Colombo 29/09/07 – Sáng nay, thứ Bảy tại thánh đường St Sebastian tại Mannar, Sri Lanka khoảng 10,000 người đã tham dự thánh lễ an táng cho LM Nicholaspilai Packiyaranjith, dòng Tên, bị tử thương vì mìn nổ trên con đường đi cứu trợ các nạn nhân chiến tranh vào ngày 26 tháng 9 vừa qua.

Chủ tế thánh lễ an táng hôm nay là ĐGM Rayappu Joseph, cai quản giáo phận Mannar. Cùng đồng tế với Ngài có ĐGM Norbert Andrade, cai quản giáo phận Anuradhapura, Cha Bề Trên Tỉnh Dòng Tên tại Sri Lanka là Maria Antony, cùng với 120 Linh Mục 100 nữ tu và khoảng 10,000 giáo dân. Đại diện các cơ quan cứu trợ quốc tế cũng có mặt trong tang lễ này.

Khoảng 100 chiếc xe ô tô và 200 con ngựa kéo xe đã theo theo sau xe tang ra nghĩa trang. Trên các đường phố có đoàn xe tang đi qua, tất cả các cửa hàng được dân chúng đóng cửa để bầy tỏ long thương cảm và kính trọng vị linh mục đã hy sinh vì nạn nhân chiến tranh

Trong bài giảng thánh lễ an táng ĐGM Rayappu mạnh mẽ lên án vụ giết vị linh mục đã dâng hiến cuộc đời mình cứu giúp những người nghèo, nạn nhân chiến tranh, các người bị bỏ ngoài lề xã hội.. Ngài kêu gọi: “Máu đổ như thế đã đủ rồi. Máu của vị linh mục đổ ra hôm nay không kêu gọi trả thù mà kêu gọi hòa bình. Do vậy chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và mọi người thiện chí trên thế giới hãy lên tiếng kết án cuộc chiến vô nghĩa đang diễn ra ở đất nước này trong hơn phần tư thế kỷ”

Cha Packiyaranjith, thọ 40 tuổi, thụ phong LM cách đây 10 năm. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, khi đem thức phẩm và đồ cứu trợ cho các trẻ mồ côi và nạn nhân chiến tranh thì ngài bị tử thương vì mìn nổ trên con đường từ Pooneryn đến Kalvi’laan (Kilinochchi). Không phe phái nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Chính quyền và quân du kích Hổ Tamil đều đổ lỗi cho nhau.

Đức TGM Oswald Gomes, cai quản Tổng Giáo Phận Colombo nói thật xúc động trước thảm kịch này. Ngài tri ân công tác của vị linh mục và qua thảm kịch này, Ngài xin các tín hữu hãy họat động cho hoà bình đừng đề sự hy sinh của Linh Mục Packiyaranjith bi tan biến một cách uổng phí.