VietCatholic vừa nhận được bản giới thiệu các nghi thức Phụng Vụ trong Đại Hội Giới Trẻ của Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng do Đức Giám Mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ của Đức Thánh Cha trình bày. Xin giới thiệu với quý cha và anh chị em. Bản văn này là một trợ giúp để hiểu sâu xa hơn ý nghĩa các nghi thức phụng vụ và thông điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.
I) Ý nghĩa của Hành Trình Tông Đồ
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: một thời điểm đặc biệt trong lịch sử
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 là cuộc tập hợp giới trẻ Công Giáo đầu tiên trong thế kỷ 21. Tại buổi đầu của một thế kỷ mới và một thiên niên kỷ mới, chúng ta được kêu gọi bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II để thả lưới chỗ sâu, "để nhớ lại quá khứ với lòng biết ơn, để sống hiện tại với lòng nhiệt thành và để nhìn về tương lai với sự tự tin" (Tông Thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới). Trong tình hình thế giới hiện nay, đánh dấu bởi sự đe dọa của các hình thức tôn thờ ngẫu tượng mới, sự thiếu vắng tình liên đới và huynh đệ thật sự, và những khó khăn mà quá nhiều người đương thời đang gặp phải trong việc hiểu biết ý nghĩa của cuộc sống và tìm một lý do cho niềm hy vọng, chúng ta được mời gọi đến với cuộc tập hợp hoàn vũ của giới trẻ Công Giáo để công bố niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô, là ánh sáng chiếu soi bóng đêm, là hy vọng khải hoàn trên những thất vọng chán chường, là tình yêu thắng thế trên hận thù và là sự sống chinh phục cái chết.
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: một địa điểm và bối cảnh đặc biệt
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 diễn ra tại một quốc gia trẻ trung đang sắp cử hành 400 năm ngày định cư của người Pháp tại vùng Bắc Mỹ. Canada là quốc gia bao bọc bởi 3 đại dương: Đại Tây Dương ở phía Đông, Thái Bình Dương ở phía Tây và Bắc Băng Dương ở phía Bắc. Trong dòng lịch sử của Canada, bờ biển nước này đã chào đón những con người từ các nền văn hóa khác nhau, biến quốc gia này thành một xã hội đa văn hóa thật sự. Người dân Canada tiếp tục truyền thống hiếu khách lâu đời khi họ chào đón hàng trăm ngàn bạn trẻ trên bờ hồ Ontario trong dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17.
Thành phố Toronto là một vi bản của xã hội đa văn hóa Canada, và thược được xem là xã hội đa văn hóa nhất trên thế giới. Trong giáo phận Toronto mà thôi, Thánh Lễ được cử hành mỗi Chúa Nhật bằng 36 thứ tiếng, một biểu hiện hùng hồn cho điều mà Giáo Hội nay đã trở nên từ ngày lễ Ngũ Tuần, khi mỗi người có thể nghe thánh Tông Đồ Phêrô nói bằng chính ngôn ngữ của họ. Trong thực tại phức hợp này, nhu cầu của người Kitô hữu phải nên "muối đất" và "ánh sáng thế gian" được cảm nhận rộng rãi, cùng với nghĩa vụ chứng tá cho Đức Kitô trước những người thuộc các nền văn hóa khác tiếp xúc với nhau trong cuộc sống hàng ngày.
Theo cách nói của Đức Thánh Cha, chính tại "trung tâm của một thành phố đa văn hóa và đa tôn giáo" mà những ai tham dự vào Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ có thể nhận ra, đánh giá và tự mình kinh qua tính chất hoàn vũ của Giáo Hội , vượt trên mọi quốc gia, chủng tộc và văn hóa (Thông Điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 17).
Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Chương trình Mục Vụ của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 dựa vào chủ đề đã được công bố hôm Chúa Nhật Lễ Lá 2001: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5: 13-14). Những lời này từ Bài Giảng Trên Núi là một nguồn cảm hứng để làm chứng tá trong đời sống hàng ngày và trong các hoạt động khác nhau của chúng ta theo thông điệp Tám Mối Phúc Thật (Mt 5: 3-12), là cơ sở của đời sống Kitô giáo. Những lời của Đức Giêsu cũng là một khích lệ cho tất cả Kitô hữu, vì những lời này biểu lộ sự tin tưởng của Ngài rằng những người nam, nữ và những người trẻ mọi thời đại sẽ tỏa sáng sự hiện diện của Ngài trong thế giới.
