CHILAW, Sri Lanka (UCAN) – Nông dân ở các làng xa xôi trong một giáo xứ nhỏ thuộc giáo phận Chilaw rất vui mừng khi rau quả của họ thường xuyên được chất lên xe tải do giáo xứ thuê và được bán tại chợ thành phố với giá kha khá.

Giáo phận đặt trụ sở ở thành phố Chilaw, cách Colombo 80 km về phía bắc.

Giáo xứ Kanjukkuliya muốn giúp xoa dịu cảnh khốn khổ của những người nông dân Công giáo và Phật giáo vì từ lâu họ đã phải bán rau quả và các hàng nông sản của họ cho các con buôn địa phương với giá thấp. Do thiếu phương tiện chuyên chở hàng ra chợ thành phố nên họ đành phải làm như thế.

"Ở đây cách thành phố quá xa", Chaminda Appuhamy, một nông dân Phật giáo có một lô đất nhỏ, nói với UCA News. Ông cho biết, Chilaw là thành phố gần nhất, cách làng ông khoảng 30 km, vì thế những người kinh doanh rau quả ở thành phố đến mua hàng của ông với giá rất thấp.

Vì thế mặc dù làm việc rất chăm chỉ, nhưng những người nông dân nơi đây vẫn gặp khó khăn do thu nhập thấp.

Giáo xứ Kanjukkuliya phục vụ một số ngôi làng nhỏ với hơn 2.000 dân, trong đó có 250 người Công giáo chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi.

Trong làng chính, có một ngôi chùa đối diện với nhà thờ Thánh Bênêđictô. Mỗi sáng sớm, khi chuông nhà thờ giáo xứ reo thì pirith (kinh Phật) được phát trên loa phát thanh của nhà chùa.

Các nông dân Công giáo và Phật giáo bắt đầu đi làm lúc sáng sớm mang rau quả đến bên lề đường và giúp chất hàng lên một chiếc xe tải thuê do một thành viên trong nhóm giáo xứ lái.

Linh mục chánh xứ thành lập nhóm này gồm năm thanh niên thất nghiệp đi thu gom rau quả ở các trang trại. Hàng ngày, các thanh niên này đi thu gom các bao rau quả và chất lên xe tải trước khi chở lên thành phố. Họ bán hàng với giá cao nhất và chia phần tiền lời, sau khi dành 10% cho một "quỹ phúc lợi" để dùng mua xe riêng sau này.

Appuhamy nói với UCA News rằng có "nhiều nhu cầu" bên ngoài làng của ông. Các người trẻ này đến các thị xã gần đó và để rau quả lại cho các thành viên trong nhóm bán ở chợ. Chiều tối đến, họ đón mọi người và đem tiền về làng.

"Giáo hội là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi", Marcus Stanley, 32 tuổi, một nông dân nghèo và là cha của hai người con, nói với UCA News. Từ khi Giáo hội can thiệp vào, ông mới có can đảm để từ chối sự trả giá thấp của các con buôn.

Linh mục chánh xứ là cha Lowe Nicholas đồng ý với Appuhamy về "nhu cầu cao" đối với sản phẩm của Kanjukkuliya. Ngài nói với UCA News rằng Giáo hội khuyến khích người dân mua các sản phẩm được trồng theo phương pháp tự nhiên bởi vì các sản phẩm đó có lợi cho sức khỏe.

Giáo hội còn giúp nông dân nắm vững cách làm phân trộn.

Cha Nicholas nói: "Họ làm ra phân trộn tốt. Chúng tôi đã tổ chức hội thảo trong sân nhà thờ để chỉ cho họ cách làm phân trộn từ chất thải. Nông dân rất quan tâm đến việc làm phân trộn vì phân hóa học rất đắt".

Sau đó Giáo hội còn giới thiệu phương pháp làm sữa chua. Marcus, có sáu con bò cái, mô tả sản phẩm có sự phối hợp của Giáo hội này là "ngon".

Nông dân bán sữa cho một trung tâm thu gom Nestle, một chi nhánh ở địa phương thuộc công ty thực phẩm quốc tế. Tuy nhiên, trung tâm này chỉ nhận một lượng hàng hạn chế, vì thế dân làng đem số sữa còn lại làm sữa chua.

Giáo hội giới thiệu phương pháp làm sữa chua với làng. Trong các ngày lễ của Giáo hội và các ngày đặc biệt khác, làng Kanjukkuliya đông chật ních người, và nông dân đem hàng đến bán trong sân nhà thờ.

Mặc dù đa số dân làng là người Phật giáo, nhưng cha Lowe lưu ý họ duy trì quan hệ tốt đẹp với Giáo hội và phụ giúp trong các hoạt động của Giáo hội. Như Jude Gamini, một giáo dân của ngài, nói: "Chúng tôi là thành viên trong một gia đình".