Sinh viên biểu tình đòi dân chủ
Xô xát với cảnh sát
Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 19/6/2006, Đức Tổng Giám Mục Roberto Luckert, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela lên tiếng cho rằng những hành động gần đây của chính quyền Hugo Chávéz như đóng cửa hệ thống truyền thanh và truyền hình Caracas đã khiến cho có thêm nhiều người dân Venezuela tỉnh mộng và không còn chút niềm tin gì vào tiến trình bầu cử sắp diễn ra.

“Dân chúng đã đánh mất hy vọng và lòng khao khát muốn được đi bầu”. Ngài chế riễu: “Thật là khôi hài khi phí phạm thời gian và tiền bạc để đi bầu khi chúng ta đã biết chắc kết quả sẽ diễn ra như thế nào. Dân chúng chẳng còn tin tưởng gì vào cuộc bầu cử này. Sự thất vọng của chúng ta chỉ ngày một dâng cao”.

Trong dịp này, Đức Tổng Giám Mục cũng bày tỏ sự ủng hộ của cá nhân ngài cũng như của Hội Đồng Giám Mục Venezuela trước cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên. Theo Đức Cha Luckert, các sinh viên “đang xuống đường để bảo vệ quyền hiến định của họ”. Ngài cho rằng những cuộc biểu tình phản đối này là “dưỡng khí cho tuổi trẻ” sau nhiều năm dài phải đối diện với những vấn nạn quốc gia.

“Tuổi trẻ đang tranh đấu cho Venezuela, cho tự do, cho việc tôn trọng những quyền hiến định của người dân Venezuela”.

Theo Đức Tổng Giám Mục Luckert, việc Hugo Chávéz đe dọa quyền tự trị đại học chỉ là hệ quả tất yếu của việc chống lại bất cứ những ai dám có ý kiến khác với chính sách xã hội chủ nghĩa của Chávéz, một chính sách mà ngài mô tả là “độc tài quân phiệt”. “Họ muốn đẩy đất nước này xuống biển bất hạnh của Cuba, nơi chẳng có các đại học tự trị cũng như chẳng có quyền tự do phát biểu ý kiến”.

Đức Cha Luckert cảnh cáo rằng quyết định tùy tiện đóng cửa đài phát thanh và phát hình Caracas làm cho người ta lo ngại rằng y cũng sẽ hành động tương tự như vậy với bất cứ cơ chế nào trong xã hội.