II. Lễ Quy trong Hành Trình Tông Đồ
Các buổi cử hành Phụng Vụ trong Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 17 là nét nổi bật và là đỉnh cao của toàn bộ biến cố.
Như trong tất cả các chuyến tông du của Đức Thánh Cha, Văn Phòng Cử Hành Phụng Vụ của Đức Thánh Cha, phối hợp với các vị hữu trách về phụng vụ tại địa phương, đã soạn ra một "Lễ Quy" đặc biệt cho chuyến Hành Trình Tông Đồ.
Nội dung gồm những bản văn và các nghi thức cho ba buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự:
Lễ Chào Đón Đức Thánh Cha - Thứ Năm 25/7/2002
Chủ đề được chọn trong nghi lễ chào đón Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ ở Toronto là Tám Mối Phúc Thật (Mt 5: 1-12). Khi Đức Thánh Cha đến Exhibition Place trên bờ hồ Ontario, những người trẻ sẽ tham dự vào việc đón tiếp Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, ngài là niềm hứng khởi và động lực cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ khi bắt đầu triều đại Giáo Hoàng của ngài. Nghi lễ sẽ nhấn mạnh đến mối phúc: "Phúc cho những người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Chúa" (Mt 5: 9). Thông điệp của các Mối Phúc Thật cần phải được nghe mạnh mẽ và rõ ràng trong những thời buổi xung đột đẫm máu trên thế giới này. Trong Các Mối Phúc Thật, người trẻ sẽ có thể thấy được phác thảo của cuộc đời Kitô hữu của họ - như những cá nhân và như những thành viên của một cộng đoàn - cũng như một nguồn hy vọng cho tương lai. Nghi lễ này làm rõ các nước khác nhau tham dự, mỗi nước được đại diện bởi hai bạn trẻ, như dấu chỉ rằng Tin Mừng tiêu biểu cho men của hòa bình và hiệp nhất giữa các dân tộc, và rằng Thánh Giá của Chúa Kitô đã mở ra một kỷ nguyên mới của tình huynh đệ. Nghi lễ chào đón đạt đến đỉnh cao trong khi đọc kinh Lạy Cha, với ý nghĩa đặt chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong bối cảnh tinh thần rộng hơn của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, là dịp biến mọi người thành anh chị em của Chúa Giêsu Kitô và là con cái của cùng một Cha.
Cử hành Kinh Chiều - Thứ Bẩy 27/7/2002.
Buổi Đại Canh Thức được hướng dẫn bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô vào chiều thứ Bẩy, 27/7, được linh hứng rõ rệt bởi chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5:13-14).
Cộng đoàn chuẩn bị chờ Đức Thánh Cha đến bằng cách hát Kinh Cầu Các Thánh và Các Chân Phước, như một dấu chỉ sự nhìn nhận rằng những người đi trước chúng ta là những anh chị trong đức tin mà chúng ta được kêu gọi để bắt chước họ. Vị trí quan trọng nhất được dành cho 9 vị nam nữ mà Đức Thánh Cha đã chọn như là những chứng nhân và gương mẫu cho người trẻ của thời đại hôm nay: Thánh Agnes thành Rôma, >Chân Phước Anrê Phú Yên, Chân Phước Pedro Calungsod, Chân Phước Josephine Bakhita, Thánh Têrêxa thành Lisieux, Chân Phước Pier Giorgio Frassati, Chân Phước Marcel Callo, Chân Phước Francisco Castellĩ Aleu, và Chân Phước Kateri Tekakwitha, một người trẻ Iroquois 1thường được biết đến như là "Hoa huệ của Mohawks".
Buổi Đại Canh Thức có trọng tâm là việc cử hành giờ Kinh Chiều, đem đến, bên cạnh những thích nghi đặc biệt khác, sự trình bày và chứng tá của các bạn trẻ từ các lục địa khác nhau. Khi ánh sáng tắt dần, chúng ta kêu cầu Ánh Sáng của Đức Kitô để chiếu sáng rực rỡ trong bóng đêm của chúng ta. Đức Thánh Cha cử hành nghi thức Lucernarium 2. Màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp để mở lòng ra cho hòa bình, khi bóng đêm chìm sâu gợi ta nhớ lại buổi tối hy sinh của Chúa Kitô, Đấng đã từ bỏ chính Ngài cho ơn cứu độ của ta.
