AHMEDABAD, Ấn Độ (UCAN) 29/6, 2007. Các Kitôhữu tại Gujarat đã nghênh đón trát lệnh của Toà Án Cao Cấp ngăn chặn tiểu bang miền Tây Ấn Độ không ghi các trường hợp theo đạo luật chống trở lại.

Ngày 25/6, Tòa án cao nhất của tiểu bang đã ra lệnh chính quyền không được ghi các trường hợp theo Luật Tự Do Cho Các Tôn Giáo Gujarat, mà quốc hội lập pháp của tiểu bang thông qua năm 2003.

Lệnh tòa án đến theo một đơn xin kết hợp từ đơn vị Gujarat của Hội Đồng Kitô Toàn Ấn Đại Kết và Trường Cao Đẳng Kinh Thánh Alpha, do một nhóm Tin Lành điều hành.

Các nhóm Kitô thúc đẩy tỏa án bác bỏ một trường hợp được ghi chống lại hai nhân viên quản trị trường Cao Đẳng về những điều viện lẽ là một trẻ em bộ tộc bị “cưỡng bách trở lại” theo Kitôgiáo trong tháng Năm.

Các người đứng đơn nói rằng trường hợp đó là không hợp pháp vì nó bị ghi vào dưới đạo luật năm 2003 vẫn chưa trở thành một điều luật thực sự.

Sau khi quốc hội thông qua đạo luật, chính quyền gửi nó sang thống đốc tiểu bang chuẩn nhận. Một đạo luật chưa trở thành luật buộc, nếu viên thống đốc, là đại diện cho tổng thống trong một tiểu bang, chấp nhận nó và khi đó tờ công báo chính thức phải thông báo cho biết.

Thống đốc Gujarat Nawal Kishore Sharma chuyển đạo luật lên Tổng Thống APJ Abdul Khan để xin ý kiến. Theo các viên chức chính quyền Gujarat, Tổng thống gửi dự thảo luật đến Bộ Luật Pháp và Công Lý Liên Bang, để còn được duyệt lại.

Tòa án Cao Đẳng xác nhận lập trường của người đứng đơn và ra lệnh viên chức cảnh sát cao nhất của tiểu bang chỉ thị các người thuộc quyền ở tất cả các quận không được ghi các trường hợp dưới đạo luật.

Giám Mục Giáo Hội ở Bắc Ấn là Vinod Kumar Malaviya ở Gujarat gọi trát lệnh của toà án là “tin mừng”.

Viên Giáo Chủ Tin Lành và Mục sư Verghese G. Kurien của Trường Kinh Thánh Alpha nói trát lệnh đã làm “khây khỏa” cho những ai dấn thân gieo rắc “tín điệp tôn giáo.”

Họ việc cớ xử dụng dự luật năm 2003 để quấy nhiễu và khủng bố các nhà truyền giáo Kitô,

Giám Mục Malaviya nói với UCA News việc Toà Án Cao Cấp làm sáng tỏ về dự luật sẽ giúp chặn đứng “nạn sách nhiễu khong cần thiết” người Kitô đấn thân vào các chương trình phúc lợi và xã hội, nhất là tại “các hóc hẻm bộ tộc lạc hậu nhất”. Ông nói việc thông qua dự thảo luật của quốc hội tạo nên một ấn tượng là tất cả mọi hoạt động truyền bá tôn giáo đều bị tẩy chay.

Cha Lancy Lobo, một linh mục công giáo, cũng hoan nghênh trát lệnh tòa án, và nói rằng tòa án đã xác nhận quyền hiến định của nhân dân được truyền bá tôn giáo.

Hiến Pháp Ấn Độ cho phép các công dân được tuyên xưng, thực hành và truyền bá tôn giáo theo họ chọn lựa.

Một linh mục Công giáo khác, Cha Jolly Nadukudiyil nói “trát lệnh chính xác”có thể chặn các nhóm chính trị khỏi xử dụng dự thảo luật như một thủ đoạn ngăn ngừa các nhà truyền giáo Kitô khỏi làm bổn phận của họ và khơi động tình cảm nhân dân chống lại họ.

Giải thích trương hợp đã châm ngòi đơn xin toà án cao cấp, Mục sư Kurien bảo UCA NEWS là cảnh sát cáo giác hai hội viên quản trị về việc Raisinh bị cưỡng bức trở lại. Anh này, 15 tuổi, đã theo một khóa một năm về nghiên cứu Kinh Thánh tại Trường Cao Đẳng.

Trường Cao Đẳng ở tại Anand, một thi trấn quan trọng ở Gujarat, cách Tây Nam Tân Đề Li 950 cây số.

Cảnh sát ghi trường hợp có khiếu nại từ một Vijay Kumar Vankar rằng các nhân viên quản trị nhà trường đã cưỡng bách Vasava phải trở lại, nhưng nhà trường bác bỏ cáo giác này.

“Chúng tôi không làm chuyện buôn bán việc trở lại. Chúng tôi chỉ dậy và truyền bá tín điệp Kinh Thánh, Mục sư Kurien giải thích. Ông nói nhà trường nghênh đón “bất cứ ai từ bất cứ tôn giáo nào” để học Kinh Thánh. Nhà Trường hướng dẫn một giáo trình nghiên cứu Kinh Thánh một năm bằng tiếng Hindi.

Nhà Trường đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2006 với 33 sinh viên. Trường có 5 nhân viên điều hành và 10 ở phân khoa thỉnh giảng.