VATICAN-- Ðức Cha Jerzy Mazur thuộc giáo phận Thánh Giuse Irkutsk, ở Ðông Tây-Bá-Lợi-Á, đã tuyên bố: "Lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha đến chính quền Nga hôm thứ hai vừa qua đã cho chúng tôi thêm can đảm và hy vọng". Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức Cha Jerzy Mazur đã bị chính quyền Nga trục xuất vào tháng Tư năm ngoái mà không nêu lý do.

Ba linh mục công giáo ở thành phố St. Peterburg cũng mới bị trục xuất, đã làm danh sách trục xuất giáo sĩ công giáo dài thêm. Trước đó chính quyền Nga đã trục xuất Giám Mục Mazur và bốn linh mục khác.

Ðức Giám Mục Mazur đã nói với Thông Tấn SIR rằng: "Tôi hy vọng, tất cả đã có thể nghe lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha và đừng làm ngơ. Tôi cũng hy vọng rằng, chính quyền Nga sẽ có những quyết định cụ thể, để các tín hữu công giáo ở Nga có lại được những mục tử của mình".

"Hơn bao giờ hết, đại kết cần phải mở rộng cho các tín hữu, bất kể họ thuộc chính thống, công giáo, tin lành hoặc một tôn giáo nào khác, mà trong quá khứ họ đã chịu khổ đau nhiều rồi. Có nhiều người trong họ đã phải đổ máu để làm chứng nhân", Ðức Giám Mục phát biểu tiếp.

"Ðây là căn bản, để từ đó người ta có thể bắt đầu lại 'Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu'".

"Cho việc hòa giải, chúng ta phải dừng lại dưới chân Thánh Giá, cùng chiêm ngưỡng dung mạo Chúa Giêsu, Người đã chịu đau khổ và dạy chúng ta bài học yêu thương, và gởi chúng ta đi để rao giảng Tin Mừng".

"Dưới chân Thánh Giá không có những chỗ được chia sẵn cho người công giáo, chính thống giáo hoặc tin lành. Dưới chân Thánh Giá, tất cả chúng ta như nhau và là anh em thực sự".