Khi các ngọn nến được thắp lên và ánh sáng bắt đầu lan dần, cộng đoàn tuyên xưng sự hiện diện của Đức Kitô trong các ngôn ngữ khác nhau: Ukrain, Mohawk, Triều Tiên, Nga, Nhật, Hung Gia Lợi, Hòa Lan, Slovenian, Rumani và Croatia.
Mỗi Thánh Vịnh được dẫn trước bằng một đoạn giới thiệu ngắn, và kết thúc với phần suy niệm bao gồm một chứng tá của một bạn trẻ và một lời nguyện.
Thánh Vịnh 27 là một lời tuyên xưng đức tin và một lời công bố quyền năng của Thiên Chúa, ánh sáng của chúng ta và ơn cứu độ của chúng ta. Thánh Vịnh 141 kêu mời chúng ta nâng lời cầu nguyện lên tới Chúa như hương trầm, và bày tỏ lòng tín thác như trẻ thơ của chúng ta nơi Thiên Chúa, Đấng là sức mạnh của chúng ta. Ca vịnh Philip (2:6-11) phản ảnh đức tin và lời cầu nguyện của Giáo Hội tiên khởi khi suy niệm về ánh huy hoàng của mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Đức Kitô thực là Đấng Cứu Độ ta, là Chúa thật và là người thật, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria.
Bài đọc sách Thánh được trích từ Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan (1:1-7). Bài đọc công bố rằng Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa, Đấng là sự viên mãn của chân lý, và là sự mạc khải hoàn toàn của mầu nhiệm thánh.
Kinh Magnificat được dẫn trước bằng một lời giới thiệu mời gọi những người trẻ hãy nhìn nơi Đức Maria mẫu gương của một môn đệ đích thực của Chúa, được mời gọi trước bất cứ ai khác để tán tụng Chúa vì quá nhiều kỳ công của Ngài và vì món quà giao ước của Ngài.
Những lời cầu nguyện, khấn xin lòng thương xót hãi hà của Thiên Chúa cho những nhu cầu của Giáo Hội và của thế giới sẽ được dâng lên bằng tiếng Đức, Quảng Đông, Tiệp, Slovak, Quan Thoại và Phi.
Cuối buổi Kinh Chiều Trọng Thể, 24 bạn trẻ được mời tiến lên phía trước và đứng trước mặt Đức Thánh Cha. 12 người trong số họ cầm đuốc. 12 người khác nhận một phần muối trong khi Đức Thánh Cha đọc lời cầu sau đây: "Xin muối này nhắc nhớ các con rằng các con được kêu gọi để trở nên, cho miền đất của các con, cho văn hóa của các con và cho Giáo Hội địa phương của các con, muối thêm gia vị, sự khôn ngoan của Đức Kitô". Ánh sáng từ các ngọn nến của các bạn trẻ hành hương là một lời mời gọi đối với họ để trở nên, như lời của Đức Thánh Cha tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000, ánh sáng thế gian và những tuần canh rạng đông của ngàn năm thứ ba.
Cử hành bí tích Thánh Thể - Chúa Nhật 28/7/2002.
Buổi sáng hôm sau - ngày 28/7/2002 - tại công viên Downsview, những người trẻ được mời gọi để tham gia với Đức Thánh Cha trong việc cử hành Hy Tế Thánh Thể. Cùng với các Đức Hồng Y, các Giám Mục và các Linh Mục hiện diện, Đức Thánh Cha thêm sức cho họ trong đức tin, khích lệ họ nên muối đất và ánh sáng thế gian, đặc biệt giữa những bạn trẻ của họ, và nhắc nhớ họ rằng mai kia họ sẽ là những nhà lãnh đạo của xã hội và Giáo Hội. Ngài sẽ cùng tham gia với họ trong lời nguyện rằng, bằng lời nói, việc làm, họ sẽ mang hương vị của Tin Mừng đến với xã hội và rằng đời sống của họ sẽ là những phản ảnh rất nhiều của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng thế gian.
Bắt đầu buổi cử hành, sau khi chào Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto, Đức Thánh Cha nhắc lại xác tín mà ngài đã trình bày trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rôma trong Năm Thánh: "Các con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của Giáo Hội khắp thế giới".
