha Sandalo nhấn mạnh rằng những chỉ trích của báo chí cho rằng chính quyền Phi không tận tình trong việc giải cứu cha Bossi là không có cơ sở: “Họ đã làm tất cả những gì có thể được cho cha Bossi. Tôi thấy các quân nhân trở về sau một ngày lùng kiếm dài trong các vùng đồi núi và họ mệt nhoài. Nếu họ không dùng các phương tiện tân tiến hơn thì không phải vì họ không quan tâm đến số phận cha Bossi mà vì họ thực sự không có những phương tiện đó”.
Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư tại Vatican, cha Giuseppe Buono (PIME) đã gặp Đức Thánh Cha và xin ngài ban phép lành cho cha Bossi. Đức Thánh Cha nói: “Tôi không chỉ ban phép lành cho ngài nhưng còn là một lời cầu nguyện liên tục cho ngài”.
