SEOUL (Fides) Vị Tổng Thống vừa đắc cử của Nam Hàn, ông Roh Moohuyn, thuộc đảng “Dân chủ Ðệ tam thiên niên kỷ” là ngườì theo đạo Công giáo. Ông được Viện phụ Phêrô Song Giin ban phép rửa tội vào năm 1986, nay ngài là Giám đốc Viện nghiên cứu Lịch sử Giáo Hội tại Pusan.
Ông Tổng thống lấy tên thánh là “Juste” và phu nhân lấy tên Adèle. Theo như Cha Song kể lại thì ông Roh đã có nhiều mối liên lạc và cảm tình với cộng đồng Công giáo từ năm 1980 và đã có ý định trờ lại đạo Công giáo. Nhưng vì công việc quá bề bộn nặng nhọc nên ông đã hỏan lại vì không thể theo học liên tục các khóa giáo lý cần thiết để rửa tội. Thời gian sau đó ông đã học riêng với Viện phụ Augustin Cheap Mykonos, nay là Giám mục Pusan.
Khi tờ tuần báo Công giáo “Pyonghwa Weekly” phỏng vấn, ông đã tuyên bố: “Khi người ta hỏi tôi về việc theo đạo, tôi rất bối rối. Trong quá khứ tôi là người thực tiển hay dùng lý trí để lý luận, và rất lạnh nhạt với tôn giáo. Nhựng ở đời có lắm chuyện bất ngờ, bất thình tôi được một ơn lạ là tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và Ngài là Ðấng Quan phòng tất cả mọi công việc của nhân loại.Và bây giờ tôi có thể tuyên xưng một cách rỏ ràng là tôi tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.”
Nhiều đại diện của cộng đồng Công giáo gởi đến vị Tân Tổng thống những lời chúc mừng, cầu chúc thực hành theo thánh ý của Thiên Chúa trong đời sông chính trị. Những ước vọng của những người Công giáo, là thống nhất đất nước, cải thiên những cách biệt giữa những giai cấp trong xã hội, hòa hợp dân chúng ở các vùng khác nhau, hòa giải giữa Bắc và Nam Hàn; thăng tiến một nền văn hóa về sự sống, tìm kiếm một chính sách giúp đở những kẻ yếu nghèo trong xã hội. v.v. Tân Tổng Thống sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25 tháng 2 năm 2003.
Ông Tổng thống lấy tên thánh là “Juste” và phu nhân lấy tên Adèle. Theo như Cha Song kể lại thì ông Roh đã có nhiều mối liên lạc và cảm tình với cộng đồng Công giáo từ năm 1980 và đã có ý định trờ lại đạo Công giáo. Nhưng vì công việc quá bề bộn nặng nhọc nên ông đã hỏan lại vì không thể theo học liên tục các khóa giáo lý cần thiết để rửa tội. Thời gian sau đó ông đã học riêng với Viện phụ Augustin Cheap Mykonos, nay là Giám mục Pusan.
Khi tờ tuần báo Công giáo “Pyonghwa Weekly” phỏng vấn, ông đã tuyên bố: “Khi người ta hỏi tôi về việc theo đạo, tôi rất bối rối. Trong quá khứ tôi là người thực tiển hay dùng lý trí để lý luận, và rất lạnh nhạt với tôn giáo. Nhựng ở đời có lắm chuyện bất ngờ, bất thình tôi được một ơn lạ là tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và Ngài là Ðấng Quan phòng tất cả mọi công việc của nhân loại.Và bây giờ tôi có thể tuyên xưng một cách rỏ ràng là tôi tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.”
Nhiều đại diện của cộng đồng Công giáo gởi đến vị Tân Tổng thống những lời chúc mừng, cầu chúc thực hành theo thánh ý của Thiên Chúa trong đời sông chính trị. Những ước vọng của những người Công giáo, là thống nhất đất nước, cải thiên những cách biệt giữa những giai cấp trong xã hội, hòa hợp dân chúng ở các vùng khác nhau, hòa giải giữa Bắc và Nam Hàn; thăng tiến một nền văn hóa về sự sống, tìm kiếm một chính sách giúp đở những kẻ yếu nghèo trong xã hội. v.v. Tân Tổng Thống sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25 tháng 2 năm 2003.