Nghi thức đầu lễ bao gồm việc rẩy nước thánh như một nhắc nhớ về Bí Tích Rửa Tội, trong đó, mỗi người Kitô Hữu lãnh nhận sứ mạng là muối đất và ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng được dùng trong hai nghi thức biểu tượng đặc biệt trong khi cử hành bí tích Rửa Tội.
Các bài đọc sách Thánh (Is 58:6-10; Eph 5:8-14; Mt 5:1-2,13-16) trình bày khuôn khổ cho đời sống Kitô Giáo và đưa ra một tổng hợp phong phú cho giáo huấn mà những người trẻ được mời gọi để đem về từ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Thứ 17.
Các lời nguyện giáo dân nhắc nhớ những Kitô Hữu rằng họ chia sẻ trong sứ mạng tư tế của Đức Kitô, sẽ được đọc bằng các ngôn ngữ: Lithuanian, Inuktitut, Ả Rập, Ba Tây, Bồ Đào Nha, Việt Nam và Ba Lan.
Kinh Nguyện Thánh Thể là Kinh Nguyện Thánh Thể Thứ Nhất cho việc cử hành có đông tín hữu.
Cuối buổi cử hành Thánh Thể, khi đọc kinh Truyền Tin, hai bạn trẻ sẽ tiến lên bàn thờ mang theo ảnh Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Hài Đồng Giêsu và Ba Vua Kính Thờ. Bức ảnh, được vẽ bởi các nữ tu dòng kín Bênêđíctô ở Núi Olives, đã được họa riêng đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto. Hình ảnh Kinh Thánh của những người từ các miền đất xa xăm đến, do ánh sao soi đường, để thờ lạy Chúa Kitô (Mt 2:1-12) là một biểu tượng hùng hồn cho cuộc hành hương thực hiện bởi những người trẻ tìm kiếm Thiên Chúa từ nhiều quốc gia đến Toronto, trong sự hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để xin Giáo Hội giúp họ gặp Chúa, Lời của Sự Sống, để đồng hành với họ trong sự trưởng thành về nhân bản và Kitô Giáo, và nuôi dưỡng họ trong chứng tá hằng ngày cho Tin Mừng.
Cuối buổi cử hành, trong nghi thức kết lễ, 12 bạn trẻ sẽ tiến lên chỗ Đức Thánh Cha để ngài trao phó cho họ những thánh giá gỗ chứa đựng trong túi hành hương của họ:
"Các bạn trẻ thân mến, giờ chia tay đã đến: đến giờ chúng ta phải trở về với con đường hàng ngày và, như muối thêm gia vị, hãy mang hương vị của ngày nay cho gia đình và bạn bè chúng ta, cho công việc chúng ta, cho việc học hành và nghỉ ngơi. Đến giờ chúng ta phải biến thông điệp hôm nay thành một phần của đời sống ta. Trong balô của các con, ai nấy đều có một cây thánh giá gỗ. Đến giờ để đeo thánh giá lên: hãy nhìn vào đó, và các con sẽ là ánh sáng thế gian; hãy học từ thánh giá đó trung tâm của đời sống Kitô Giáo, và các con sẽ nên muối đất. Khi các con tiến bước trong cuộc đời hướng về Vương Quốc, Phép lành của cha luôn ở bên các con!".
III. Những Tuần Canh Rạng Đông của Ngàn Năm Mới
"Lễ Quy" hiện nay, được soạn thảo bởi Văn Phòng Nghi Thức Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng, nhằm đi kèm với chuyến hành hương của Đức Thánh Cha đến Canada trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Đây là hướng dẫn cho các phụng vụ khác nhau và là một trợ giúp để hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của thông điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Cầu chúc giới trẻ Canada và toàn thế giới đến gần Đức Kitô, ánh sáng thế gian, và chấp nhận "nhiệm vụ to lớn", ơn gọi và thách đố để trở nên "những tuần canh rạng đông"(Is 21:11-12) ở buổi đầu của ngàn năm mới, loan báo sự quang lâm của Mặt Trời là Đức Kitô Phục Sinh!
+Piero Marini
Giám Mục Hiệu Tòa Martirano
Chủ tịch Ủy Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng
1 một bộ lạc da đỏ tại Mỹ Châu
2 tạ ơn Chúa gìn giữ ta ban ngày và xin tha thứ tội ta đã phạm, bao gồm việc đốt nến, xông hương, thánh vịnh, kinh cầu
I) Ý nghĩa của Hành Trình Tông Đồ
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: một thời điểm đặc biệt trong lịch sử
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 là cuộc tập hợp giới trẻ Công Giáo đầu tiên trong thế kỷ 21. Tại buổi đầu của một thế kỷ mới và một thiên niên kỷ mới, chúng ta được kêu gọi bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II để thả lưới chỗ sâu, "để nhớ lại quá khứ với lòng biết ơn, để sống hiện tại với lòng nhiệt thành và để nhìn về tương lai với sự tự tin" (Tông Thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới). Trong tình hình thế giới hiện nay, đánh dấu bởi sự đe dọa của các hình thức tôn thờ ngẫu tượng mới, sự thiếu vắng tình liên đới và huynh đệ thật sự, và những khó khăn mà quá nhiều người đương thời đang gặp phải trong việc hiểu biết ý nghĩa của cuộc sống và tìm một lý do cho niềm hy vọng, chúng ta được mời gọi đến với cuộc tập hợp hoàn vũ của giới trẻ Công Giáo để công bố niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô, là ánh sáng chiếu soi bóng đêm, là hy vọng khải hoàn trên những thất vọng chán chường, là tình yêu thắng thế trên hận thù và là sự sống chinh phục cái chết.
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: một địa điểm và bối cảnh đặc biệt
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 diễn ra tại một quốc gia trẻ trung đang sắp cử hành 400 năm ngày định cư của người Pháp tại vùng Bắc Mỹ. Canada là quốc gia bao bọc bởi 3 đại dương: Đại Tây Dương ở phía Đông, Thái Bình Dương ở phía Tây và Bắc Băng Dương ở phía Bắc. Trong dòng lịch sử của Canada, bờ biển nước này đã chào đón những con người từ các nền văn hóa khác nhau, biến quốc gia này thành một xã hội đa văn hóa thật sự. Người dân Canada tiếp tục truyền thống hiếu khách lâu đời khi họ chào đón hàng trăm ngàn bạn trẻ trên bờ hồ Ontario trong dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17.
Thành phố Toronto là một vi bản của xã hội đa văn hóa Canada, và thược được xem là xã hội đa văn hóa nhất trên thế giới. Trong giáo phận Toronto mà thôi, Thánh Lễ được cử hành mỗi Chúa Nhật bằng 36 thứ tiếng, một biểu hiện hùng hồn cho điều mà Giáo Hội nay đã trở nên từ ngày lễ Ngũ Tuần, khi mỗi người có thể nghe thánh Tông Đồ Phêrô nói bằng chính ngôn ngữ của họ. Trong thực tại phức hợp này, nhu cầu của người Kitô hữu phải nên "muối đất" và "ánh sáng thế gian" được cảm nhận rộng rãi, cùng với nghĩa vụ chứng tá cho Đức Kitô trước những người thuộc các nền văn hóa khác tiếp xúc với nhau trong cuộc sống hàng ngày.
Theo cách nói của Đức Thánh Cha, chính tại "trung tâm của một thành phố đa văn hóa và đa tôn giáo" mà những ai tham dự vào Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ có thể nhận ra, đánh giá và tự mình kinh qua tính chất hoàn vũ của Giáo Hội , vượt trên mọi quốc gia, chủng tộc và văn hóa (Thông Điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 17).
Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Chương trình Mục Vụ của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 dựa vào chủ đề đã được công bố hôm Chúa Nhật Lễ Lá 2001: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5: 13-14). Những lời này từ Bài Giảng Trên Núi là một nguồn cảm hứng để làm chứng tá trong đời sống hàng ngày và trong các hoạt động khác nhau của chúng ta theo thông điệp Tám Mối Phúc Thật (Mt 5: 3-12), là cơ sở của đời sống Kitô giáo. Những lời của Đức Giêsu cũng là một khích lệ cho tất cả Kitô hữu, vì những lời này biểu lộ sự tin tưởng của Ngài rằng những người nam, nữ và những người trẻ mọi thời đại sẽ tỏa sáng sự hiện diện của Ngài trong thế giới.
II. Lễ Quy trong Hành Trình Tông Đồ
Các buổi cử hành Phụng Vụ trong Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 17 là nét nổi bật và là đỉnh cao của toàn bộ biến cố.
Như trong tất cả các chuyến tông du của Đức Thánh Cha, Văn Phòng Cử Hành Phụng Vụ của Đức Thánh Cha, phối hợp với các vị hữu trách về phụng vụ tại địa phương, đã soạn ra một "Lễ Quy" đặc biệt cho chuyến Hành Trình Tông Đồ.
Nội dung gồm những bản văn và các nghi thức cho ba buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự:
- Lễ Chào Đón
- Cử hành Kinh Chiều
- Cử hành Thánh Thể
Lễ Chào Đón Đức Thánh Cha - Thứ Năm 25/7/2002
Chủ đề được chọn trong nghi lễ chào đón Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ ở Toronto là Tám Mối Phúc Thật (Mt 5: 1-12). Khi Đức Thánh Cha đến Exhibition Place trên bờ hồ Ontario, những người trẻ sẽ tham dự vào việc đón tiếp Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, ngài là niềm hứng khởi và động lực cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ khi bắt đầu triều đại Giáo Hoàng của ngài. Nghi lễ sẽ nhấn mạnh đến mối phúc: "Phúc cho những người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Chúa" (Mt 5: 9). Thông điệp của các Mối Phúc Thật cần phải được nghe mạnh mẽ và rõ ràng trong những thời buổi xung đột đẫm máu trên thế giới này. Trong Các Mối Phúc Thật, người trẻ sẽ có thể thấy được phác thảo của cuộc đời Kitô hữu của họ - như những cá nhân và như những thành viên của một cộng đoàn - cũng như một nguồn hy vọng cho tương lai. Nghi lễ này làm rõ các nước khác nhau tham dự, mỗi nước được đại diện bởi hai bạn trẻ, như dấu chỉ rằng Tin Mừng tiêu biểu cho men của hòa bình và hiệp nhất giữa các dân tộc, và rằng Thánh Giá của Chúa Kitô đã mở ra một kỷ nguyên mới của tình huynh đệ. Nghi lễ chào đón đạt đến đỉnh cao trong khi đọc kinh Lạy Cha, với ý nghĩa đặt chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong bối cảnh tinh thần rộng hơn của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, là dịp biến mọi người thành anh chị em của Chúa Giêsu Kitô và là con cái của cùng một Cha.
Cử hành Kinh Chiều - Thứ Bẩy 27/7/2002.
Buổi Đại Canh Thức được hướng dẫn bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô vào chiều thứ Bẩy, 27/7, được linh hứng rõ rệt bởi chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5:13-14).
Cộng đoàn chuẩn bị chờ Đức Thánh Cha đến bằng cách hát Kinh Cầu Các Thánh và Các Chân Phước, như một dấu chỉ sự nhìn nhận rằng những người đi trước chúng ta là những anh chị trong đức tin mà chúng ta được kêu gọi để bắt chước họ. Vị trí quan trọng nhất được dành cho 9 vị nam nữ mà Đức Thánh Cha đã chọn như là những chứng nhân và gương mẫu cho người trẻ của thời đại hôm nay: Thánh Agnes thành Rôma, >Chân Phước Anrê Phú Yên, Chân Phước Pedro Calungsod, Chân Phước Josephine Bakhita, Thánh Têrêxa thành Lisieux, Chân Phước Pier Giorgio Frassati, Chân Phước Marcel Callo, Chân Phước Francisco Castellĩ Aleu, và Chân Phước Kateri Tekakwitha, một người trẻ Iroquois 1thường được biết đến như là "Hoa huệ của Mohawks".
Buổi Đại Canh Thức có trọng tâm là việc cử hành giờ Kinh Chiều, đem đến, bên cạnh những thích nghi đặc biệt khác, sự trình bày và chứng tá của các bạn trẻ từ các lục địa khác nhau. Khi ánh sáng tắt dần, chúng ta kêu cầu Ánh Sáng của Đức Kitô để chiếu sáng rực rỡ trong bóng đêm của chúng ta. Đức Thánh Cha cử hành nghi thức Lucernarium 2. Màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp để mở lòng ra cho hòa bình, khi bóng đêm chìm sâu gợi ta nhớ lại buổi tối hy sinh của Chúa Kitô, Đấng đã từ bỏ chính Ngài cho ơn cứu độ của ta.
Khi các ngọn nến được thắp lên và ánh sáng bắt đầu lan dần, cộng đoàn tuyên xưng sự hiện diện của Đức Kitô trong các ngôn ngữ khác nhau: Ukrain, Mohawk, Triều Tiên, Nga, Nhật, Hung Gia Lợi, Hòa Lan, Slovenian, Rumani và Croatia.
Mỗi Thánh Vịnh được dẫn trước bằng một đoạn giới thiệu ngắn, và kết thúc với phần suy niệm bao gồm một chứng tá của một bạn trẻ và một lời nguyện.
Thánh Vịnh 27 là một lời tuyên xưng đức tin và một lời công bố quyền năng của Thiên Chúa, ánh sáng của chúng ta và ơn cứu độ của chúng ta. Thánh Vịnh 141 kêu mời chúng ta nâng lời cầu nguyện lên tới Chúa như hương trầm, và bày tỏ lòng tín thác như trẻ thơ của chúng ta nơi Thiên Chúa, Đấng là sức mạnh của chúng ta. Ca vịnh Philip (2:6-11) phản ảnh đức tin và lời cầu nguyện của Giáo Hội tiên khởi khi suy niệm về ánh huy hoàng của mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Đức Kitô thực là Đấng Cứu Độ ta, là Chúa thật và là người thật, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria.
Bài đọc sách Thánh được trích từ Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan (1:1-7). Bài đọc công bố rằng Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa, Đấng là sự viên mãn của chân lý, và là sự mạc khải hoàn toàn của mầu nhiệm thánh.
Kinh Magnificat được dẫn trước bằng một lời giới thiệu mời gọi những người trẻ hãy nhìn nơi Đức Maria mẫu gương của một môn đệ đích thực của Chúa, được mời gọi trước bất cứ ai khác để tán tụng Chúa vì quá nhiều kỳ công của Ngài và vì món quà giao ước của Ngài.
Những lời cầu nguyện, khấn xin lòng thương xót hãi hà của Thiên Chúa cho những nhu cầu của Giáo Hội và của thế giới sẽ được dâng lên bằng tiếng Đức, Quảng Đông, Tiệp, Slovak, Quan Thoại và Phi.
Cuối buổi Kinh Chiều Trọng Thể, 24 bạn trẻ được mời tiến lên phía trước và đứng trước mặt Đức Thánh Cha. 12 người trong số họ cầm đuốc. 12 người khác nhận một phần muối trong khi Đức Thánh Cha đọc lời cầu sau đây: "Xin muối này nhắc nhớ các con rằng các con được kêu gọi để trở nên, cho miền đất của các con, cho văn hóa của các con và cho Giáo Hội địa phương của các con, muối thêm gia vị, sự khôn ngoan của Đức Kitô". Ánh sáng từ các ngọn nến của các bạn trẻ hành hương là một lời mời gọi đối với họ để trở nên, như lời của Đức Thánh Cha tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000, ánh sáng thế gian và những tuần canh rạng đông của ngàn năm thứ ba.
Cử hành bí tích Thánh Thể - Chúa Nhật 28/7/2002.
Buổi sáng hôm sau - ngày 28/7/2002 - tại công viên Downsview, những người trẻ được mời gọi để tham gia với Đức Thánh Cha trong việc cử hành Hy Tế Thánh Thể. Cùng với các Đức Hồng Y, các Giám Mục và các Linh Mục hiện diện, Đức Thánh Cha thêm sức cho họ trong đức tin, khích lệ họ nên muối đất và ánh sáng thế gian, đặc biệt giữa những bạn trẻ của họ, và nhắc nhớ họ rằng mai kia họ sẽ là những nhà lãnh đạo của xã hội và Giáo Hội. Ngài sẽ cùng tham gia với họ trong lời nguyện rằng, bằng lời nói, việc làm, họ sẽ mang hương vị của Tin Mừng đến với xã hội và rằng đời sống của họ sẽ là những phản ảnh rất nhiều của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng thế gian.
Bắt đầu buổi cử hành, sau khi chào Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto, Đức Thánh Cha nhắc lại xác tín mà ngài đã trình bày trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rôma trong Năm Thánh: "Các con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của Giáo Hội khắp thế giới".
Nghi thức đầu lễ bao gồm việc rẩy nước thánh như một nhắc nhớ về Bí Tích Rửa Tội, trong đó, mỗi người Kitô Hữu lãnh nhận sứ mạng là muối đất và ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng được dùng trong hai nghi thức biểu tượng đặc biệt trong khi cử hành bí tích Rửa Tội.
Các bài đọc sách Thánh (Is 58:6-10; Eph 5:8-14; Mt 5:1-2,13-16) trình bày khuôn khổ cho đời sống Kitô Giáo và đưa ra một tổng hợp phong phú cho giáo huấn mà những người trẻ được mời gọi để đem về từ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Thứ 17.
Các lời nguyện giáo dân nhắc nhớ những Kitô Hữu rằng họ chia sẻ trong sứ mạng tư tế của Đức Kitô, sẽ được đọc bằng các ngôn ngữ: Lithuanian, Inuktitut, Ả Rập, Ba Tây, Bồ Đào Nha, Việt Nam và Ba Lan.
Kinh Nguyện Thánh Thể là Kinh Nguyện Thánh Thể Thứ Nhất cho việc cử hành có đông tín hữu.
Cuối buổi cử hành Thánh Thể, khi đọc kinh Truyền Tin, hai bạn trẻ sẽ tiến lên bàn thờ mang theo ảnh Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Hài Đồng Giêsu và Ba Vua Kính Thờ. Bức ảnh, được vẽ bởi các nữ tu dòng kín Bênêđíctô ở Núi Olives, đã được họa riêng đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto. Hình ảnh Kinh Thánh của những người từ các miền đất xa xăm đến, do ánh sao soi đường, để thờ lạy Chúa Kitô (Mt 2:1-12) là một biểu tượng hùng hồn cho cuộc hành hương thực hiện bởi những người trẻ tìm kiếm Thiên Chúa từ nhiều quốc gia đến Toronto, trong sự hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để xin Giáo Hội giúp họ gặp Chúa, Lời của Sự Sống, để đồng hành với họ trong sự trưởng thành về nhân bản và Kitô Giáo, và nuôi dưỡng họ trong chứng tá hằng ngày cho Tin Mừng.
Cuối buổi cử hành, trong nghi thức kết lễ, 12 bạn trẻ sẽ tiến lên chỗ Đức Thánh Cha để ngài trao phó cho họ những thánh giá gỗ chứa đựng trong túi hành hương của họ:
"Các bạn trẻ thân mến, giờ chia tay đã đến: đến giờ chúng ta phải trở về với con đường hàng ngày và, như muối thêm gia vị, hãy mang hương vị của ngày nay cho gia đình và bạn bè chúng ta, cho công việc chúng ta, cho việc học hành và nghỉ ngơi. Đến giờ chúng ta phải biến thông điệp hôm nay thành một phần của đời sống ta. Trong balô của các con, ai nấy đều có một cây thánh giá gỗ. Đến giờ để đeo thánh giá lên: hãy nhìn vào đó, và các con sẽ là ánh sáng thế gian; hãy học từ thánh giá đó trung tâm của đời sống Kitô Giáo, và các con sẽ nên muối đất. Khi các con tiến bước trong cuộc đời hướng về Vương Quốc, Phép lành của cha luôn ở bên các con!".
III. Những Tuần Canh Rạng Đông của Ngàn Năm Mới
"Lễ Quy" hiện nay, được soạn thảo bởi Văn Phòng Nghi Thức Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng, nhằm đi kèm với chuyến hành hương của Đức Thánh Cha đến Canada trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Đây là hướng dẫn cho các phụng vụ khác nhau và là một trợ giúp để hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của thông điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Cầu chúc giới trẻ Canada và toàn thế giới đến gần Đức Kitô, ánh sáng thế gian, và chấp nhận "nhiệm vụ to lớn", ơn gọi và thách đố để trở nên "những tuần canh rạng đông"(Is 21:11-12) ở buổi đầu của ngàn năm mới, loan báo sự quang lâm của Mặt Trời là Đức Kitô Phục Sinh!
+Piero Marini
Giám Mục Hiệu Tòa Martirano
Chủ tịch Ủy Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng
1 một bộ lạc da đỏ tại Mỹ Châu
2 tạ ơn Chúa gìn giữ ta ban ngày và xin tha thứ tội ta đã phạm, bao gồm việc đốt nến, xông hương, thánh vịnh, kinh cầu